Diễn Châu - Nghệ An:

5 công nhân bị nhóm côn đồ trên xe khách đánh trọng thương

5 công nhân bị nhóm côn đồ trên xe khách đánh trọng thương
TP - Khi xe khách biển số 20K- 8317 lao thẳng vào khu vực phân luồng, anh Nhâm buộc phải dùng cọc tiêu cản trước đầu xe. Một nhóm người trên xe đã nhảy xuống xông vào đánh anh và các đồng nghiệp.

Ngày 22/5/2007, đội công nhân thuộc Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703 (thuộc Tổng Cty xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam - Vinaconex) được giao nhiệm vụ thi công dự án bảo trì QL1A, đoạn đi qua xã Diễn Hồng (Diễn Châu, Nghệ An).

Tại Km 417+ 650, tổ công nhân của anh Nguyễn Khắc Nhâm điều khiển giao thông phân luồng từ phía Hà Nội vào Vinh để phục vụ thi công, nhưng xe khách mang biển số 20K- 8317 không chấp hành, lao thẳng vào khu vực phân luồng, buộc anh phải nhảy tránh sang một bên và dùng cọc tiêu cản trước đầu xe, yêu cầu tài xế dừng lại.

Ngay lập tức, một nhóm người trên xe nhảy xuống xông vào đánh anh Nhâm. Mặc cho anh Nhâm bị gục ngã, bọn côn đồ vẫn tiếp tục đánh anh bằng gậy sắt, dùng đá đập vào đầu.

Anh Nguyễn Khắc Đồng - Tổ trưởng - kể: “Nhâm bị đánh bằng tuýp sắt vào đầu, phọt máu. Tôi vào can ngăn, liền bị đuổi đánh và ném đá. Một tên trong bọn còn dùng tuýp sắt nện vào tay trái, bụng”.

Nghe tiếng đồng nghiệp kêu cứu, anh Dũng (công nhân lái máy xúc) nhảy xuống, liền bị chúng rượt đuổi. Dũng phải bỏ chạy.

Chị Phan Thị Giang - thành viên trong đội thi công - vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Thấy một lơ xe vác cọc tiêu định bổ vào đầu anh Nhâm, tôi giằng lại xin: “Xin các anh đừng đánh nữa!”.

Nhưng bọn chúng vẫn hung hãn tấn công nhóm công nhân, quang cảnh lúc đó rất hỗn loạn. Trong lúc giằng co, tôi bị đấm vào tay”. Chị Giang vén ống tay áo lên cho chúng tôi xem, đã hơn 2 tuần trôi qua mà vết thương vẫn còn bầm tím.

Nguyễn Quang Thanh đang đứng cách đó khoảng 30m. Thấy lộn xộn, Thanh chạy đến, bị nện một nhát trời giáng vào cánh tay. Một số thanh niên trên xe 20K- 8317 còn xông vào đánh túi bụi vào người Thanh.

Lê Công Dũng (công nhân lái máy lu) đi mua đá lạnh, về đến nơi thì thấy cảnh ẩu đả. Thấy mấy lơ xe cầm ống tuýp nện tới tấp vào đồng nghiệp, Dũng chạy lại can ngăn thì bị rượt đuổi.

Bị đánh trọng thương, anh Nguyễn Khắc Đồng, Nguyễn Khắc Nhâm phải đi cấp cứu. Sau gần 1 tuần điều trị, Nhâm xuất viện, nhưng vẫn kêu đau đầu, chóng mặt. Sức khỏe anh suy sụp sau trận đánh hội đồng “thập tử nhất sinh”.

Đội trưởng Đội CSHS Công an Diễn Châu cho biết 3 ngày sau khi xảy ra sự việc, hồ sơ mới được chuyển lên công an huyện. Cơ quan điều tra đã triệu tập các đương sự, làm rõ vụ việc. 

MỚI - NÓNG