Dọa đặt mìn nhà sếp cũ để tống tiền

Dọa đặt mìn nhà sếp cũ để tống tiền
Từng là công nhân nơi anh Phúc làm Phó trưởng phòng kinh doanh nên Tiệp biết rõ số di động của "sếp" cũ. Do đang thiếu nợ nhiều người, Tiệp nghĩ ra cách nhắn tin dọa đặt mìn và giết con anh Phúc để tống tiền.
Ngô Khắc Tiệp
Ngô Khắc Tiệp .
 

Trưa 13-6-2011, anh Lê Vũ Phúc (SN 1964, Phó trưởng phòng kinh doanh Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Nigico) đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu nhờ giúp đỡ.

Những ngày qua, anh nhận được tin nhắn từ số máy 012354321... “Chào anh Phúc, trong nhà anh có đặt một trái bom. Trong ngày 13-6-2011, anh phải mang đủ 50 triệu đồng đến quán cà phê Caraven. Nếu trễ một phút, tôi sẽ cho bom nổ ngay...”.

Theo yêu cầu của trinh sát, anh Phúc mang tiền đến quán cà phê, nhưng đối tượng nhắn tin dời sang địa điểm khác thuộc ấp 4, xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai. Trong đêm 13 rạng sáng 14-6-2011, đối tượng nhiều lần thay đổi địa điểm rồi hẹn ngày hôm sau sẽ cho địa chỉ chính xác.

Thế nhưng trong hai ngày (14 và 15-6-2011), với số điện thoại trên, đối tượng tiếp tục nhắn tin vào điện thoại của anh Phúc dọa: “Anh không thực hiện yêu cầu của tôi, tôi sẽ giết con của anh”.

Khoảng 15 giờ ngày 16-6-2011, đối tượng nhắn tin: “Thời gian hẹn đã hết, anh phải đến ngay ấp Cây Gian, xã Long Điền, huyện Đông Hải giao tiền để gia đình anh được yên thân”. Anh Phúc vượt hơn 30 cây số đến nơi. 17 giờ cùng ngày, một đối tượng đang nhận tiền tại cột điện đã bị trinh sát bắt, thu tang vật 10 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, y khai tên là Ngô Khắc Tiệp (SN 1989, ngụ ấp Cây Gian, xã Long Điền, huyện Đông Hải, Bạc Liêu). Năm 2007, y là công nhân tại Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Nigico nên biết số điện thoại di động của anh Phúc. Năm 2009, Tiệp nghỉ việc. Do đang thiếu nợ nhiều người, Tiệp nghĩ ra cách nhắn tin tống tiền anh Phúc. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thiện Thảo
Công an TPHCM

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG