7 năm tù cho tài xế xe điên đâm tử vong 2 bà cháu

Nguyễn Quang Tuấn tại toà.
Nguyễn Quang Tuấn tại toà.
TPO - Tại phiên toà phúc thẩm ngày 17/3, TAND TP Hà Nội đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù với Nguyễn Quang Tuấn (SN 1973, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Diễn biến tại toà cho thấy, Tuấn vốn là bảo vệ tại một bãi trông giữ xe trên phố Hồng Hà. Ngày 3/3/2016, anh Trần Văn Hiệp (SN 1988, ở Gia Lâm, Hà Nội) đưa xe ô tô vào gửi tại bãi xe nơi Tuấn làm việc. Anh Hiệp là lái xe của hãng Taxi Thanh Nhàn và có đăng ký gửi ô tô theo tháng tại đây.

Khi gửi xe, anh Hiệp có đưa chìa khoá ô tô cho Tuấn. Sau đó, Tuấn vào ghế lái chiếc xe taxi của anh Hiệp, mở ổ khóa điện để bật điều hòa và nghe nhạc. Sau đó, Tuấn gạt cần số khi chiếc taxi đang nổ máy.

Lập tức, chiếc taxi biến thành “xe điên” phóng vun vút ra phố Hồng Hà. Chiếc xe sau đó lấn làn bên trái và đâm vào 1 ô tô khác. Không dừng lại, chiếc xe đâm vào bà Đào Thị Gái (SN 1954, ở Kiến Xương, Thái Bình) và cháu Lê Minh Kiệt (SN 2014, ở Phú Xuyên, Hà Nội) và chỉ dừng lại khi húc vào tường bê tông. Vụ tai nạn khiến bà Gái tử vong tại chỗ còn cháu Kiệt tử vong sau tại bệnh viện sau đó 1 ngày.  

Tại thời điểm xảy ra sự việc, Tuấn không có bằng lái xe. 

Ngày 26/12/2016, TAND quận Hoàn Kiếm xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Quang Tuấn 7 năm tù giam về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Mong được giảm án, Tuấn làm đơn kháng cáo.

Tại toà phúc thẩm, Tuấn thành khẩn khai nhận các tình tiết của vụ án và tỏ thái độ ăn năn, hối hận về hành động của mình. Tuy nhiên, do không có tình tiết gì mới nên HĐXX quyết định bác kháng cáo của Tuấn, tuyên y án sơ thẩm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.