13 năm truy bắt kẻ dùng xăng thiêu sống mẹ vợ, mẹ ruột

13 năm truy bắt kẻ dùng xăng thiêu sống mẹ vợ, mẹ ruột
Ngoài mặt là người truyền đạo, chữa bệnh và “cứu nhân độ thế” nhưng sâu trong con người y vẫn là kẻ tiểu nhân và chuyên “đào mỏ”.

13 năm truy bắt kẻ dùng xăng thiêu sống mẹ vợ, mẹ ruột

> Hành trình 14 năm trốn chạy của nghịch tử tẩm xăng đốt mẹ

Ngoài mặt là người truyền đạo, chữa bệnh và “cứu nhân độ thế” nhưng sâu trong con người y vẫn là kẻ tiểu nhân và chuyên “đào mỏ”.

Đối tượng Lâm Tấn Hải
Đối tượng Lâm Tấn Hải.

Sau khi khi dùng xăng thiêu sống mẹ vợ và làm bị thương chính mẹ ruột của mình cách đây 13 năm, để trốn chạy khỏi lệnh truy nã của cơ quan chức năng, Lâm Tấn Hải (43 tuổi), ngụ ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã lột xác để biến mình thành một ông “thầy hai” chuyên đi “cứu nhân độ thế” và giảng đạo để “cứu chúng sinh u mê lạc lối” từ khắp các tỉnh miền Tây đến một số tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ.

Cái tên đã từng gieo rắc biết bao nỗi sợ hãi và ghê rợn cho người dân bản xứ một thời. Người ta sợ hắn bởi tính hung ác đến tàn bạo .

Tội ác của kẻ máu lạnh

Cho đến bây giờ người dân ở ấp Hiệp Thành, xã Việt Thắng, huyện Cái Nước (Cà Mau) vẫn nhớ như in khi nhắc lại cái ngày Lâm Tấn Hải ra tay sát hại bà Đỗ Thị Lập (61 tuổi), chính là mẹ vợ của hắn bằng xăng. Ông Tư Thu, người chứng kiến cái chết thương tâm của bà Lập kể: “Tui còn nhớ hôm xảy ra án mạng là ngày 2-8-1998, tui và những người dân địa phương nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của bà Lập. Khi mọi người chạy đến nơi thì nhìn thấy cảnh tượng hết sức khủng khiếp, bà Lập như một ngọn đuốc sống đang kêu gào vì nóng. Mọi người có mặt khi đó ai cũng tìm mọi cách cứu bà Lập, người thì dùng nước tạt vào người bà, kẻ dùng mền quấn lấy bà, đến khi ngọn lửa được dập tắt thì bà chỉ còn thở thoi thóp. Dù được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng bà đã tử vong”.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra truy tìm hung thủ. Qua quá trình xác minh, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã xác định kẻ gây án chính là Lâm Tấn Hải.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 1990, Hải bôn ba khắp nơi để làm thuê kiếm sống và trong khoảng thời gian đến làm thuê trên địa bàn huyện Cái Nước (Cà Mau), Hải quen biết và nảy sinh tình cảm với con gái của bà Lập là chị Hồng Thị Tý. Sau thời gian quen biết, Hải và chị Tý quyết định đi đến hôn nhân. Cuộc sống hạnh phúc mà Hải đem đến cho chị Tý chỉ vỏn vẹn được hơn một năm đầu sau khi cưới. Đến lúc đứa con gái đầu lòng ra đời thì cũng là lúc Hải bắt đầu thay đổi tính tình. Hắn không lo tu chí làm ăn nuôi vợ, nuôi con mà suốt ngày rượu chè bê tha. Ngay cả mẹ con chị Tý cũng trở thành nạn nhân của gã chồng bất nhân, cứ nhậu say là Hải lôi vợ và con ra hành hạ, đánh đập…

Sống với người chồng vũ phu đến năm 1997 thì chị Tý ôm con trở về nhà mẹ đẻ để ở. Khoảng một năm sau, tức ngày 1-8-1998, Hải tìm đến nhà mẹ vợ là bà Lập để xin gặp vợ và đón vợ về nhưng bị bà cương quyết ngăn cản vì không muốn con gái khổ. Bị mẹ vợ khước từ “lòng thành” của mình, Hải ôm hận trong lòng nên ngày hôm sau y cầm theo chai xăng đến nhà tìm mẹ vợ. Đến nơi, hắn không thèm nói năng mà bất ngờ tưới hết chai xăng vào người bà Lập, khi nạn nhân chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì ngọn lửa trong tay Hải đã bén sang người bà Lập thiêu sống bà đến chết.

Sau khi sát hại mẹ vợ, Lâm Tấn Hải trộm chiếc vỏ máy (phương tiện để người dân di chuyển trên sông – PV) của người dân địa phương để trốn khỏi hiện trường gây án. Nơi hắn trở về là nhà mẹ ruột của mình ở ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Tại đây, do có xích mích với mẹ ruột nên hắn một lần nữa định dùng lửa giết mẹ, rất may người đàn bà này đã thoát thân được nên chỉ bị bỏng.

Trong khoảng thời gian kẻ thủ ác lẩn trốn thì các trinh sát vẫn ngày đêm bám theo từng dấu vết của hắn. Đến khi ý định giết mẹ ruột của mình bất thành, Hải đã bị các trinh sát ập vào bắt giữ, tên sát nhân phải cúi đầu tra tay vào còng. Tuy nhiên không lâu sau đó, Lâm Tấn Hải giả bệnh và được đưa đi chữa bệnh, sau đó đã nhanh chân tẩu thoát. Để truy bắt tên giết người nguy hiểm này, cũng trong năm 1998, Công an tỉnh Cà Mau đã ký quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Lâm Tấn Hải.

Tên giết người hóa thân thành kẻ truyền đạo

Để truy bắt tên tội phạm truy nã cực kỳ nguy hiểm này, suốt hơn 13 năm trời các trinh sát thuộc lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Cà Mau đã bám theo dấu vết hắn trên từng cây số, từng địa điểm hắn đến… Nhưng với bản tính ma mãnh và nhiều mánh khóe, Lâm Tấn Hải đã gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng.

Cho đến mãi ngày 7-3-2012, các trinh sát nhận được thông tin, có một đối tượng tên là Lâm Văn Hợp đang tạm trú tại xã Ninh Hà, tỉnh Khánh Hòa có nhiều biểu hiện và nhân dạng khá giống với kẻ đang bị truy nã. Ngay lập tức, các trinh sát được cử đến Ninh Hòa để tìm hiểu nhân thân và lai lịch của Lâm Văn Hợp vì theo nhận định rất có thể tên tội phạm nguy hiểm này đã lấy tên của em ruột mình để tiện bề trốn chạy. Song, Hải đã chứng tỏ mình cực kỳ tinh ranh và ma mãnh khi đánh hơi thấy tung tích bị bại lộ, hắn đã nhanh chân tẩu thoát trước một bước. Khi các trinh sát đến Ninh Hà thì Hải đã rời khỏi địa phương này.

Theo lời kể của một trinh sát, thì khi anh em đến nơi Hải lẩn trốn thì được công an địa phương cho biết tên này vừa bị công an tạm giữ giấy chứng minh nhân dân vì điều khiển xe máy mà không có giấy đăng ký xe, không giấy phép lái xe…nhưng suốt mấy ngày qua không thấy người vi phạm đến trình diện. Mặc dù tung tích của tên giết người Lâm Tấn Hải vẫn là dấu chấm hỏi, nhưng chuyến đi đến Ninh Hà lần này lại gợi mở được nhiều điều. Các trinh sát đã phát hiện nhiều điều bất ngờ về tên tội phạm này. Trước đó không lâu, Lâm Tấn Hải đến địa phương này đổi tên thành Lâm Văn Hợp và để che mắt công an hắn đã giả danh là người chữa bệnh và truyền đạo với danh xưng là “thầy hai”.

Một chiêu độc mà “thầy hai” này hay tung ra nhằm lừa gạt số người dân mê tín với mục đích trục lợi là y hay lân la đến các thôn bản và hô hào mình được “bề trên” hỗ trợ để cứu nhân độ thế. Để lấy lòng tin mọi người, hắn cố tình làm ra vẻ huyền bí. Trước thủ đoạn ma quái của Hải, một số người đã tin vào hắn. Có tiền từ những người mê tín, hắn xây dựng một căn nhà nhỏ trên Hòn Quẫy gọi là am để chữa bệnh và truyền đạo. Trong khoảng thời gian này người ta hay bắt gặp “thầy hai” thường xuyên xuất hiện tại nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa để chữa bệnh. Tin tưởng vào tài hóa thân của mình, đôi khi hắn còn trở lại các tỉnh miền Tây để hành nghề. Trong số những nơi hắn đến khám chữa bệnh nhiều nhất là khu du lịch Nhà Mát (TP Bạc Liêu) hay khu du lịch Núi Sam (An Giang).

Sa lưới…

Ngoài mặt là người truyền đạo, chữa bệnh và “cứu nhân độ thế” nhưng sâu trong con người y vẫn là kẻ tiểu nhân và chuyên “đào mỏ”. Năm 2000, mặc dù đang trên đường lẩn trốn nhưng hắn vẫn tổ chức khám chữa bệnh cho người dân. Trong lúc chữa bệnh cho chị N (ngụ xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), tên này đã dùng lời đường mật để dụ dỗ chị N, sau đó đưa chị lên Ninh Hà sinh sống như vợ chồng với y. Được một thời gian, chị N mới biết con người thật sự của y. Do không chịu nổi người chồng vũ phu, suốt ngày ăn không ngồi rồi, chỉ chữa bệnh linh tinh nên chị N quyết định trở về quê. Đến lúc này, “thầy hai” mới lộ diện là kẻ chỉ hám lợi, hắn nói chị đi đâu thì đi nhưng không được mang theo chiếc xe máy.

Chị N đi khỏi chưa bao lâu, Hải tiếp tục truyền đạo, chữa bệnh và…dụ dỗ chị H (ngụ huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) đến Hòn Quẫy sinh sống với y như vợ chồng. Đến khi bán hết tài sản để cung phụng hắn cũng là lúc Hải hiện nguyên hình là kẻ vũ phu và vô dụng.

Sau khi mất dấu Hải tại Ninh Hà, các trinh sát vẫn âm thầm lần mò từng chi tiết, từng nguồn tin để truy bắt hắn. Trưa 10-3-2012, trinh sát công an tỉnh Cà Mau trong vai người cần chữa bệnh đến nhà người phụ nữ tên Thu tại khu du lịch Nhà Mát, TP Bạc Liêu. Bệnh nhân kể bệnh tình lâu ngày, đi nhiều nơi mà chưa có thuốc trị, muốn gặp “người cõi trên” để trị cho hết. Sau khi gặng hỏi đủ điều, người phụ nữ này bấm máy gọi điện thoại cho “thầy hai”. Chuyện trò một lúc, cô này quay lại nói: “Nghe hoàn cảnh của anh khổ sở nên tôi mới giúp đỡ, cũng may “thầy hai” vừa ghé qua Bạc Liêu, 3 ngày sau anh quay lại”. Biết thời cơ để “cất vó” tên tội phạm Lâm Tấn Hải đã đến, các trinh sát đã chuẩn bị sẵn sàng. Đúng hẹn, trinh sát trong vai người chữa bệnh đến nhà người phụ nữ tên Thu để gặp “thầy hai”. Khi “thầy hai” vừa vào cửa buồng, nhanh như cắt trinh sát móc còng số 8 khóa tay “thầy hai” khi hắn vẫn còn luôn miệng kêu mình đã bị bắt oan.

Sau khi bị bắt, Lâm Tấn Hải được di lý về Công an tỉnh Cà Mau. Hành trình truy nã tên tội phạm giết người lẩn trốn suốt 13 năm dưới vỏ bọc “thầy hai” đã kết thúc. Hồ sơ về tên giết người cũng được khép lại. Đây là chiến công đáng khen ngợi của các chiến sĩ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Cà Mau.

Theo Cảnh sát toàn cầu

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.