Án tử cho kẻ cuồng ghen

Án tử cho kẻ cuồng ghen
TP - Sau 3 năm chung sống, đôi vợ chồng trẻ bắt đầu xuất hiện những rạn nứt trong hôn nhân. Và rồi, trong cơn cuồng ghen, gã chồng vũ phu rút hung khí truy sát người đã từng má ấp môi kề cùng “anh xe ôm” cản đường...

> Ghen tuông, chồng truy sát vợ trên đường Bưởi

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Đỗ Huy Dũng (SN 1989, ở phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang, Bắc Giang) về hành vi giết người.

Theo cáo buộc từ cơ quan công tố, năm 2009, sau khoảng thời gian tìm hiểu, được sự ủng hộ từ phía hai bên gia đình, chị Huệ và Dũng nên nghĩa vợ chồng. Một năm sau, đôi vợ chồng trẻ sinh được một cháu bé mụ mẫm.

Nhưng rồi, do cuộc sống gia đình vất vả, đời sống hôn nhân của họ bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn, rạn nứt.

Chị Huệ ôm con xuống Hà Nội thuê trọ, xin việc làm vào tháng 3-2012. Khi đi, chị này mang theo một xe máy của gia đình.

Ba tháng sau, Dũng tìm hiểu và bắt gặp vợ đang sinh sống ở đường Bưởi (thuộc địa bàn phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình).

Ngày 18-6-2012, Dũng đến nơi ở của chị Huệ, năn nỉ vợ quay về chung sống với mình, song bị khước từ. Bực tức, gã vũ phu đe dọa: “Nếu không về sẽ giết”, đồng thời lên Công an phường Vĩnh Phúc khai chị Huệ... ăn cắp xe máy của gia đình.

Chiều 22-6-2012, sau khi nhận được thông tin từ cơ quan công an hẹn lên trụ sở giải quyết việc tố cáo, Dũng thủ dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) đến găp chị Huệ. Vừa đến nơi, Dũng thấy anh Đặng đang chở vợ mình.

Cho rằng vợ xuống Hà Nội để cặp với anh này, Dũng hất hàm: “Thằng kia là bồ mày à?”. Chị Huệ nói: “Đó là anh xe ôm”.

Nhận thấy căng thẳng, chị Huệ bảo anh Đặng chở đi chỗ khác. Lập tức, Dũng rút dao đuổi theo, đâm chém liên tiếp vào vợ cùng anh xe ôm, mặc cho chị Huệ van nài. Do vết thương quá nặng, anh Đặng tử vong sau đó. Chị Huệ may mắn được cứu chữa kịp thời.

Trong phiên xử, lý giải về hành vi phạm tội, Dũng lí nhí: “Bị cáo đang muốn hàn gắn chuyện gia đình. Nhưng khi thấy vợ đang cặp kè với người đàn ông khác, bị cáo không giữ được bình tĩnh”.

Cũng theo Dũng, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn khi chị Huệ mở quán bia, từ đó xuất hiện nhiều dấu hiệu “léng phéng”. “Có lần bị cáo bắt gặp những tin nhắn tán tỉnh mùi mẫn ở điện thoại của vợ” - Dũng nói thêm.

HĐXX nhận định, việc bị cáo chủ động mang theo hung khí, lại ra tay hết sức dã man, cố tình tước đoạt mạng sống của nhiều người, do vậy không thể giáo dục, cải tạo. Bản án tử hình là cái giá phải trả của gã chồng vũ phu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG