Án mạng do chửi nhau trên ‘chat’

Án mạng do chửi nhau trên ‘chat’
TPO - Đang lang thang trên mạng, Trần Văn Tú gặp Nguyễn Hữu Long. Sau một hồi lời qua tiếng lại, hai bên cãi vã, Tú bực tức gọi “viện binh” mang dao, kiếm đến đâm chết Long ngay tại quán ‘chat”.

Khoảng 17h ngày 28 - 1, khi đang tán gẫu trên mạng Internet, Trần Văn Tú (SN 1989), trú ở Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội, gặp Nguyễn Hữu Long (SN 1987), trú ở đường K1, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm.

Sau vài ba câu làm quen, hai bên phát sinh mâu thuẫn, cãi vã và thách thức nhau. Bực tức, Tú bỏ về nhà lấy dao mang đến quán café Nghệ Sĩ ở khu văn công Mai Dịch, quận Cầu Giấy để gặp Long “nói chuyện”.

Vừa thấy Long, Tú nhảy vào dùng tay, chân đánh, đấm tới tấp. Chưa hả giận, tên côn đồ còn dùng chuôi dao ghè vào đầu Long thêm mấy nhát.

Đang cơn say máu, Tú tiếp tục gọi điện cho “chiến hữu” tới dằn mặt đối thủ. Khoảng 15 phút sau, một nhóm thanh niên đi trên ba xe máy mang theo lưỡi lê, tuýp sắt đến quán cafe nói trên.

Gặp Long, một đối tượng dùng lê đâm thẳng vào ngực trái và một tên khác dùng tuýp sắt đập liên tiếp vào đầu Long, khiến anh này trọng thương và  chết trên đường đi cấp cứu.

Hiện, Công an quận Cầu Giấy đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và khởi tố vụ án để điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG