Án tử cho kẻ ra lệnh bắn chết cảnh sát

Án tử cho kẻ ra lệnh bắn chết cảnh sát
TPO - Ngày 28-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm hình sự, Tòa án Nhân dân Hải Phòng xét xử vụ án sát hại trung sỹ Đỗ Đăng Long (chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ, Công an Hải Phòng) trong khi làm nhiệm vụ ngày 2-1.

Án tử cho kẻ ra lệnh bắn chết cảnh sát

> Trúng đạn, trung sĩ Long vẫn giục đồng đội truy bắt tội phạm

TPO - Ngày 28-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm hình sự, Tòa án Nhân dân Hải Phòng xét xử vụ án sát hại trung sỹ Đỗ Đăng Long (chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ, Công an Hải Phòng) trong khi làm nhiệm vụ ngày 2-1.

Đỗ Văn Sơn (phải) và Hoàng Văn Nam
Đỗ Văn Sơn (phải) và Hoàng Văn Nam.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đỗ Văn Sơn (28 tuổi, ở xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tử hình về tội giết người, 3 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình còn Hoàng Văn Nam (26 tuổi, ở thôn 2, xã Hồng Thái Tây, huyện Đông Triều, Quảng Ninh) tù chung thân về tội giết người, 2 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp là tù chung thân. Hai bị cáo phải bồi thường 123 triệu đồng.

Đỗ Văn Sơn có 1 tiền án về tội trộm cắp và bị Công an thành phố Uông Bí, Quảng Ninh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Trong những ngày trốn chạy để có tiền tiêu, Sơn quay về nghề cũ là trộm cắp tài sản. Chiều 1-1, Sơn rủ Hoàng Văn Nam cùng đi trộm cắp.

Tối cùng ngày, Sơn đi xe máy mang theo túi du lịch bên trong có 2 khẩu súng (1 khẩu súng K59 và 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải), 1 biển số xe máy giả cùng nhiều dụng cụ để trộm cắp. Trên đường đi về Hải Phòng để trộm cắp, Sơn lái xe còn Nam ngồi sau.

Rạng sáng 2-1, thấy có lực lượng cảnh sát cơ động đi tuần tra, Sơn phóng xe chạy về hướng cầu Bính. Lúc này, xe mô tô của tổ tuần tra do binh nhất Đỗ Đăng Long chở hạ sỹ Nguyễn Phú Kiên đang làm nhiệm vụ thấy có biểu hiện nghi vấn liền bám theo.

Trên đường bỏ chạy, Sơn nói với Nam: “Nếu họ không đuổi theo thì thôi, còn đuổi thì bắn”, đồng thời Sơn lấy khẩu súng bắn đạn hoa cải đưa cho Nam. Nam ngồi sau cầm súng tay phải mũi súng chĩa xuống đất, đặt ngón trỏ vào cò súng.

Khi xe của anh Đỗ Đăng Long đuổi song song, cách xe của Sơn khoảng 2m về phía tay phải thì hạ sỹ Kiên giơ gậy ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Ngay lập tức, Nam giơ súng lên, chĩa thẳng về phía anh Long bóp cò. Anh Long bị trúng đạn và sau đó hi sinh...

Đỗ Văn Sơn tiếp tục phóng xe bỏ chạy về hướng xã Tân Dương. Trong lúc đó, Nam tiếp tục nạp đạn vào súng để phòng thân. Khi đến khu vực chùa Lâm (xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Sơn dừng xe lấy trong túi du lịch ra biển số 30N5-1738 chụp lên biển số 16N1-1841 để hòng qua mặt lực lượng công an truy bắt. Khi bọn chúng chạy đến xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên thì bị bắt cùng 2 khẩu súng và nhiều tang vật có liên quan.

Tại tòa, Sơn khai mua khẩu súng ngắn K59 và 5 viên đạn với giá 8 triệu đồng và mua khẩu súng bắn đạn hoa cải cùng 5 viên đạn với giá 4 triệu đồng với mục đích “phòng thân” khi hành nghề trộm cắp.

Lam Khê

Theo Viết
MỚI - NÓNG