39 năm tù cho 'Tập đoàn massage kích dục' Tân Hoàng Phát

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa
TP - Sau hai ngày xét xử sơ thẩm lần 2, chiều 5/9 TAND TPHCM đã tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ án “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Tân Hoàng Phát với tổng cộng 39 năm tù giam.

Theo đó, bị cáo Phan Cao Trí (41 tuổi, chủ sở hữu Công ty TNHH Tân Hoàng Phát) nhận mức án 12 năm tù; Phan Việt Hậu (29 tuổi, giám đốc Công ty Tân Hoàng Phát) 10 năm tù; Phan Quốc Cường (37 tuổi, giám đốc chi nhánh Kim Thu - thuộc Công ty Tân Hoàng Phát) 9 năm tù cùng về hai tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”. 

Các bị cáo Phan Thị Yến (35 tuổi, vợ Phan Cao Trí) nhận 4 năm tù; Nguyễn Minh Phương (40 tuổi, quản lý tiếp viên cơ sở massage Hoàng Thành) 3 năm tù và Nguyễn Hoài Nhanh (29 tuổi, phó quản lý cơ sở massage Hoàng Thành) lãnh 1 năm tù cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Ngoài ra, hai bị cáo là Trí và Yến phải liên đới bồi thường cho bà T. (nhân viên massage Tân Hoàng Phát) 20 triệu đồng.

HĐXX nhận định mức án mà đại diện VKS truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng tội. Các bị cáo đã bắt giữ và gây hoang mang lo sợ cho 73 người trong một thời gian dài. Đồng thời chiếm đoạt của nhiều người số tiền 178 triệu đồng, do đó cần phải có mức án nghiêm khắc để răn đe.

Theo cáo trạng, năm 2005, vợ chồng Trí và Yến thành lập 5 công ty và cơ sở massage là Tân Hoàng Phát, Kim Thu, Hoàng Thành, New Star, Hoàng Vân 3, sau đó dụ dỗ các cô gái trẻ, đẹp ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long lên TPHCM làm và hứa hẹn sẽ có công việc tốt và lương cao. Đưa được các cô gái đến đây, chúng đưa họ vào làm kỹ thuật viên massage. Khi phát hiện người có ý định bỏ trốn chúng bắt lại và đánh đập dã man.

Sau nhiều lần bị ngược đãi và được công an TPHCM giải cứu, 73 nhân viên này đến cơ quan công an tố cáo sự việc.

Chị N.T.T.T, một nạn nhân khai tại tòa, trong một lần thử thai chị phát hiện có thai và bị nhân viên lôi lên phòng karaoke đánh, đá vào bụng yêu cầu chị đi phá thai nhưng chị không chấp nhận và xin nghỉ việc thì chúng đòi bồi thường 30 triệu đồng. Do chỉ có 15 triệu đồng nên chị T. xin giảm số tiền và phải gọi cho bố đem thêm 5 triệu đến nhưng Yến không chịu tha khiến bố chị T. phải quỳ lạy Yến mới cho chị T. về.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.