Ba đứa trẻ thoát chết khi bị người tình của mẹ phóng hỏa

Toàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.
Toàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.
Cho rằng nhân tình có người đàn ông khác, Toàn khóa cửa ngoài, tưới xăng định giết cả nhà bà này. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến dập lửa, giải thoát các nạn nhân.

Ngày 9/10, Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) bắt Nguyễn Trọng Toàn (37 tuổi) về hành vi Giết người, Hủy hoại tài sản.

Theo điều tra, đầu năm, Toàn sống với bà Thúy - đã ly hôn và có 3 con riêng. Hay ghen tuông, anh ta nhiều lần đánh đập khiến bà Thúy chịu không nổi phải dọn đi nơi khác. 

Tối 3/10, Toàn nài nỉ bà Thúy trở về sống chung nhưng bị từ chối. Tức giận, rạng sáng hôm sau, gã mua xăng đốt nhà nhân tình. Lúc này bà Thúy đi vắng, chỉ có 3 đứa con từ 9 đến 16 tuổi ngủ bên trong.

Phát hiện nhà cháy, ba đứa trẻ tìm cách thoát ra nhưng cửa bị khóa ngoài. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến dập lửa, giải thoát các nạn nhân.

Toàn trốn khỏi hiện trường, đến căn nhà khác của bà Thúy và chồng cũ ở địa phương tiếp tục phóng hỏa nhưng chỉ cháy hai cánh cửa. Hắn thuê khách sạn ven biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) nghỉ thì bị bắt giữ. "Lúc chúng tôi đến nơi anh ta cầm hai cây đao định tự tử nhưng bất thành", một cán bộ điều tra kể.

Tại cơ quan công an, Toàn khai do nghĩ bà Thúy có người đàn ông khác nên muốn giết cả nhà nhân tình rồi tự tử. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG