72 giờ truy bắt hung thủ giết người giữa Thủ đô

72 giờ truy bắt hung thủ giết người giữa Thủ đô
Sau khi dùng dao chém ông Bằng tới chết rồi cướp đi sợi dây chuyền, nhẫn, lắc tay cùng với gần 200 nghìn đồng và chiếc điện thoại di động hung thủ đã xin làm nhân công trốn vào chùa ẩn náu nhưng sau 72 giờ lẩn trốn, hắn đã phải tra tay vào còng thúc thủ trước lực lượng Công an.
Công an đang khám nghiệm hiện trường
Công an đang khám nghiệm hiện trường.

Cái chết bí ẩn

Thỉnh thoảng, chị Trần Thị Thanh Loan, ở ngách 162/7 - Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội) vẫn đến nhà ông Nguyễn Bằng, SN 1953, ở ngõ 1, đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ chơi. Chị Loan là người giúp việc cho gia đình bà Nguyễn Thị Hiền, ở đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, chị dâu ông Bằng. 12h30 ngày 13-4, bà Hiền đi lễ chùa về đã bảo chị Loan mang lộc sang biếu ông Bằng.

Khi đến nơi, chị Loan thấy cổng khóa, định quay về thì bỗng ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ trong nhà ông Bằng, đã về báo cho bà Hiền biết. Bà Hiền gọi thêm chị gái ông Bằng là bà Nguyễn Thị Thìn, rồi cả 3 người cùng sang nhà xem sự thể ra sao. Khi cánh cửa nhà được mở ra, mọi người bàng hoàng phát hiện ông Bằng nằm trên vũng máu dưới nền nhà, mặt phủ khăn và trên cổ có nhiều vết chém.

Thông tin về cái chết đầy bí ẩn của ông Nguyễn Bằng được gia đình nạn nhân báo ngay cho CAQ Tây Hồ và lực lượng Điều tra trọng án (Đội 9), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Hà Nội. Qua công tác khám nghiệm ban đầu, cơ quan điều tra phát hiện ông Bằng đã chết trước khi được phát hiện 3 ngày. Nạn nhân bị nhiều vết chém ở cổ, mặt và có một vết chém ở giữa trán, gây vỡ hộp sọ. Tủ cá nhân của ông Bằng có dấu hiệu bị cậy phá. Tại hiện trường, cơ quan điều tra còn phát hiện, thu được một đôi giày ba-ta buộc dây màu đen, mang nhãn hiệu D&B. Dưới đế giày dính nhiều máu, được xác định là máu của nạn nhân.

Đối tượng Tuyên và đôi giày nhãn hiệu D&B do Tuyên sử dụng
Đối tượng Tuyên và đôi giày nhãn hiệu D&B do Tuyên sử dụng.

72 giờ truy xét

Một chi tiết cơ quan điều tra chú ý đến là ông Bằng thỉnh thoảng vẫn đưa những vị khách lạ là nam giới, làm lao động thời vụ ở Hà Nội về nhà và cho họ ở lại qua đêm. Sau khi nghiên cứu kỹ hiện trường vụ án và đặc biệt là đôi giày mang nhãn hiệu D&B không trùng với cỡ chân của nạn nhân, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc CATP phán đoán đây là đôi giày hung thủ để lại và chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với CAQ Tây Hồ tập trung rà soát kỹ các đối tượng làm lao động thời vụ, hay lang thang tìm việc làm ở những khu vực công cộng trên địa bàn thành phố.

Trong quá trình rà soát, sàng lọc, cơ quan điều tra phát hiện đối tượng nghi vấn là một nam thanh niên quê ở Bắc Giang, làm lao động thời vụ ở Hà Nội, thỉnh thoảng vẫn lang thang ở hồ Hoàn Kiếm, tên là Tuyên. Trước hôm phát hiện vụ án mạng, một số nhân chứng nhìn thấy ông Bằng đưa Tuyên về nhà chơi. Đáng chú ý, Tuyên từng sử dụng đôi giày có đặc điểm trùng khớp với đôi giày được cơ quan điều tra phát hiện tại hiện trường vụ án mạng.

Đêm 15-4, Phòng CSHS đã cử một nhóm trinh sát phối hợp với CAQ Tây Hồ lên Bắc Giang xác minh nhân thân của Tuyên. Được sự hỗ trợ tích cực của các đồng nghiệp tỉnh bạn, cơ quan điều tra CATP Hà Nội đã làm rõ họ tên, địa chỉ nghi can số một của vụ án là Đàm Văn Tuyên, SN 1988, trú quán tại thôn Lọng Nghè, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Tuyên có một tiền án về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bị TAND huyện Lục Nam phạt một năm tù giam, mãn hạn cuối năm 2009.

Khi cơ quan điều tra đến nơi cư trú của Tuyên để tìm hiểu, được biết đối tượng này đã bỏ quê lang thang ở Hà Nội làm lao động tự do từ lâu. Người nhà của Tuyên cũng rời quê đi làm thuê ở nhiều nơi và họ cũng không biết Tuyên hiện ở đâu, làm gì. Các lực lượng phối hợp phá án đã chuyển hướng điều tra, tập trung rà soát và tìm được 5 nhóm thợ xây dựng cùng quê với Tuyên.

Ngày 16-4, cơ quan điều tra phát hiện tại một ngôi chùa ở xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh có một tốp thợ xây dựng quê ở xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang trùng tu chùa này. Sau hôm xảy ra vụ án mạng ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, nhóm thợ xây dựng ở đây tiếp nhận thêm một nhân công mới là người cùng quê.

Chân dung tội phạm

Sinh trưởng trong một gia đình nông dân ở xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam (Bắc Giang), mẹ đang đi xuất khẩu lao động ở Ma Cao, Trung Quốc, còn bố, anh và em trai rời quê ra thành phố làm thuê kiếm sống, Tuyên thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình đã sớm hư hỏng.

Tháng 11-2009, mãn hạn tù Tuyên không về quê mà ra Hà Nội làm lao động thời vụ kiếm sống. Chiều 10-4-2011, Tuyên đang ngồi ở ghế đá ven hồ Hoàn Kiếm để chờ việc thì ông Bằng xuất hiện, làm quen rồi rủ về nhà chơi. Sau đó, ông Bằng thuê taxi đưa Tuyên về nhà. Trên đường đi, ông Bằng “thổ lộ” ngôi nhà của mình nằm ở vị trí giải phóng mặt bằng, nên được đền bù nhiều tỷ đồng.

Cơm nước xong, Tuyên phát hiện ông Bằng sống độc thân đã nảy sinh ý định giết người bạn mới quen để cướp tài sản. Hắn xuống bếp vờ cất bát đũa để lấy con dao phay giấu vào người. Khi lên nhà, phát hiện ông Bằng ngồi dưới nền nhà quay lưng lại phía mình, Tuyên đã vung dao chém một nhát vào cổ làm ông Bằng gục xuống. Sau đó, hắn lật ngửa nạn nhân, tiếp tục chém nhiều nhát vào cổ, mặt và trán làm ông Bằng chết tại chỗ.

Gây án xong, Tuyên kinh hãi không dám nhìn khuôn mặt với nhiều vết chém của ông Bằng, đã lấy khăn phủ lên rồi cướp đi sợi dây chuyền, nhẫn, lắc tay bằng bạc, cùng với gần 200 nghìn đồng và chiếc điện thoại di động Nokia trong người nạn nhân.

Trước khi tẩu thoát, Tuyên phát hiện giày mình dính máu của ông Bằng đã vứt lại hiện trường, rồi thuê “xe ôm” đi bán điện thoại di động, lấy tiền chơi điện tử. Hôm sau, hắn mang số dây chuyền, nhẫn, lắc tay của nạn nhân đi bán cho chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở huyện Từ Liêm được gần 1,8 triệu đồng, rồi tìm đến ngôi chùa ở xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh xin làm nhân công trùng tu chùa để ẩn náu và bị lực lượng Công an Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Theo Hà Trang
An ninh thủ đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG