Trai làng môi son má phấn múa giữa trời rét 12 độ C

Trong tiết trời rét đậm của thủ đô, các chàng trai má phấn môi son giả làm con gái, nhảy múa "ve vãn" đoàn người khiêng kiệu từ cổng Đoan Môn đến sân điện Kính Thiên.
Trai làng môi son má phấn múa giữa trời rét 12 độ C ảnh 1

Sáng 16/2, lễ dâng hương khai xuân do Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long tổ chức diễn ra tại Hoàng thành. Nhiều nghi thức truyền thống như rước kiệu vua, dâng hương, tế lễ lần lượt được tái hiện.

Trai làng môi son má phấn múa giữa trời rét 12 độ C ảnh 2

Điệu múa dân gian "con đĩ đánh bồng" phục vụ cho việc tế lễ thánh làng Triều Khúc (Thanh Xuân, Hà Nội) là Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng lần đầu tiên được biểu diễn tại Hoàng thành. Tương truyền khi xưa, Phùng Hưng sau khi đánh thắng giặc Đường thì nghỉ chân tại thành Tống Bình (làng Triều Khúc ngày nay). Ngài lệnh cho một số lính nam cải trang thành nữ múa để khích lệ tinh thần quân sĩ. Sau này, điệu múa trở thành đặc trưng trong hội làng Triều Khúc diễn ra từ mùng 9 đến ngày 12 tháng giêng hàng năm.

Trai làng môi son má phấn múa giữa trời rét 12 độ C ảnh 3

6 chàng trai gốc làng Triều Khúc mặc váy yếm đào, chít khăn mỏ quạ, điểm phấn son, giả làm con gái nhảy múa từ cổng Đoan Môn vào tới sân điện Kính Thiên. Trước bụng mỗi người đeo một cái trống bồng.

Trai làng môi son má phấn múa giữa trời rét 12 độ C ảnh 4

Khi biểu diễn, các chàng phải nhảy múa uốn éo, thể hiện sự lẳng lơ, bông đùa để gây sự chú ý của người xung quanh. Câu nói dân gian "Lẳng lơ như đĩ đánh bồng" cũng ra đời từ đây.

Trai làng môi son má phấn múa giữa trời rét 12 độ C ảnh 5

Cho đến nay, điệu múa "con đĩ đánh bồng" được cho là điệu múa cổ xưa nhất thủ đô và vẫn giữ nguyên được nét nguyên sơ so với lúc mới ra đời.

Trai làng môi son má phấn múa giữa trời rét 12 độ C ảnh 6

Bùi Văn Hảo (25 tuổi) vào đội múa bồng được 3 năm. Hảo cho biết phải luyện tập trước cả năm trời mới được làm thành viên chính thức, biểu diễn trong những dịp tế lễ quan trọng của làng.

Trai làng môi son má phấn múa giữa trời rét 12 độ C ảnh 7

Triều Khúc là một trong số ít ngôi làng còn lưu giữ được điệu múa cổ xưa này. Những thành viên đội múa cho biết không ngại khi tô son điểm phấn, mặc đồ giả làm nữ biểu diễn "điệu múa lẳng lơ" bởi đó là việc chung của làng. Người có gương mặt khôi ngô, học hành giỏi giang, đạo đức tốt... mới được các cụ trong làng lựa chọn vào đội múa.

Trai làng môi son má phấn múa giữa trời rét 12 độ C ảnh 8

Ngoài múa bồng, rước kiệu, nghi thức tế lễ được tái hiện trước điện Kính Thiên. Vị chủ tế đọc chúc văn cảm tạ trời đất, công đức của các bậc tiên đế, tiên hiền, cầu mong một năm mới quốc thái dân an.

Trai làng môi son má phấn múa giữa trời rét 12 độ C ảnh 9

Ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an cùng đoàn đại biểu đến dâng hương tại Hoàng Thành.

Trai làng môi son má phấn múa giữa trời rét 12 độ C ảnh 10

Trống hội Thăng Long vang dội trong không khí linh thiêng của Hoàng thành.

Trai làng môi son má phấn múa giữa trời rét 12 độ C ảnh 11

Múa rồng trước sân điện Kính Thiên. Sáng nay, nhiệt độ Hà Nội chỉ 12 độ C, đến 13h tăng lên 16 độ C, trong ngưỡng rét đậm.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG