Án mạng, án tù từ chuyện hai nữ công nhân mâu thuẫn

Các bị cáo tại tòa ngày 14/6. Ảnh: Tân Châu
Các bị cáo tại tòa ngày 14/6. Ảnh: Tân Châu
TPO - Hai nữ công nhân làm chung công ty, do có mâu thuẫn nhau, cả hai đã hẹn sau giờ tan ca sẽ giải quyết. Cuộc gặp của cả hai đã thành án mạng rồi tù tội.

Ngày 14/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu (SN 1992, quê Thừa Thiên - Huế) tử hình và Vũ Duy Hậu (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) 14 năm tù về tội “Giết người”.

Liên quan đến vụ án còn có Văn Thị Kim Anh (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh) lĩnh 3 năm tù, Nguyễn Thị Bé Vân (SN 1996, ngụ quận Tân Bình) 1 năm tù và Phan Văn Minh (SN 1971, ngụ quận Thủ Đức) 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, Văn Thị Kim Anh và Đinh Thị Hằng cùng làm chung tổ may ở một Công ty da nằm trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 5/12/2014, Kim Anh và Hằng xảy ra mâu thuẫn nên cự cãi và hẹn sau giờ làm sẽ đánh nhau.

Lúc này, Hằng gọi điện kể lại sự việc cho bạn là Quách Văn Hảo nghe. Tiếp đó, Hảo rủ thêm Trần Văn Khương, Đinh Thanh Hùng cùng đi đến đón Hằng.

Bên cạnh đó, Kim Anh cũng gọi điện thoại kể lại cho Hiếu, Hậu (em họ Kim Anh) biết chuyện. Sau đó, Hậu và Hiếu mua dao Thái lan mang theo cùng nhau đến đón Kim Anh.

Đến 21 giờ 45 cùng ngày, Vân (em họ Kim Anh) đến gặp Kim Anh để nói chuyện. Tiếp đó, cả hai nhóm gặp mặt nhau. Trong lúc lời qua tiếng lại, cả hai bên lao vào đánh nhau.

Khi đang hỗn chiến, Hiếu lấy dao đã chuẩn bị từ trước đâm nhiều nhát vào bụng của Hảo. Hậu dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp nhiều cái vào người của Hảo. Tiếp đó, Hiếu dùng dao đâm thêm nhiều nhát vào người của Khương khiến anh này gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Hiếu, Hậu bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn Hảo và Khương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá năng nên Hảo tử vong ngay sau đó. Khương được điều trị đến ngày 31/12/2014 thì được xuất viện.

Ngày 6/12/2014, Công an quận Tân Bình tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Hiếu và Hậu. Tại cơ quan điều tra, cả hai bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG