12 năm tù vì chém nhau sau chầu rượu ốc

Các bị cáo trong phiên xử ngày 23/2. Ảnh: BH
Các bị cáo trong phiên xử ngày 23/2. Ảnh: BH
TPO - Trên đường đi nhậu về, nhóm thanh niên va chạm giao thông với người đi đường. Thay vì thương lượng, cả hai bên lao vào ẩu đả, gây trọng án. Kết cục, kẻ bị thương nặng, người còn lại  lĩnh án tù dài hạn với tội danh giết người.  

Ngày 23/2, TAND TP Hà Nội tuyên 12 năm tù đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1990, ở xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn) về hành vi giết người. Nhẹ hơn 2 năm là mức án của các đồng phạm còn lại.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, khoảng 22h ngày 16/11/2014, Giang cùng nhóm bạn đi uống rượu ốc ở gần nhà. Trên đường đi, nhóm Giang va chạm giao thông với anh Nguyễn Văn Cường (người cùng xã). 

Ngay lúc đó, hai bên nảy sinh to tiếng rồi cùng lao vào ẩu đả. Thấy em trai yếu thế, Nguyễn Văn Hanh (anh trai Cường) dùng dao, chạy tới đuổi đánh Giang. Do được mọi người can ngăn, “những cái đầu nóng” giải tán khỏi hiện trường.

Do bực tức vì bị đánh, khi đến quán nhậu, Giang thuật câu chuyện vừa xảy ra trên đường. Câu chuyện vừa dứt, nhóm bạn Giang lập tức chuẩn bị hung khí, quay lại khu vực xảy ra va chạm để tìm đánh anh em Nguyễn Văn Hanh. Vừa tới nơi, Giang phát hiện kẻ đã gây hấn với mình liền hô lớn: “Thằng kia” rồi ập vào đâm chém.

Do được cấp cứu kịp thời, anh Giang bảo toàn được tính mạng với tổn hại 17% sức khoẻ. 

MỚI - NÓNG