16 tuổi đã trở thành... 'mẹ mìn'

16 tuổi đã trở thành... 'mẹ mìn'
Có lẽ, nếu không có lá đơn đẫm nước mắt vì tủi nhục của cô gái ngây thơ Lưu Thị H., có thể, thiếu nữ 16 tuổi Dương Thị Bảo Ngọc còn dấn sâu vào vòng xoáy tội ác, bởi không chỉ tham gia bán Lưu Thị H. cùng với Phúc, trước đó, Ngọc đã một mình bán trót lọt một cô gái để lấy tiền tiêu xài.

16 tuổi đã trở thành... 'mẹ mìn'

>> Đưa gái lành vào... 'động quỷ'

Có lẽ, nếu không có lá đơn đẫm nước mắt vì tủi nhục của cô gái ngây thơ Lưu Thị H., có thể, thiếu nữ 16 tuổi Dương Thị Bảo Ngọc còn dấn sâu vào vòng xoáy tội ác, bởi không chỉ tham gia bán Lưu Thị H. cùng với Phúc, trước đó, Ngọc đã một mình bán trót lọt một cô gái để lấy tiền tiêu xài.

Những cô gái
Những cô gái "nhắm mắt đưa chân". Ảnh minh họa: Tiền Phong

Cuộc đời buồn tủi của má mì 8X

Tại Cơ quan điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Thị Hoà (sinh ngày 5-2-1988, thường trú tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên) đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị can phù hợp với các chứng cứ tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Số tiền một nửa còn lại của các lần bán 4 thiếu nữ, Hòa vẫn chưa được vợ chồng kẻ kinh doanh xác thịt bên đất Trung Quốc thanh toán hết.

Đây là vụ án "Mua bán phụ nữ; Mua bán trẻ em" có tổ chức, với mục đích để đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm do Nguyễn Thị Hoà và đồng bọn thực hiện, hành vi của bị can và đồng bọn là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến cuộc sống tự do của phụ nữ, sự phát triển bình thường của trẻ em, đến đạo đức xã hội... gây ảnh hưởng xấu đến TTXH và gây dư luận bất bình đối với người dân đất Thái Nguyên.

Tính đến ngày 04-8-2008, nạn nhân Hoàng Thị Y. vừa tròn 17 tuổi 11 tháng 18 ngày; Hoàng Thị N. vừa tròn 16 tuổi 11 tháng 13 ngày. Tính đến ngày 11-10-2008, Vũ Ngọc Thanh T. vừa tròn 15 tuổi 10 tháng 01 ngày. Tính đến ngày 03-3-2009 Nguyễn Thị Bích N. vừa tròn 14 tuổi 02 tháng 15 ngày.

Hành vi của Nguyễn Thị Hoà đã đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán phụ nữ; Mua bán trẻ em”, tội được quy định tại Điều 119, Điều 120 Bộ luật hình sự.

Ngay sau khi kết luận điều tra vụ án buôn bán phụ nữ, trẻ em của má mì 8X Nguyễn Thị Hòa hoàn thành, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên để đề nghị đưa bị can có lý lịch sau ra truy tố trước Pháp luật về tội "Mua bán phụ nữ; Mua bán trẻ em", áp dụng khoản 2, Điều 119 và khoản 2, Điều 120 Bộ luật hình sự.

Thời điểm bị bắt (tháng 3-2009), “má mì 8X” Nguyễn Thị Hòa vừa bước sang tuổi 21 chưa đầy… một tháng. Sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm nghề tự do, không có điều kiện giám sát dạy bảo con, học xong cấp III, Hòa nghỉ học và không nghề nghiệp. Kết hôn với người chồng hơn mình gần một giáp (chồng Hòa sinh năm 1979, cuộc sống khó khăn thiếu hạnh phúc đã nhanh chóng làm tan vỡ gia đình nhỏ. Một thời gian ngắn sau khi kết hôn, Hòa ly thân với chồng sau khi hai người đã có chung với nhau một đứa con mới được hai tuổi.

Không có công ăn việc làm, không nguồn thu nhập, Hòa đã nảy sinh và đưa ra quyết định liều lĩnh: lừa bán các cô gái trẻ, nhẹ dạ cả tin sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Do có quen biết với Nguyễn Thị Hoa (tú bà bên Trung Quốc), Hòa đã dấn thân vào tội ác.

Bản thân Nguyễn Thị Hoa (thường trú tại TP Thái Nguyên) trước đó cũng là nạn nhân của một đường dây lừa bán người sang Trung Quốc. Lấy chồng người Trung Quốc, Hoa ở lại định cư bên nước bạn và cùng chồng chuyển sang nghề kinh doanh mại dâm như là một sự trả thù cho chính cuộc đời tủi nhục của mình.

Trong một lần về Thái Nguyên, biết được hoàn cảnh của Hòa, Hoa đã móc nối để Hòa trở thành “nguồn cung cấp” đi lừa các cô gái trẻ Việt Nam sang bán cho chính động quỷ của mình. Và, trong vòng chưa đầy 8 tháng (từ ngày 04-8-2008 đến ngày 03-3-2009, Hòa đã trót lọt lừa bán 4 thiếu nữ trẻ sang Trung Quốc lấy số tiền 28.000 nhân dân tệ (tưng đương gần 80 triệu đồng Việt Nam).

Nhận bản án thích đáng 19 năm tù giam, “má mì 8X” Nguyễn Thị Hòa đã tự làm hẹp cánh cửa cuộc đời của mình, để những ngày thụ án sống trong dằn vặt và ân hận, trong nỗi nhớ đứa con bé bỏng. Thế nhưng, tội ác của Hòa đã khiến người dân Thái Nguyên căm phẫn, bởi chỉ vì đồng tiền Hòa đã bán cả đồng loại, và đã bán cả linh hồn mình.

Những vụ án truy quét các động gái mại dâm, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều đối tượng tuổi vị thành niên
Những vụ án truy quét các động gái mại dâm, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều đối tượng tuổi vị thành niên. Ảnh minh họa

16 tuổi đã làm "mẹ mìn"

Trong quyết định khởi tố vụ án hình sự số 29, Quyết định khởi tố bị can số 31 ngày 25-3-2010; số 153 ngày 14-6-2010 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, ngoài kẻ bán người yêu Nguyễn Thế Phúc còn có Dương Thị Bảo Ngọc, kẻ đứng ra “móc nối” Phúc với chị gái họ của mình có tên là Nhung để Phúc bán đứng người yêu.

Có lẽ, nếu không có lá đơn đẫm nước mắt vì thất vọng và tủi nhục của cô gái ngây thơ Lưu Thị Huệ, có thể, thiếu nữ 16 tuổi Dương Thị Bảo Ngọc còn dấn sâu vào vòng xoáy tội ác, bởi không chỉ tham gia bán Lưu Thị H. cùng với Phúc, trước đó, Ngọc đã một mình trót lọt bán một cô gái khác cho Nhung để lấy tiền tiêu xài.

Dương Thị Bảo Ngọc sinh ngày 02-3-1994, trú tại phường Quang Vinh, T.p Thái Nguyên và là bạn hàng xóm của Nguyễn Thế Phúc. Thời điểm cuối tháng 3-2010, khi nhận được quyết định khởi tố bị can của cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, Ngọc vừa đón sinh nhật lần thứ 16 của mình được vài ngày.

Ngọc có người chị họ tên là Nhung hiện đang sống và phục vụ tại một nhà hàng ở Trung Quốc. Năm 2009, trong một lần về Thái Nguyên thăm gia đình, Nhung đã nói với Ngọc "nếu quen biết và đưa được đứa con gái nào mang lên Móng Cái bán cho chị, để chị đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm, chị sẽ trả cho 7 đến 8 triệu về mà tiêu". Một thời gian sau, vì hết tiền tiêu, nhớ lại câu chuyện của người chị họ, Ngọc đã nảy sinh ý định kiếm tiền bằng con đường này.

Quen biết với cô gái có tên L.M.P, (sinh năm 1996, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, Ngọc lên kế hoạch sẽ lừa đưa P. lên Móng Cái để bán cho Nhung. Sáng ngày 10-01-2010, Ngọc rủ P. xuống T.p Thái Nguyên chơi. Sau khi đã đón được P. lên xe ôtô, lợi dụng việc P. bị say xe, Ngọc đã cho P. uống thuốc ngủ được chuẩn bị từ trước và nói với P. đó là thuốc chống say xe. Trên đường đi, Ngọc đã cho P. uống ba lần (tổng cộng 6 viên thuốc ngủ). Khi tỉnh dậy, P. đã thấy mình ở trên một vùng đất xa lạ mà không hề biết đó là Móng Cái.

Khi đến Móng Cái đã gần nửa đêm (khoảng 23 giờ ngày 10-01-2010), Ngọc gọi điện cho Nhung ra đón. Cả bọn đi thuê nhà nghỉ, đến sáng hôm sau, Nhung gọi hai người phụ nữ khác đến dẫn P. về nhà trước, chờ hai chị em Ngọc – Nhung đi mua sắm.

Ngọc ở lại với Nhung để thanh toán tiền vừa bán cháu P. cho Nhung, theo thoả thuận Nhung trả cho Ngọc bảy triệu đồng, nhưng đã trừ tiền cước hết tám trăm nghìn đồng, Nhung giữ lại 200 nghìn đồng để “làm tin” cho những lần “làm ăn” sau. Ngọc cầm 6 triệu bắt xe khách về Thái Nguyên ngay, trong khi P. bị Nhung và Hồng đưa sang Trung Quốc tổ chức bán trinh, sau đó ép vào các nhà hàng tại Nam Ninh bán dâm…

Với những hành vi vi phạm pháp luật, lừa gạt, buôn bán người (trẻ em) có tổ chức, bởi tính đến thời điểm các nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc, Lưu Thị H. mới được 13 tuổi 8 tháng; L.M.P tròn 13 tuổi 5 tháng, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên để đề nghị đưa các bị can nói trên ra truy tố trước pháp luật.

Bản thân Dương Thị Bảo Ngọc học hết cấp II thì bỏ học, ở nhà không nghề nghiệp. Là con duy nhất trong gia đình, Ngọc đã không có ý thức rèn luyện, tu chí học hành để trở thành người có ích. Nguyễn Thế Phúc cũng chỉ ở độ tuổi 19 – 29, đua đòi ăn chơi đã bê trễ việc học. Và, kết cục buồn của những kẻ đang tâm bán người yêu và bán trẻ vị thành niên vào động quỷ của Dương Thị Bảo Ngọc cùng Nguyễn Thế Phúc đã khiến dư luận lên án.

Theo Thái Bình
Vietnamnet

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG