24 giờ phá vụ án 'xác người đàn bà lõa thể trong lu nước'

Nguyễn Tuấn Vũ sát hại dã man bác dâu để cướp tài sản
Nguyễn Tuấn Vũ sát hại dã man bác dâu để cướp tài sản
Kẻ ra tay sát hại dã man bà Lê Thị P. (SN 1962, trú tại ấp Phước Trung, xã Tam Phước, huyện Long Điền) để cướp tài sản đã bị tóm gọn chỉ trong vòng chưa đến 24 giờ đồng hồ sau khi gây án.

Ngày 25/3, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1990, trú tại ấp Phước Nghĩa, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), kẻ đã ra tay tàn sát dã man bác dâu là Lê Thị P. (1962, trú tại ấp Phước Trung, xã Tam Phước, huyện Long Điền) bằng 13 nhát dao để cướp tài sản. Vụ án mạng gây chấn động dư luận.

Trọng án giữa ban ngày

Ngay sau khi nhận được thông tin bà Lê Thị P. bị sát hại ở nhà riêng trong tư thế lõa thể đầu cắm vào lu nước và trên người có nhiều vết đâm, PV báo đã có mặt tại hiện trường để thu thập thêm tin tức.

Chưa hết bàng hoàng, chị Hoàng Thị Ngọc Hiền, bạn thân của bà P. và cũng là người đầu tiên phát hiện ra xác của bà P. run rẩy kể: “Hôm trước, tôi sang nhà bà P. chơi thì có nghe thấy bà P. kể hôm sau phải đi đám cưới con một người bạn. Chính vì vậy, đến khoảng hơn 13h ngày 24/3, nghĩ là bà P. đi đám cưới về rồi nên tôi điện thoại hỏi thăm. Tuy nhiên, lúc tôi gọi điện thoại thì máy của bà P. đổ chuông song không trả lời, còn một máy thì tắt không liên lạc được”.

Chị Hiền cho biết thêm: “Nghĩ là bà P. bận việc gì đó không nghe được điện thoại nên một lúc sau tôi điện lại nhưng vẫn vậy không có ai nhấc máy. Thấy lạ nên chiều hôm đó tôi điện thoại cho bà P. rất nhiều lần nhưng chỉ có một máy đổ chuông còn một máy không liên lạc được.

Quá sốt ruột, đến khoảng 18h cùng ngày, tôi chạy sang nhà bà P. , thấy cửa ngoài mở, cửa trong nhà thì khép hờ hờ, chiếc xe máy màu đen hiệu Click của bà P. dựng ở ngoài sân.

Tôi chạy vào gọi, nhưng không thấy ai trả lời. Thấy rất lạ vì cửa mở, xe máy để ngoài sân mà không thấy bà P. đâu nên tôi có hỏi chị Mai ở nhà đối diện là có thấy bà P. đâu không thì chị Mai bảo chị mới đi làm về nên không thấy bà ấy đâu”.

Linh tính có điều chẳng lành, chị Hiền mở cửa đi vào trong nhà để tìm bà P.. Đi đến gần nhà bếp thì chị Hiền phát hiện ra vết máu và nhiều giẻ vứt dưới sàn nhà. Lúc đó, chị Hiền rất sợ, nhưng cố đi vào trong xem có chuyện gì thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt.

Chị Hiền đau xót kể lại: “Dưới sàn nhà lênh láng máu, trên người bà P. không có một mảnh vải che thân đầu gục xuống lu nước trong nhà tắm. Quá sợ hãi, tôi chạy ra ngoài sân gọi mọi người.

Thấy tôi kêu la, anh Tiến và chị Mai chạy sang. Ba người chúng tôi đi vào trong thì thấy bà P. đã tắt thở từ lúc nào, trên người có nhiều máu và vết đâm”.

Chị L., con gái của bà P. nghẹn ngào cho biết thêm, sáng ngày 24/3, mẹ chị có điện thoại bảo chị cho mượn 200 ngàn và đón cháu về để bà đi đám cưới. Đến khoảng 9h chị sang nhà đưa tiền cho mẹ, rồi đón cháu về, ai ngờ đấy là lần cuối cùng chị được gặp mẹ.

Ông Ba Cả, trưởng ấp Phước Trung, xã Tam Phước, nói: Bà P. là người phụ nữ giỏi giang, bà là trụ cột kinh tế trong gia đình. Mấy năm trước bà có đi làm phụ hồ, nhưng hai năm nay bà ở nhà và thu hụi. Bà cũng sống vui vẻ và không hề mâu thuẫn với ai trong xóm. Vì vậy, không hiểu sao bà lại bị giết một cách tàn nhẫn đến vậy.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, phòng PC45 phối hợp Công an huyện Long Điền, Công an xã Tam Phước có mặt ngay tại hiện trường để tập trung phá án.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường công an xác định bà P. bị đâm 13 nhát vào cổ và sườn. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà P. là do thủng phổi và mất nhiều máu.

Sau khi gây án, hung thủ đã lấy đi 3 chiếc nhẫn, 1 điện thoại di động Trung Quốc và 200 ngàn đồng tiền mặt được bỏ trong phong bì. Ngoài ra túi xách của bà P. có dấu hiệu bị lục lọi.

Xác định đây là một vụ án trọng điểm, giết người dã man để cướp tài sản, trực tiếp Đại tá Nguyễn Doãn Hồng, trưởng phòng PC45 chỉ huy hơn 20 trinh sát rà soát toàn bộ các đối tượng nghi vấn trên địa bàn xã Tam Phước, huyện Long Điền với quyết tâm cao phá án trong thời gian sớm nhất.

Bằng các phương pháp nghiệp vụ, khoảng hơn 9h ngày 25/3, cơ quan công an triệu tập Nguyễn Tuấn Vũ, là cháu rể của bà P. lên lấy lời khai. Qua quá trình đấu tranh, và bằng các chứng cứ không thể chối cãi, chiều cùng ngày Vũ đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi tàn ác sát hại bác dâu để cướp tài sản của mình.

Lời khai rợn người của kẻ sát nhân

Tại cơ quan công an, với dáng người nhỏ thó nhưng khuôn mặt khá điềm tĩnh Vũ khai nhận, y sinh ra trong gia đình có hai anh chị em, bố y và chồng bác P., người y đã sát hại là anh em ruột.

Do thiếu nợ, lại thấy bà P. có tiền mà sống một mình cùng đứa cháu nội còn nhỏ nên khoảng 9h sáng ngày 24/3, y đã đi xe máy, bịt khẩu trang, đội nón và đến nhà bà P. để lấy tài sản. Khi y đi vào thì đúng lúc bà P. từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn có một chiếc khăn.

Thấy có người lạ lẻn vào nhà, bà P. liền tri hô, tuy nhiên lúc đó mọi người đi làm hết, và khu vực nhà bà P. ở cũng khá vắng vẻ nên không ai nghe thấy.

Thấy bị bà P. phát hiện, Vũ không bỏ chạy mà còn dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và cạnh sườn của bà. Do mất nhiều máu nên bà P. đã gục xuống đầu úp vào lu nước ngay trong nhà tắm.

Thấy bà P. đã tắt thở, y lấy 3 chiếc nhẫn bà P. đang đeo trên tay, 4 chiếc vòng Simen vàng 24k, 1 chiếc điện thoại và 200 ngàn đồng rồi bỏ trốn.

Tuy nhiên, trong lúc vật lộn với bà P., y cũng đã bị dao cứa vào chân nên y lấy 200 ngàn mua thuốc và bông băng lại vết thương.

Chiều ngày hôm đó, y bán 1 chiếc nhẫn tại tiệm vàng ở Long Điền được 6,6 triệu đồng. Số tiền đó y dùng để chuộc chiếc xe máy, y đã cầm cố trước đó, ngoài ra y còn dùng tiền để trả tiền thuốc men và viện phí khâu vết thương ở chân.

Sau đó, y tiếp tục lên TP. Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bán 2 chiếc nhẫn còn lại được 2,2 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài. Sau khi bán hết nhẫn, y trở về nhà thì cô Ba của y sang báo tin bà P. bị giết chết.

Làm như không biết gì, y bình thản chở cô sang nhà bà P. và còn ở đó dọn dẹp đồ đạc để lo hậu sự cho bà P.. Để tránh sự nghi ngờ của mọi người và cũng để nghe ngóng tin tức, y ở lại nhà bà P. đến 23h đêm mới về. Và để đánh lạc hướng, y còn ném 4 chiếc vòng simen của bà P. ra ngoài hàng rào.

Không hề run sợ trước hành vi sát hại bác tàn độc của mình, 7h sáng ngày 25/3 y tiếp tục sang nhà bà P. để phụ giúp mọi người lo hậu sự. Đến khoảng 9h y trở về nhà, và tại đây y bị triệu tập lên lấy lời khai.

Cho rằng không ai biết gì, chỉ gọi y lên lấy lời khai như một số nhân chứng trong gia đình nên ban đầu y phủ nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.

Y không thể ngờ rằng, khi gọi y lên lấy lời khai, các chiến sỹ công an đã nắm toàn bộ chứng cứ về hành vi giết người cướp tài sản tàn độc của y. Và chỉ đến khi các chiến sỹ công an đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi, y mới chịu cúi đầu nhận tội.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Ngày 25/3, một lãnh đạo phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cho biết: “Chỉ trong 24h, bằng toàn bộ quyết tâm và nỗ lực, các cán bộ chiến sỹ phòng PC45 đã phá được vụ án giết người cướp của nghiêm trọng. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Vũ để điều tra về hành vi “giết người”. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận, phòng PC45 đang mở rộng điều tra làm rõ”.

 
Theo Việt Thu
Theo Đời sống&Pháp luật
MỚI - NÓNG