9X giết bạn gái vì tình: Nỗi đau người mẹ mất con

9X giết bạn gái vì tình: Nỗi đau người mẹ mất con
Chỉ vì không được chấp nhận nối lại "tình xưa", Nguyễn Tuấn Huy đã ra tay sát hại người bạn gái khi cô chưa đầy 20 tuổi. Lưỡi dao oan nghiệt không những tước đi mạng sống của cô gái mà còn dồn hai gia đình vào cảnh cùng cực.

>> 9x đâm chết người yêu ở quán cơm

Chỉ vì không được chấp nhận nối lại "tình xưa", Nguyễn Tuấn Huy đã ra tay sát hại người bạn gái khi cô chưa đầy 20 tuổi. Lưỡi dao oan nghiệt không những tước đi mạng sống của cô gái mà còn dồn hai gia đình vào cảnh cùng cực.

Đối tượng Nguyễn Tấn Huy tại cơ quan điều tra (ảnh lớn) và bà Đào đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con gái (ảnh nhỏ)
Đối tượng Nguyễn Tấn Huy tại cơ quan điều tra (ảnh lớn) và bà Đào đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con gái (ảnh nhỏ).

Người dân bàng hoàng

Ngày 4/11 cơ quan CSĐT công an Q.7, TP HCM cho biết đang hoàn tất hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi "giết người" của đối tượng Nguyễn Tuấn Huy (SN 1994, ngụ xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú đường Huỳnh Tấn Phát, Tân Phú, Q.7, TP HCM). Huy bị Công an phường Tân Kiểng bắt giữ khi ra tay sát hại bạn gái của mình là Trương Thị Thanh Trúc (SN 1991, ngụ tại phường Tân Kiểng, Q.7) với hàng chục nhát dao chí mạng.

Sau khi gây án, Huy không bỏ chạy nên bị bắt ngay tại hiện trường. Tại cơ quan điều tra ban đầu Huy khai nhận, khoảng chiều ngày 2/11, Huy tìm đến quán cơm Bố Già, nơi Trúc đang phục vụ để nói chuyện nối lại "duyên xưa". Trúc không đồng ý mà bỏ lên gác lửng nằm ngủ. Lúc này Huy rất bực tức, trong hắn chỉ có 2 chữ là trả thù. Trước khi đến quán cơm, Huy đã thủ sẵn một con dao, vậy là hắn ra tay.

Theo chị Ngô Thị Kiều Tiên (nhân viên quán cơm) thì khi chị đang nằm ngủ bỗng nghe tiếng chạy ầm ầm dưới cầu thang. Chị Tiên cứ nghĩ đó là bà Bá, chủ quán cơm đang lên nên không để ý. Không ngờ mới vừa trùm mền để ngủ thì chị nghe tiếng kêu cứu. Mở mắt ra chị thấy cảnh tượng hãi hùng, Huy đang ngồi trên bụng của Trúc, một tay bóp cổ còn tay khác dùng dao đâm liên tục vào ngực nạn nhân. Dù rất sợ nhưng chị Tiên vẫn xông vào can ngăn và bị hung thủ đâm một nhát thủng tay phải. Tuy vậy chị vẫn đẩy được Huy xuống khỏi người của Trúc và hô hoán người dân lên đưa Trúc đi cấp cứu.

Bà Trương Thị Bá vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Khi tôi và nhân viên chạy lên gác thì thấy Trúc nằm co giật, máu chảy ướt cả sàn nhà. Ngoái mặt lại, tôi nhìn thấy Huy đang lăm lăm con dao trên tay, miệng hắn mím chặt lại rồi ngồi phịch xuống đất. Khi thấy người dân bế Trúc lên xe, Huy liền chạy theo như muốn níu kéo cái gì đó nhưng bị công an phường ập vào bắt tại chỗ. Sau khi đưa Trúc đi cấp cứu, với vết thương quá nặng nên Trúc đã tử vong.

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng.

Nỗi đau của người mẹ mất con

Có mặt tại đám tang của Trúc, chúng tôi chứng kiến nỗi đau tột cùng của gia đình nạn nhân. Bà Phan Thị Đào, mẹ Trúc nức nở cho biết, Trúc hơn Huy 3 tuổi, hai đứa quen nhau gần được một năm nay, khi Trúc và Huy còn làm chung trong một công ty thuộc Khu chế xuất Tân Thuận, Q.7.

Nhiều lần Trúc có nói với bà về mỗi tình với Huy, nhưng bà can ngăn con: "Má không cấm 2 đứa yêu nhau, nhưng con phải biết giới hạn của tình yêu vì hai đứa còn rất trẻ". Tuy vậy sau đó thấy tình cảm của Trúc và Huy quá sâu đậm, bà Đào đành cho hai đứa tự do tìm hiểu. Nhưng gần một tháng nay, bà Đào nghe con gái than trách Huy và có ý định muốn chia tay.

Theo bà Đào, trước khi nghỉ làm ở công ty, Huy cũng muốn Trúc nghỉ luôn, nhưng Trúc không đồng ý. Sau đó do Huy suốt ngày ghen tuông nên Trúc đành phải nghỉ làm, về phụ quán cơm cho dì ruột. Từ lúc về đây ngày nào Huy cũng tìm đến. Giữa Trúc và Huy từng xảy ra cãi vã do Trúc có nợ Huy một số tiền khoảng 3 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, Trúc quyết định chia tay Huy. Khoảng 3 ngày sau buổi chia tay, Huy tìm đến quán cơm và rồi sát hại Trúc.

Tìm gặp gia đình Huy, chúng tôi được ông Nguyễn Văn Phú (bố Huy) kể lại: "Mối tình của Huy và Trúc gia đình ông cũng biết và can ngăn, nhưng Huy vẫn quyết định xin cưới. Sau khi chia tay Huy buồn lắm, nó bỏ về quê và suốt ngày ngồi trong phòng không đi đâu. Thấy vậy tôi động viên, khuyên nhủ cháu nên tu chí làm ăn. Sau đó bố con tôi lên Sài Gòn để tìm việc làm. Khi chưa kiếm được việc thì án mạng đã xảy ra".

Ông Phú cho hay, Huy là một đứa con rất ngoan, học giỏi nhưng do gia đình quá nghèo nên học hết lớp 7 đã phải nghỉ học đi làm. Làm được bao nhiêu tiền Huy đều gửi phần lớn về cho bố mẹ nuôi em ăn học. Nhưng từ khi tập tành yêu đương thì tính khí Huy thay đổi hẳn, rất ít nói, dường như lúc nào cũng có tâm sự.

Ông Phúc cho biết sau khi nhận được hung tin, ông đã tức tốc đến nhà bà Đào để cúi đầu nhận lỗi. "Nay xảy ra án mạng, tôi chỉ biết cúi đầu xin bà Đào tha thứ vì không biết dạy dỗ con nên người. Giờ đây một gia đình phải xa con mãi mãi nhưng tôi cũng đau nhói tim khi phải chứng kiến thằng Huy phải ngồi tù, thậm chí đối mặt với án tử hình", ông Phú đau khổ thốt lên.

Theo Hưng Nguyên
Gia đình&Xã hội

MỚI - NÓNG