Án mạng từ chuyện miếng thịt bò chạm vào người

Trần Văn Cư nghe tòa tuyên án chiều 16/6. Ảnh: Tân Châu
Trần Văn Cư nghe tòa tuyên án chiều 16/6. Ảnh: Tân Châu
TPO - Khi Cư đang mang miếng thịt bò ra xe thì chạm vào người Thia nên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc ẩu đả, Cư cầm dao đâm trúng ngực trái Tia khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Chiều 16/6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Trần Văn Cư, sinh năm 1955, ngụ quận 12, TP.HCM 8 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, rạng sáng 13/12/2015 tại chợ Hóc Môn, trong lúc mang thịt bò ra xe thì Cư vô tình để miếng thịt bò đụng vào người Thạch Chanl Thia (quê Trà Vinh, người cũng tới lấy thịt bò về bán lẻ). Cả hai cãi vả nhau rồi thách đánh nhau.

Thia lao vào đánh Cư ngã xuống đất  rồi tiếp tục đấm tới tấp vào mặt Cư. Cư vùng dậy dùng dao đâm một nhát trúng ngực trái của Thia khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Những người xung quanh đã đưa Thia đi cấp cứu nhưng Thia đã tử vong tại bệnh viện. Gây án xong, Cư đã tới công an tự thú.

MỚI - NÓNG