Tận hưởng bức tranh hồ Tây đa sắc mỗi buổi chiều hè

TPO - Không chỉ là nơi hóng gió, hồ Tây còn là bức tranh đa sắc với vẻ đẹp và sự thơ mộng qua từng mùa, là chốn ăn chơi, tụ tập vào mỗi buổi chiều hè sau cái nắng nóng gay gắt. Đặc biệt nhất ở hồ rộng nhất Hà Nội này là ngồi ngắm những tia nắng cuối cùng của một ngày dài mệt mỏi.

Rộng gần đến 500ha, hồ Tây được coi là lá phổi xanh của Thủ đô, nơi đây có rất nhiều sinh hoạt gắn liền với cuộc sống người dân, hoạt động vui chơi của mọi lứa tuổi, và còn là bức tranh đa sắc được tạo nên bởi những mùa hoa, những buổi chiều hoàng hôn đầy nắng gió.

Đi lượn thong dong một vòng hồ Tây chừng gần 17km, qua những con đường Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài... vào những buổi chiều hè thấy rất nhiều hoạt động của người dân như chạy bộ, đạp xe, bơi, chèo thuyền..., đây cũng là chốn hẹn hò, tận hưởng không khí trong lành, tâm sự, thả những nỗi buồn và ngắm mặt trời buông xuống sau thành phố bình yên.

Tận hưởng bức tranh hồ Tây đa sắc mỗi buổi chiều hè ảnh 1 Hồ Tây rộng đến 500ha, đường vòng quanh lá phổi xanh của Thủ đô này dài 17km, đi xe máy thong dong cũng hơn 30 phút, đạp xe cả vòng hơn 1 tiếng đồng hồ.
Tận hưởng bức tranh hồ Tây đa sắc mỗi buổi chiều hè ảnh 2 Nơi đây được mọi người tìm đến sau những ngày làm việc mệt mỏi, để tận hưởng những cơn gió mát, ngắm hoàng hồn, nhìn mặt trời buông xuống.
Tận hưởng bức tranh hồ Tây đa sắc mỗi buổi chiều hè ảnh 3  Đây cũng là địa điểm lý tưởng hẹn hò cho các cặp đôi, nhiều chỗ để khám phá.
Tận hưởng bức tranh hồ Tây đa sắc mỗi buổi chiều hè ảnh 4 Cầu gỗ Yêu Phụ, một góc "sống ảo" của giới trẻ.
Tận hưởng bức tranh hồ Tây đa sắc mỗi buổi chiều hè ảnh 5 Mùa phượng vĩ, muồng hoàng yến, hoa điệp... tạo nên màu sắc khác cho bức tranh hồ Tây đa sắc.
Tận hưởng bức tranh hồ Tây đa sắc mỗi buổi chiều hè ảnh 6 "Cây cô đơn" tại bãi cỏ phủ Tây Hồ.
Tận hưởng bức tranh hồ Tây đa sắc mỗi buổi chiều hè ảnh 7 Bãi cỏ lý tưởng cho việc thả diều, dắt thú cưng đi dạo.
Tận hưởng bức tranh hồ Tây đa sắc mỗi buổi chiều hè ảnh 8 Hình ảnh đạp xe tập thể dục quanh hồ lúc nào cũng có thể bắt gặp. Đây cũng là cung đường ưa thích của các cua-rơ, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa chạy trên các con đường đầy gió như Thanh Niên, Trích Sài...
Tận hưởng bức tranh hồ Tây đa sắc mỗi buổi chiều hè ảnh 9 Tuy rộng nhưng mực nước hồ Tây không sâu, vì vậy người dân sống xung quanh khi vực này hay thả mình vào bể nước mát tự nhiên này.   
Tận hưởng bức tranh hồ Tây đa sắc mỗi buổi chiều hè ảnh 10 Ngoài bơi, trên mặt hồ còn có hoạt động chèo thuyền, chèo sub, có cả dịch vụ cho người dân tham gia với mỗi lượt là 200.000 đồng.
Tận hưởng bức tranh hồ Tây đa sắc mỗi buổi chiều hè ảnh 11 Thong thả nhất là đội "cần thủ", ngồi giữa hồ câu chẳng cần biết "trời đất là gì?".
Tận hưởng bức tranh hồ Tây đa sắc mỗi buổi chiều hè ảnh 12 Đôi rồng khủng lồ của hồ Tây.
Tận hưởng bức tranh hồ Tây đa sắc mỗi buổi chiều hè ảnh 13  Ở đây, thiên nhiên, thời tiết là thứ mà có thể cảm nhận được rõ rất với rất nhiều màu sắc. Mỗi buổi chiều hoàng hôn buông xuông lại là một vẻ đẹp khác.
Tận hưởng bức tranh hồ Tây đa sắc mỗi buổi chiều hè ảnh 14 Trời sầm sập giông tố, mây đen kéo đến khắp bầu trời...
Tận hưởng bức tranh hồ Tây đa sắc mỗi buổi chiều hè ảnh 15 ...hay buổi chiều hoàng hôn nhuộm ánh vàng cam.
Tận hưởng bức tranh hồ Tây đa sắc mỗi buổi chiều hè ảnh 16 Tận hưởng cảm giác bình yên khi thấy mặt trời dần buông xuống sau thành phố ồn ào tại hồ Tây.
MỚI - NÓNG