Anh em ông Dương Chí Dũng: Từ đỉnh cao xuống vực sâu

Anh em ông Dương Chí Dũng: Từ đỉnh cao xuống vực sâu
TPO -Sinh trưởng trong gia đình "danh gia vọng tộc" đất Cảng, việc ông Dương Chí Dũng dính vòng lao lý không chỉ  kéo theo em trai Dương Tự Trọng chết chìm mà còn đưa cả con thuyền gia tộc xuống vực sâu.

Anh em ông Dương Chí Dũng: Từ đỉnh cao xuống vực sâu

> Có vì tình mà bổ nhiệm Dương Chí Dũng?
> Ba luật sư bào chữa cho ông Dương Chí Dũng
> Ông Dương Chí Dũng đối mặt án tử hình
> Dương Chí Dũng: Con đường quan lộ - con đường tội tù 

TPO -Sinh trưởng trong gia đình "danh gia vọng tộc" đất Cảng, việc ông Dương Chí Dũng dính vòng lao lý không chỉ  kéo theo em trai Dương Tự Trọng chết chìm mà còn đưa cả con thuyền gia tộc xuống vực sâu.

Anh em ông Dương Chí Dũng - Dương Tự Trọng cùng dính vòng lao lý
Anh em ông Dương Chí Dũng - Dương Tự Trọng cùng dính vòng lao lý.
 

Danh gia và quyền lực

Ông Dương Chí Dũng (sinh năm 1957) là con trai cả trong một gia đình có truyền thống cách mạng gồm 5 anh chị em. Những ngày đầu giải phóng Hải Phòng (13/5/1955), bố ông Dũng là cụ Dương Khắc Thụ hòa vào dòng người, cán bộ cách mạng xây dựng đất Cảng. Cụ Dương Khắc Thụ có thời gian làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Gia đình ông Dũng thuộc hàng "danh gia vọng tộc" đất Cảng.

Tốt nghiệp cấp 3, Dương Chí Dũng thi đại học trượt. Sau đó, ông Dũng được suất đi lao động xuất khẩu ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Được vài năm, Dương Chí Dũng về nước và làm việc tại Văn phòng công đoàn Cảng Hải Phòng. Dư luận đất Cảng cho rằng, nhờ uy tín cũng như quyền lực của bố, Dương Chí Dũng bước vào con đường quan lộ dễ dàng và và nhanh chóng vươn lên như diều gặp gió.

Năm 1994, ông Dũng là cán bộ tại Tổng công ty Xây dựng Đường thủy (lúc đó là Liên hiệp các xí nghiệp nạo vét). Thời gian rất ngắn, ông Dũng được cấp trên “ưu ái” đưa về làm Phó giám đốc Công ty Nạo vét đường sông 1 (ở Hải Phòng) rồi sau đó lên chức Giám đốc.

Trong khoảng thời gian này, ông Dương Chí Dũng học lớp tại chức ngắn hạn ngành Kinh tế vận tải biển (3 năm) tại Đại học Hàng hải Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, ông làm luôn Thạc sĩ rồi Tiến sĩ kinh doanh thương mại tại trường Đại học Thương mại.

Chỉ trong vòng 10 năm, từ cán bộ "quèn", năm 2003, ông Dương Chí Dũng ngồi ghế Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng đường thủy (Vinawaco). Rồi đến tháng 8 năm 2005, ông Dũng tiếp tục được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Và giữa năm 2011, ông Dũng tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT Vinalines.

Sáu năm lãnh đạo Vinalines, Dương Chí Dũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới tham ô, hối lộ và góp phần làm Vinalines bị thua lỗ, nợ lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Đầu năm 2012, ông Dũng bất ngờ được điều sang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Trong 5 anh em ông Dũng, người được coi là học hành nghiêm túc nhất, tính tình ngay thẳng và đầy chất nghệ sĩ là đại tá Dương Tự Trọng (nguyên Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng). Tốt nghiệp Đại học Bách khoa, ông Trọng gia nhập lực lượng Công an Hải Phòng.

Với tố chất thông minh, bản lĩnh của lính hình sự, ông Trọng nhanh chóng được đồng nghiệp nể phục, cấp trên tin dùng khi chỉ huy triệt phá nhiều băng nhóm giang hồ đất Cảng. Con đường quan lộ đầy hứa hẹn của đại tá Trọng bỗng chốc tiêu tan, lâm cảnh lao lí khi luỵ tình tổ chức cho anh trai là ông Dũng bỏ trốn ra nước ngoài. Cuộc trốn chạy của ông Dũng đã làm gần chục cán bộ công an Hải Phòng nhúng chàm chỉ vì tình nghĩa giúp sức ông này bỏ trốn.

Khi bị bắt giam điều tra về hành vi tổ chức cho anh trai Dương Chí Dũng bỏ trốn, cựu đại tá Dương Tự Trọng cũng bị phát hiện có bồ nhí và con riêng ở Hà Nội như anh trai.

Vực sâu

Điều mà nhiều người xót xa nhất là gia đình ông Dương Chí Dũng thuộc diện gia đình có truyền thống cách mạng với nhiều người cả đời cống hiến trong lực lượng công an. Chỉ vì loá mắt trước đồng tiền, ông Dũng bỗng chốc rơi xuống vực sâu. Việc ông Dũng vi phạm pháp luật không còn là chuyện cá nhân mà ông ta đã kéo cả gia đình với nhiều người cùng lâm nạn.

Một gia đình danh giá bỗng chốc sụp đổ!

Đã có vợ và ba con gái, ông Dương Chí Dũng vẫn lao vào cuộc chơi tình ái với cô bồ nhí kém 25 tuổi tên là Ph.T.T (sinh năm 1982, quê Thanh Hóa). Kết quả cuộc tình này là cô bồ đẻ cho ông Dũng cậu con trai. Ông Dũng đã mua hai căn hộ chung cư cao cấp cho bồ nhí. Giấu đi nỗi xót lòng, bà Phạm Thị Mai Ph. (vợ ông Dũng) cho biết: “Tôi biết chồng tôi có con trai với người phụ nữ khác và tôi đồng ý việc này vì tôi có ba con gái mà chồng tôi lại là con trai trưởng.” Về số tiền 10 tỉ đồng mà ông Dũng dùng để mua hai căn hộ chung cư cho “bồ nhí”, bà Phương cho rằng đây là số tiền của bà.

Từ ngày 12/12, TAND TP Hà Nội sẽ xử sơ thẩm hình sự vụ cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Cựu Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất. Không những hại mình, ông Dũng còn đưa cả con thuyền gia đình danh giá bậc nhất đất Cảng chìm theo xuống vực sâu.

LAM KHÊ

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.