Án tử cho kẻ sát hại người yêu rồi lên facebook tự thú

Bị cáo Khuyến tại toà
Bị cáo Khuyến tại toà
TPO - Nổi máu ghen tuông, Khuyến nhiều lần đe doạ đốt phòng trọ và hành hung chị Hằng. Khi bị chị Hằng đâm đơn tố cáo, Khuyến đã truy sát nạn nhân rồi lên facebook tự thú.

Sáng 26/8, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại quận Bình Thạnh đối với bị cáo Đặng Văn Khuyến (29 tuổi, quê ở Thừa Thiên-Huế) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKS, Khuyến và chị Lê Thị Thúy Hằng (24 tuổi, quê Quảng Ngãi) có quan hệ tình cảm với nhau từ cuối năm 2007.

Trong thời gian yêu đương,  Khuyến thường xuyên ghen tuông, đánh đập và dọa giết nên chị Hằng đòi chia tay. Khuyến đã dùng mọi cách đề hàn gắn nhưng không thành.

Đến tháng 2/2011, chị Hằng chuyển đến khu phòng trọ nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) để tránh mặt nhưng Khuyến vẫn tìm ra. Đối tượng này đã nhiều lần tới phòng trọ của chị Hằng để quấy rối, đập phá đồ dùng, cắt quần áo, thậm chí còn dọa đốt cả nhà trọ.

Án tử cho kẻ sát hại người yêu rồi lên facebook tự thú ảnh 1

Nhiều người theo dõi phiên xử.

Chưa dừng lại ở đây, tháng 2/2013, Khuyến lấy hình ảnh của chị Hằng đăng lên facebook để bôi nhọ.

Nhiều lần bị Khuyến đe doạ, chị Hằng quyết định làm đơn tố cáo đối tượng này đến Công an phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM) và VKS quận Bình Thạnh. Chị Hằng cũng chuyển nơi ở để tránh mặt Khuyến.

Sau nhiều lần tìm kiếm chị Hằng nhưng không ra, Khuyến thuê một người tên Tuấn (không rõ lai lịch) để tìm chị Hằng với mức giá 30 triệu đồng.

Khoảng 16h30 ngày 13/4/2013, Khuyến theo dõi chị Hằng đến trước trụ sở Công an phường 22 (quận Bình Thạnh) trên đường Ngô Tất Tố. Khi chị Hằng vào trụ sở, Khuyến ghé một quán nước gần đó ngồi chờ.

Khi chị Hằng vừa đi ra, Khuyến chạy xe lại gần nhưng bị chị Hằng phát hiện. Chị Hằng liền bỏ chạy vào quán cơm gần đó trốn.

Tên Khuyến đuổi theo đến trước quán cơm rồi rút dao chạy vào chém nhiều nhát vào người chị Hằng sau đó hắn chạy ra xe máy tẩu thoát. Trên đường bỏ trốn, Khuyến vứt con dao gây án xuống sông Sài Gòn. 

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chị Hằng đã tử vong sau đó. Ngày 14/4/2013, sau khi lên facebook viết status nói lý do giết người yêu, Khuyến đến Công an phường 22 (quận Bình Thạnh) đầu thú.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Đặng Văn Khuyến án tử hình, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền 134.500.000 đồng.

MỚI - NÓNG