Ba mẹ con trộm tài sản của 200 khách nước ngoài

‘Nữ quái’ Mai cùng con trai, rể và đồng bọn tập hợp thành băng nhóm chuyên móc trộm tài sản của người nước ngoài tại Sài Gòn và các tỉnh, thành lân cận.

Ngày 4/7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa bắt giữ 12 nghi can, trong đó có 3 mẹ con Trần Thị Tuyết Mai (hay gọi là Mai khủng, có 5 tiền án), Nguyễn Đức Thành (còn gọi là Bờm, con rể Mai) và Nguyễn Văn Lộc (con ruột Mai).

Ngoài ra, các nghi can khác bị bắt gồm Nguyễn Thị Xuân Hằng (7 tiền án), Dương Xuân Ngọc, Lê Bảo, Nguyễn Thị Lan, Khưu Tiến Phước, Trịnh Quang Trung (chủ cửa hàng ĐTDĐ Trung beer), Trịnh Thị Lan (vợ Trung), Trịnh Tâm Tố và Lê Minh Hoàng.

Ba mẹ con trộm tài sản của 200 khách nước ngoài ảnh 1

Mai "khủng" bị bắt.

Đây là băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi, trộm tài sản của 200 du khách nước ngoài.

Theo cơ quan điều tra, vào giữa năm 2013, liên tục xảy ra tình trạng người nước ngoài đi bộ ở các con đường trung tâm TP.HCM bị dàn cảnh đụng xe rồi mất tài sản.

Phòng PC45 đã xác lập chuyên án do thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc công an TP.HCM - làm trưởng ban, thượng tá Lê Ngọc Phương - Trưởng phòng PC45 - làm phó ban. Qua xác minh, sàng lọc, vào tháng 3/2014, trinh sát lần ra băng nhóm do Mai “khủng” cầm đầu từ quận 4 qua quận 1 gây án.

Chiều 25/6, các trinh sát phối hợp công an quận 1 bắt quả tang 6 người đang dàn cảnh đụng xe máy vào một du khách Hàn Quốc tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi (quận 1). Khi chúng thò tay vào túi du khách móc trộm iPhone 5 liền bị trinh sát khống chế bắt giữ.

Từ lời khai của Mai cùng đồng phạm, công an tiến hành bắt thêm 6 nghi can còn lại trong đường dây này và kẻ chuyên tiêu thụ tài sản do băng này trộm được.

Tại cơ quan điều tra, Mai “khủng” và các đàn em khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn 200 vụ trộm tài sản của người nước ngoài. Hầu như ngày nào băng của Mai cũng gây án, có ngày thực hiện trót lọt 2 - 3 vụ. Hiện PC45 đã xác định được 15 nạn nhân có trình báo.

Theo hồ sơ của trinh sát, băng của Mai “khủng” thường tụ tập tại quán cà phê trên đường Vĩnh Khánh để bàn kế hoạch gây án. Theo phân công, Nguyễn Thị Lan (còn gọi Sáu “ô môi”) rảo trên đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, trước chợ Bến Thành… xem có công an tuần tra, chốt gác hay không rồi báo cho Mai biết.

Sau đó Ngọc chở Mai, Bảo chở Hằng và Thành qua quận 1. Khi phát hiện người nước ngoài đi bộ, Thành tông xe vào chân nạn nhân, còn Hằng giả vờ va chạm, ngã người vào nạn nhân để Mai móc túi lấy bóp tiền, điện thoại, máy ảnh…

Theo các trinh sát trực tiếp đeo bám nhóm này, quá trình dàn cảnh va chạm, trộm tài sản và tẩu thoát diễn ra chỉ trong vòng 2 phút. Đặc biệt có nhiều vụ chúng ra tay trong tích tắc khiến nạn nhân không biết bị mất tài sản.

Vào các dịp lễ tết, Mai “khủng” và đàn em còn tỏa đi các tỉnh, thành có đông khách nước ngoài như Vũng Tàu, Nha Trang, Bình Thuận… để hành nghề móc túi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG