30 giờ truy tìm nhóm cướp, hiếp bạn chát cho bõ ghét

30 giờ truy tìm nhóm cướp, hiếp bạn chát cho bõ ghét
Thấy L. nói điện thoại với người yêu mình với lời lẽ thiếu tôn trọng Hòa gọi điện cho Duy rủ sang Sơn Trà để chở bạn của O. đi chơi hòng tìm cách dằn mặt cho bõ ghét.

30 giờ truy tìm nhóm cướp, hiếp bạn chát cho bõ ghét

Thấy L. nói điện thoại với người yêu mình với lời lẽ thiếu tôn trọng Hòa gọi điện cho Duy rủ sang Sơn Trà để chở bạn của O. đi chơi hòng tìm cách dằn mặt cho bõ ghét.

Ngay trong đêm 21-7, CBCS Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy tìm tang chứng, vật chứng
Ngay trong đêm 21-7, CBCS Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy tìm tang chứng, vật chứng.

21 giờ 30 ngày 21-7, trên đường TTKS, tổ công tác thuộc Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) do đồng chí Huỳnh Trần Đức làm tổ trưởng phát hiện một cô gái trạc 18 tuổi, chân trần, vẻ mặt thất thần, hai tay ôm ngực, nước mắt lưng tròng, trên mặt có nhiều vết thương, đang lếch thếch đi bộ trên đường Phan Văn Định.

Hỏi sự tình, tổ công tác được cô gái cho biết, cô vừa bị 2 thanh niên đánh rồi cướp ĐTDĐ. Sau khi đánh, cướp, một trong hai đối tượng đã thực hiện hành vi hãm hiếp cô. Ngay lập tức, vụ việc được báo về lãnh đạo CAQ Liên Chiểu và cô gái được đưa về trụ sở để làm rõ những nghi vấn...

Từ lời khai của cô gái, với quyết tâm không để kẻ gây án nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sau hơn 30 giờ khẩn trương vào cuộc, đến 15 giờ 30 ngày 23-7, CBCS Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu đã bắt được hung thủ.

Sập bẫy bạn chat

Tại trụ sở CAQ Liên Chiểu, cô gái nức nở trình bày sự việc: cô tên Đ.T.L. (1994, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Cách đây hơn 1 tháng, qua chat, L. làm quen với một bạn gái có nickname “No*_baby_tk” và hai người đã cho nhau số ĐTDĐ để liên lạc.

Tối 21-7, L. nhận được điện thoại của cô bạn (tạm gọi là Nơ) rủ đi uống cà-phê, L. cho biết mình không có xe nên không thể đi được. Nghe vậy, Nơ bảo sẽ nhờ người đến chở L. và hẹn gặp tại đường Trần Hoành.

Khi L. ra đến điểm hẹn thì thấy Nơ đang đứng cùng 2 người con trai đi trên 2 xe máy. Ban đầu, Nơ chở L., nhưng khi đi đến cầu Thuận Phước thì Nơ bỗng đổi “xế”. Theo đó, Nơ sang xe người yêu, còn L. thì sang xe của người thanh niên có gương mặt còn non choẹt...

Họ tiếp tục đi theo đường Nguyễn Tất Thành hướng lên Khu du lịch Xuân Thiều. Đến ngã ba đường Nguyễn Tất Thành - Phan Văn Định, thì rẽ vào đây.

Người yêu của Nơ thả Nơ xuống quán nước gần khu tập sân banh, rồi tiếp tục theo xe của bạn chở L. rẽ vào con đường đất nằm bên hông đường sắt. Đây là đoạn đường thưa dân cư, không có điện đường.

Đến gần cuối con đường vắng vẻ này, chúng đột nhiên dừng xe lại, bảo L. xuống xe rồi nhặt đá ven đường đánh cô. L. vừa chống cự vừa bỏ chạy thì bị chúng đuổi theo.

Đối tượng chở L. giật lấy ĐTDĐ của cô, còn người yêu Nơ thì đuổi theo xé áo quần L. Quá hoảng sợ, L. cố vùng chạy thoát thân nhưng do trời tối, L. ngã xuống hố cát ở khu đất trống...

Sau đó, L. bị người yêu Nơ hãm hiếp. Xong việc, bọn chúng bỏ đi, để mặc L. loay hoay trong bóng tối tìm áo quần. Sau đó, L. tìm vào nhà dân để mượn áo khoác rồi đi bộ ra đường cái đón xe về nhà.

Trong lúc hoảng loạn, L. chỉ nhớ mang máng, cô bạn tên Nơ có dáng người mập tròn, tóc dài nhuộm vàng; người hãm hiếp cô dáng cao gầy, trên tay có xăm hình cây đao; đối tượng giật lấy ĐTDĐ, lấy đá đánh vào mặt L. có dáng người nhỏ con...

Từ trái sang: Phan Văn Hòa, Trần Đức Duy
Từ trái sang: Phan Văn Hòa, Trần Đức Duy.

Truy tìm cô gái có nickname “No*_baby_tk”

Những thông tin mà nạn nhân cung cấp khá mập mờ, không chính xác nên gây không ít khó khăn cho Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu trong quá trình điều tra, xác minh, truy tìm thủ phạm. Bởi lẽ, đối tượng mà nạn nhân quen biết là thông qua mạng, không biết tên thật, lại mới gặp lần đầu. Hơn nữa, sự việc xảy ra quá đột ngột, trong lúc hoảng loạn, nạn nhân không thể nhớ chính xác về các thông tin liên quan đến đối tượng...

Tại hiện trường, ngay trong tối đó, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu đã thu hồi được một số vật chứng gồm đôi dép của nam giới, đôi dép của L. và đôi bông tai.

Ngay trong đêm 21-7, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng CAQ Liên Chiểu đã chỉ đạo cho Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu tập trung lực lượng, bằng mọi giá sớm đưa thủ phạm ra ánh sáng.

Theo đó, ngay trong đêm, toàn Đội được triệu tập để họp triển khai phương án tác chiến dưới sự chủ trì của Thượng tá Quách Văn Dũng - Phó trưởng CAQ. 3 tổ công tác được triển khai theo 3 hướng để truy tìm thủ phạm.

Một đặc điểm dễ nhận thấy là nơi xảy ra vụ cướp - hiếp có địa hình khá phức tạp, phải là người thông thuộc địa bàn mới có thể đưa nạn nhân vào đây để dễ hành sự.

Vì vậy, ban đầu hướng điều tra tập trung việc xác minh về những cô gái có tên Nơ, trú địa bàn các phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam và các đối tượng nam có đặc điểm nhân dạng tương tự với mô tả của nạn nhân L.

Tuy nhiên, khi cho mời các đối tượng đã qua sàng lọc lên để L. bí mật nhận dạng thì nạn nhân L. đều lắc đầu... Lúc này, chỉ còn một cô gái tên Nơ trú trên địa bàn, nhưng đang vào Quảng Nam dự lễ cưới người thân, đến chiều tối 22-7 mới về nên lực lượng phá án vẫn tập trung theo hướng này.

Thế nhưng, đến chiều tối 22-7, khi cô gái tên Nơ cuối cùng trở về nhà, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu bí mật cho L. đến nhận diện thì L. cho biết không phải...

Không nản lòng, các mũi công tác chuyển hướng điều tra theo phương án 2. Theo đó, các anh nhận định, rất có khả năng nickname trên chỉ là biệt danh dùng để chat trên mạng, không phải là tên thật.

Tập trung các biện pháp nghiệp vụ để làm quen, liên hệ với “cư dân mạng” trong hội Audition, cuối cùng các TS, ĐTV cũng đã có được thông tin vô cùng quan trọng liên quan đến cô gái bí ẩn có nickname “No*_baby_tk”.

Đến sáng 23-7, lực lượng phá án đã làm rõ được tung tích của cô gái đó là N.T.K.O. (1992, trú tổ 40, Hòa An, Cẩm Lệ).

Bí mật tìm hiểu các mối quan hệ của cô gái này, TS, ĐTV được biết, O. có người yêu tên Phan Văn Hòa (1991, trú Kim Liên, Hòa Hiệp Bắc). O. cùng người yêu và một thanh niên tên Vũ hiện đang làm chung tại một Cty may mặc ở KCN Hòa Khánh.

Cũng qua công tác xác minh, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu được biết, Vũ là tên giả, còn tên thật là Trần Đức Duy (1995, trú Nam Ô 2, Hòa Hiệp Nam). Vì chưa đủ tuổi để xin việc làm nên Duy đã mượn tên của người bà con thân thích để làm hồ sơ giả...

Tiếp tục đi sâu xác minh nhân thân thì Hòa đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp với 9 tháng tù giam, ra tù vào tháng 1-2010. Duy từng có tiền sự về hành vi trộm cắp vặt...

Sau khi đã có đủ chứng cứ, 15 giờ 30 ngày 23-7, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo CAQ Liên Chiểu, các mũi TS đã tiến hành tiếp cận đối tượng. Tại trụ sở CAQ Liên Chiểu, qua nhận dạng, nạn nhân L. xác nhận đây chính là những đối tượng có hành vi xấu xa đối với mình.

Cướp, hiếp cho bõ ghét?

Đó là lập luận và cũng là lời giải thích mà Phan Văn Hòa trình bày với tôi vào tối 23-7. Hòa cho biết, tối hôm đó, chứng kiến cảnh người yêu gọi điện thoại cho L. và nghe L. trả lời với lời lẽ thiếu tôn trọng O., Hòa thấy tức anh ách, muốn dạy cho L. một bài học. Thế là Hòa gọi điện cho Duy rủ sang Sơn Trà để chở bạn của O. đi chơi hòng đánh dằn mặt cho bõ ghét.

Chúng hẹn gặp nhau bên kia chân cầu Sông Hàn. Tại đây, cả hai bàn đi bàn lại chuyện “xử lý” L. để cho cô bé chừa cái tật ăn nói hỗn láo. Nghe bạn trai và Duy bàn bạc như thế, O. phản ứng rất yếu ớt rồi... chịu thua(?!).

Tôi hỏi Hòa: “Chỉ nghe bạn của bạn gái mình nói qua điện thoại như vậy mà đã tức lên làm chuyện xằng bậy sao?”. Hòa vẫn một mực khẳng định: “Ban đầu em không hề có ý định gì khác ngoài việc đánh dằn mặt cho bõ cái thói ăn nói hỗn láo với người yêu em. Em thương người yêu em lắm. Ai nói nặng, gọi mi tao với bé Xù (tên thân mật của O.) đều khiến em không hài lòng”. “Chẳng lẽ cứ không hài lòng là lại làm việc xấu và đồi bại sao?”. Đến lúc này, Hòa mới lúng túng, nhưng vẫn khăng khăng biện minh cho hành động của mình: “Thực tình là em không định làm gì khác ngoài việc đánh, xé áo quần để dằn mặt. Nhưng do L. chống cự, đạp vào người em để bỏ chạy. Tức quá, lúc đó em chẳng nghĩ gì khác nữa nên... làm bậy luôn”.

Hòa còn biện minh rằng, L. thật ra cũng chẳng phải là gái ngoan! Nói xong, đối tượng cúi đầu xuống mặt bàn. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, cậu ta lại ngẩng mặt lên hỏi tôi: “Chuyện ni là do em làm, vậy bé Xù có bị sao không?”.

Tôi giải thích cho Hòa biết hành vi của Hòa và các bạn là vô cùng nguy hiểm thì mặt nó thờ thẫn: “Nếu cô gặp O. thì nhờ cô gửi lời xin lỗi O. giúp cháu. Vì sự nông nổi của cháu mà O...”.

Tôi nhìn Hòa, một cảm giác chua chát chợt trào dâng. Lối suy nghĩ lệch lạc của Hòa cùng sự vô cảm của Duy, của O. trước việc làm trái đạo đức mà không can ngăn đã nảy sinh bao chuyện phức tạp không đáng có cho xã hội...

Còn Duy thì biện giải rằng, vì cũng thấy tức mà a dua theo bạn. Tuy nhiên, sau khi dùng đá đánh và giật lấy ĐTDĐ từ L., cậu ta không đuổi theo mà ngồi chờ Hòa “xong việc riêng” với L. thì ra về.

Riêng O., có vẻ cô bé chát chúa hơn. O. khẳng định người yêu mình không bao giờ làm việc xằng bậy như vậy. Việc người yêu bàn với Duy đánh dằn mặt L. cô có nghe, có khuyên can nên bỏ qua, nhưng do người yêu cương quyết quá nên cô cũng chẳng biết sao...

Cũng qua lời O. kể lại thì O. và L. quen nhau qua mạng cách đây chỉ hơn 1 tháng, nhưng chưa gặp mặt. Mãi đến tối 21-7, khi hẹn rủ nhau đi uống cà-phê, O. mới nhận ra đã từng gặp L. cách đây 1 năm - khi cùng nhóm bạn quen nhau trên mạng tổ chức đi chơi vào cuối tuần. O. cho biết, nhóm bạn đó nằm trong hội Audition.

Theo P. Nết
Công an Đà Nẵng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG