Ám ảnh tội lỗi sau 1.000 ngày gây án

Thân khai báo hành vi phạm tội tại cơ quan công an. Ảnh: Việt Đức
Thân khai báo hành vi phạm tội tại cơ quan công an. Ảnh: Việt Đức
Sau ba năm gây án, hung thủ dùng dao đâm trọng thương lái xe ôm đã đến cơ quan công an tự thú vì ám ảnh lương tâm.

Đó là Chu Văn Thân (22 tuổi, ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Đồng phạm với Thân là Nguyễn Tuấn Anh (20 tuổi, ở huyện Quỳnh Giang) cũng bị cảnh sát bắt giữ.

Theo tài liệu điều tra, do túng tiền, ngày 9/10/2011, Thân bàn với Tuấn Anh đi cướp tài sản. Chúng chuẩn bị dao để gây án.

Tối cùng ngày, hai thanh niên đến bến xe buýt Long Biên (phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình) thuê anh Nguyễn Như Hải (ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) chở về phường Bồ Đề giá 40.000 đồng.

Khi đến đoạn đường vắng người thuộc phường Bồ Đề, Thân rút dao đâm nhiều nhát vào cổ người lái xe. Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân cố gắng vùng chạy, hô hoán nên những kẻ gây án bỏ đi.

Tiếp nhận thông tin người bị hại, Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, song không thu được kết quả. Đầu năm 2012, cơ quan công an quyết định tạm đình chỉ vụ án vì quá thời hạn điều tra mà chưa làm rõ được hung thủ.

Về phần Thân và Tuấn Anh, sau khi truy sát hụt lái xe ôm, hai tên bỏ về Nghệ An. Ba năm gây án, Thân khai vẫn bị ám ảnh bởi tội lỗi gây ra.

Ngày 19/12, Thân đến Công an phường Long Bình (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tự thú. Ngoài vụ cướp tài sản hơn 3 năm trước, thanh niên 22 tuổi khai 6 tháng trước còn gây ra vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Việt Đức

Theo Zing
MỚI - NÓNG