Tử hình kẻ dùng dao đâm vợ, truy sát em vợ

Bị cáo Phạm Văn Huân tại tòa.
Bị cáo Phạm Văn Huân tại tòa.
TPO - Sống với nhau đã lâu nhưng người chồng nhẫn tâm đe dọa sẽ giết vợ khiến nạn nhân phải về nhà bố đẻ. Tuy vậy, chị vẫn bị chồng mình chặn đường, rút dao đâm tử vong…

Ngày 9/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Văn Huân (SN 1976, ở Thanh Trì, Hà Nội) án tử hình về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị Nguyệt – vợ của Huân và 2 người đã có với nhau 3 con.

Theo truy tố, trưa 13/5/2019, do chị Nguyệt đi chợ bán rau về muộn nên 2 người lời qua tiếng lại, Huân vật ngã vợ xuống đất rồi dùng dao bầu dí vào cổ, dọa giết. Bị đe dọa, chị Nguyệt bỏ về nhà bố đẻ ở cùng huyện Thanh Trì.

Sáng 17/5/2017, Huân đến sạp rau của vợ để phá phách, không cho bán hàng nhưng bị mọi người can ngăn nên đi về. Bị cáo gọi điện cho bố vợ đe dọa và yêu cầu cho chị Nguyệt về nhà. Biết việc bị chồng đe dọa, chị Nguyệt cũng nhờ em trai đưa mình về.

Trong khi đó, Huân chuẩn bị một dao nhọn rồi ra một quán bia ven đường, ngồi chờ vợ đi làm về. Thấy vợ và em trai đi qua, Huân đuổi theo, tông thẳng vào chiếc xe máy 2 người đang đi.

Bị ngã, chị Nguyệt vùng chạy vào nhà một người dân nhưng người chồng đuổi theo, dồn vào góc tường, rút dao ra đâm 9 nhát khiến nạn nhân tử vong. Không dừng lại, bị cáo này còn cầm dao truy đuổi em trai của vợ khi anh này cố can ngăn.

MỚI - NÓNG