Án tử cho kẻ sát hại người yêu bằng 13 nhát dao lê

Chân dung kẻ cuồng tình.
Chân dung kẻ cuồng tình.
"Nước mắt thấm vào tim, niềm đau ngấm vào máu”, chỉ hai ngày sau khi “chán đủ thứ” đăng dòng status đầy tâm trạng ấy trên Facebook, anh ta đã xuống tay, gây tội ác man rợ với người mình từng yêu thương.

Cuộc tình trắc trở

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, quay trở lại Hà Nội tiếp tục việc học hành, Ngô Đình Tuân nhận thấy thái độ của Vân, cô người yêu đối với anh ta rất khác. Gọi điện cô ấy không nghe, nhắn tin cũng không thấy trả lời.

Lúc đầu, Tuân chỉ nghĩ có lẽ Vân giận, bởi “sự kiện” tối mồng Một Tết, Tuân đang ở nhà thì Vân điện cho biết, cô cùng một vài người bạn thân đến hát karaoke trong một quán gần nhà anh ta. Cô rủ Tuân ra hát cùng cho vui. Mặc dù chưa ăn cơm tối nhưng chiều lòng người yêu, Tuân cũng tìm đến quán này tham gia.

Ngồi hát cùng Vân và nhóm bạn của cô được một lúc, Tuân ngỏ lời mời người yêu về nhà chơi nhưng cô chối từ. Bụng đói nên Tuân đành xin phép Vân và các bạn rút lui trước về nhà ăn cơm.

Không ngờ, sau bữa ấy, Vân giận ra mặt, cô nhắn tin trách móc Tuân rất nhiều. Theo Vân thì Tết nhất, cả hai đứa đều được nghỉ học về quê nhưng Tuân không hề đến thăm cô ấy và gia đình. Trong khi còn đang yêu nhau, Tuân xử sự như thế là quá tệ.

Mặc cho Tuân phân trần, Vân tỏ thái độ lạnh nhạt và tìm mọi cách xa lánh, không muốn gặp anh ta. Bỗng nhiên bị người yêu “đá”, tất nhiên là Tuân rất buồn. Song điều mà Tuân băn khoăn, không hiểu bị “đá” vì lý do gì? Nếu Vân yêu Tuân thật lòng, chẳng nhẽ chỉ có việc nhỏ như thế mà cô không bỏ qua cho anh ta được hay sao?

Cứ nghĩ rằng, thời gian sẽ làm Vân nguôi ngoai nhưng Tuân không ngờ, dường như Vân quên hẳn mối tình giữa hai người. Gặp Vân căn vặn, Tuân được cô ấy cho biết lý do mà hai người phải chia tay, bởi bố mẹ cô không đồng ý và bởi cô thấy hai người không hợp nhau…

Trước những lý do mà Vân đưa ra, Tuân không tin. Anh ta cho rằng, sở dĩ Vân có thái độ ấy bởi giữa hai người có một “người thứ ba” xuất hiện. Một cô bạn gái của Vân cho Tuân biết thông tin: "Vân có bạn trai rồi anh ạ! Người ấy hay nhắn tin, gọi điện cho Vân lắm”. Nghe thông tin ấy mà Tuân như “Từ Hải chết đứng”.

Buổi gặp gỡ định mệnh

Mới 24, 25 tuổi nhưng Tuân đã trải qua vài ba mối tình nên anh ta là kẻ khá già dặn trên tình trường. Tuy nhiên, các mối tình ấy với Tuân như gió thoảng qua, chỉ khi gặp Vân, cô mới khiến trái tim anh ta loạn nhịp, xao xuyến. Sau khi tốt nghiệp THPT, không thi được vào đại học, Tuân xuống Hà Nội theo học khoa tài chính ngân hàng Trường trung cấp Bách khoa.

Hơn một năm trước, trong dịp gặp mặt bạn bè đồng hương Lào Cai đang học ở Hà Nội, tình cờ Tuân gặp Vân, cô sinh viên Trường cao đẳng nghề Phú Châu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tuân đã bị hút hồn trước cô sinh viên cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp, kém anh ta 3 tuổi này. Xin được số điện thoại của Vân rồi dò hỏi biết được nơi cô thuê trọ, Tuân bắt đầu “tấn công”.

Trong hoàn cảnh thuê trọ, sống xa nhà nên Vân nhanh chóng nhận lời yêu Tuân. Thời gian đầu yêu nhau, Tuân và Vân rất quấn quýt, hầu như ngày nào hai người cũng gặp gỡ, chở nhau đi chơi, đi ăn uống… Rồi những lần cùng nhau về Lào Cai nghỉ lễ hoặc nghỉ cuối tuần, Tuân có vài lần đưa Vân về nhà mình chơi, ra mắt bố mẹ. Rồi Tuân cũng được Vân đưa về nhà ở bên Văn Bàn.

Thấy đôi trẻ yêu nhau, hai bên gia đình đều vui vẻ, tôn trọng tình cảm của hai người. Cả hai đều học năm cuối nên họ cũng dự tính, sau khi ra trường sẽ về Lào Cai xin việc rồi xin phép gia đình hai bên tổ chức cưới xin. Tương lai hạnh phúc mở ra trước hai người, thế mà không ngờ cuộc tình lại sớm đổ vỡ.

Từ “thích đủ thứ” trở thành “chán đủ thứ”

Nhiều lần Vân muốn nói lời chia tay nhưng Tuân không đồng ý. Đôi lúc hai đứa cũng hẹn gặp nhau nhưng chỉ ngồi nói chuyện được một lát là sinh ra cãi vã. Tuân định vào facebook dò xem chuyện tình của bạn gái nhưng bị Vân chặn lại. Tuy nhiên, Tuân cũng biết, người bạn trai đã bày tỏ tình cảm với Vân trên facebook.

Trong cơn ghen tuông, Tuân tìm đến người bạn trai này của Vân gây sự, đánh người ta gây thương tích. Mọi chuyện chỉ êm xuôi, khi Tuân xin lỗi người bạn trai của Vân và chấp nhận bồi thường số tiền 7 triệu đồng chữa chạy thương tích.

Biết là khó níu kéo được Vân, với tài “cưa gái” của mình, Tuân cũng nhanh chóng có bạn gái mới. Tuy nhiên cô gái này chỉ là cái bóng, cố lấp đi nỗi trống vắng trong lòng kẻ thất tình. Còn hình ảnh Vân vẫn ám ảnh Tuân, bởi cô là người anh ta yêu nhất.

Khi còn yêu Vân, trên facebook của mình, anh ta phấn khởi, yêu đời lấy tên là “thích đủ thứ”. Khi chuyện tình của hai người trục trặc rồi Vân nói lời chia tay thì Tuân chán nản, anh ta thay đổi facebook và lấy tên khác là “chán đủ thứ”.

Trên facebook, “chán đủ thứ” từng đăng status có nội dung than thở thế này: “Là con trai hay con gái khi yêu cũng đều vậy thôi: Ghen tuông thì bị gọi là ích kỷ. Im lặng thì bảo là vô tâm. Quan tâm thì lại cho là phiền phức. Lơ là thì lại nói là không yêu. Níu kéo lại bị cho là ngu ngốc. Nước mắt thấm vào tim, niềm đau ngấm vào máu”.

Không chỉ thế, trên facebook của mình, Tuân còn đăng một bức ảnh sặc mùi bạo lực, mặc quần áo đen, đeo kính đen, một tay cầm súng, một tay cầm lưỡi lê. Không ai có thể ngờ rằng, chỉ hai ngày sau khi “chán đủ thứ” đăng dòng status đầy tâm trạng ấy, anh ta đã xuống tay, gây tội ác man rợ với người mình từng yêu thương.

Mới 21, 22 tuổi, còn rất trẻ nên Vân chỉ suy nghĩ đơn giản rằng không thấy hợp nhau và không còn yêu thương, không còn tình cảm nữa thì chia tay. Cô vào facebook nhưng không để ý nên cũng không nhận ra dấu hiệu bất thường của người mà cô từng yêu thương.

Khoảng 17h chiều hôm ấy, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, Vân phóng xe máy ra đường Ngụy Như Kon Tum về nơi thuê trọ. Vân không thể ngờ, Tuân ngồi phục trước cổng trường chờ cô suốt hai giờ qua.

Kẻ cuồng tình

Mặc dù có bạn gái mới nhưng Tuân không thể quên được Vân. Chiều hôm ấy, sau khi cùng cô bạn gái chuyển phòng trọ, Tuân dặn cô ở nhà, còn anh ta lặng lẽ giấu một lưỡi lê AK vào người rồi điều khiển chiếc xe máy BKS: 29-U2-7272 phóng đến Làng sinh viên Hacinco, nơi Vân đang thi tốt nghiệp.

Sau khi nhìn thấy Vân từ trong đi xe máy ra, Tuân liền bám theo rồi vượt lên chạy song song, bắt chuyện. Trên đường đi, Tuân bày tỏ tình cảm của mình với Vân rằng, anh ta vẫn còn yêu cô và mong được cô tha thứ mọi chuyện để hai người nối lại tình cảm xưa.

Tuy nhiên, Vân vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhấm nhẳng. Khi hai người đi đến bãi đất trồng ở đường Nguyễn Chánh thuộc quận Thanh Xuân, Tuân phóng xe vượt lên chặn đầu nói Vân dừng lại để nói chuyện. Không thể đi được, buộc Vân phải dừng xe sát vỉa hè.

Tuân bảo Vân gửi xe máy lại rồi lên xe để anh ta chở đi nơi khác nói chuyện nhưng cô không đồng ý. Thấy Vân không nghe theo, tức tối, Tuân nhảy xuống tháo xì hơi cả hai bánh xe của cô.

Uất ức vì bị gã bạn trai cũ dồn ép, Vân tức tưởi khóc: “Anh không thấy tôi đang đeo nhẫn của ai đây à?”. Liếc nhìn, Tuân thấy trên ngón tay Vân mới xuất hiện chiếc nhẫn lạ nên máu ghen tuông nổi cơn cuồng điên. Anh ta xô Vân ngã xuống vỉa hè rồi nhảy lên ngồi ngay lên bụng, chẹn tay vào cổ khiến cô vùng vẫy, phản ứng nhưng không thể thoát ra được.

Vậy là Tuân rút dao điên cuồng đâm liên tiếp 4, 5 nhát vào người Vân. Cố nghiêng mình tránh đòn thì Vân lại bị Tuân đâm nhiều nhát vào lưng, vào sườn. Chỉ đến khi thấy Vân nằm bất động và đúng lúc đó, trên đường phố xuất hiện vài người đi xe máy, Tuân mới hoảng sợ, dừng tay.

Bỏ Vân nằm lại vỉa hè, Tuân cầm lưỡi lê còn dính máu hốt hoảng nhảy lên xe máy, bỏ chạy. Phát hiện gã thanh niên vội vã phóng xe chạy để lại cô gái người đầy thương tích nằm trên vũng máu, mấy người đi đường cùng vài người dân gần đó vội đưa cô chạy vào Bệnh viện huyết học và truyền máu TƯ cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đâm tới 13 nhát, trong đó có 1 nhát đâm thấu tim.

Sau khi bỏ chạy khỏi hiện trường, Tuân phóng xe máy chạy như bay. Chạy đến gần cầu 361, đoạn nối giữa đường Nguyễn Ngọc Vũ và đường Láng, anh ta tạt vào một quán nước ven đường. Lấy điện thoại di động, Tuân nhắn tin cho cậu bạn thân: “Tao giết cái Vân rồi, mày ra quán nước ở đường Láng lấy xe máy về cho tao”.

Để chiếc xe máy lại gửi chủ quán, Tuân thuê xe ôm chạy đến chợ Cầu Giấy. Trong tâm trạng hoảng loạn sau khi gây án, Tuân chẳng biết đi đâu, anh ta thuê taxi chỉ cho lái xe chở sang Gia Lâm.

Xuống xe, Tuân đi lang thang một cách vô định khoảng một tiếng đồng hồ rồi ra rút tiền từ cây ATM bên đường, mua một sim điện thoại, thuê taxi quay vào nội thành. Khi chiếc taxi chạy qua đường Giải Phóng, Tuân nhìn thấy một nhà nghỉ bên đường, anh ta bảo lái xe dừng lại. Thuê một phòng nghỉ, Tuân vào nằm, nhắn tin thông báo cho chị gái: “Em giết cái Vân rồi, nhờ chị chăm sóc mẹ và đừng đi tìm em, em không muốn sống nữa”.

Nhận được tin nhắn này của Tuân, người chị gái hốt hoảng vội tìm cách liên lạc lại nhưng không được.

Sau khi gây án, Tuân bỏ trốn và liên tục thay sim điện thoại để liên lạc với bạn bè, người thân nên công tác điều tra, truy bắt gặp không ít khó khăn. Không chỉ thế, đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Tuân còn nhắn tin cho một vài người bạn, thông báo đã giết Vân và tự tử.

Tích cực truy lùng, lần theo dấu vết tội phạm, đến 22h đêm hôm sau, nghĩa là chỉ 24 giờ, sau khi vụ án mạng xảy ra, các trinh sát đã tóm được Tuân khi phát hiện anh ta đang đi lang thang đi bộ trên đường Trần Đại Nghĩa thuộc Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Con lê gây án được thu giữ trong chiếc ba lô của Tuân.

Giữa tháng 1/2014, vụ án này đã được TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử. Với hành vi giết người một cách dã man, mất hết nhân tính, không để cho nạn nhân có cơ hội chống cự và sống sót, Tuân đã phải nhận mức án cao nhất là tử hình. Thế là cuộc đời của kẻ “chán đủ thứ” sẽ phải khép lại ở tuổi 26.

Theo Huyền Vi

Theo An ninh Hải Phòng
MỚI - NÓNG