Bà ngoại tay không bắt cướp, giải cứu cháu 2 tuổi

Bà ngoại tay không bắt cướp, giải cứu cháu 2 tuổi
TP - Sau 2 giờ đấu trí với tên cướp đang khống chế cháu ngoại mình, người phụ nữ 56 tuổi chớp thời cơ lao vào tước dao, trùm chăn lên đầu đối tượng rồi hô hoán công an ập vào bắt giữ.

> Bà ngoại mưu trí tước dao kẻ bắt cóc, giải cứu cháu gái
> Vung dao chém loạn xạ, bắt bé 2 tuổi làm con tin

Ngày 25/12, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đang tạm giam Tống Duy Tân (28 tuổi, quê huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản và đe dọa giết người.

Cướp bất thành, khống chế con tin

Theo công an, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 24/12, Tân đem theo dao dài khoảng 30 cm ra đường kiếm người cướp tài sản. Đến ngồi trước căn nhà số 9/4A đường 12, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tân thấy anh Trần Công Nhân (41 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đi qua liền khống chế anh Nhân cướp ví tiền. Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Chệt (47 tuổi, Trưởng ban bảo vệ dân phố phường Hiệp Bình Chánh) lao xe máy vào định khống chế Tân, giải cứu anh Nhân.

Tân tại cơ quan công an
Tân tại cơ quan công an.

Tân vung dao chém nhiều nhát vào người ông Chệt khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nghe tri hô của anh Nhân, nhiều người dân gần đó truy đuổi, Tân bỏ chạy lòng vòng rồi thấy một căn nhà tại đường số 54 mở cửa,Tân lao vào đóng cửa rồi khống chế bà Phạm Thị Ba (56 tuổi) và bé gái (2 tuổi, cháu ruột bà Ba) tên là My. Tân dùng dao dí vào cổ bé gái, yêu cầu bà Ba ra khóa trái cửa và nói công an rời khỏi hiện trường nếu không sẽ giết cháu bé.

Công an quận Thủ Đức triển khai các trinh sát bao vây căn nhà đồng thời bí mật bày cách cho bà Ba đánh lạc hướng Tân để tước dao, mở cửa cho công an vào khống chế. Đến 17 giờ 55 phút, nhân lúc Tân không đề phòng, buông cháu bé ra, bà Ba tước con dao ném ra ngoài, đồng thời dùng mền trùm kín Tân lại khống chế rồi hô hoán cho công an ập vào bắt giữ hung thủ. Tại cơ quan công an, Tân khai do “đói quá” nên định đi cướp lấy tiền ăn và tiêu xài.

Gần 2 giờ đấu trí

Bà Ba kể lại, thời điểm xảy ra sự việc, bà cùng 6 người trong đó có bé My, một phụ nữ mang thai và bé sơ sinh hơn một tháng tuổi đang ở trong nhà thì bất ngờ Tân cầm dao xông vào nhà. “Thấy K. đang ôm cháu bé sơ sinh, Tân lao vào định giật cháu bé nhưng K. năn nỉ nói con cháu yếu lắm và đang bệnh thì hắn quay qua khống chế cháu My, dí dao đầy máu vào cổ bắt tôi ra đóng cửa, đưa chìa khóa cho hắn nếu không sẽ giết bé My”.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, K. ôm con lẻn ra ngoài. Ba người khác lên lầu hai rồi trèo qua nhà dân bên cạnh để thoát thân còn bà Ba ở lại cùng cháu My để tìm cơ hội giải cứu cháu mình. “Hắn bắt tôi khóa hết cửa nhưng tôi chỉ đóng chứ không bấm khóa để có cơ hội thoát thân.”

Sau khi Tân khống chế đưa bé My vào góc nhà, tay vẫn lăm lăm con dao, bà Ba bắt đầu đánh đòn tâm lý nhằm lay động hung thủ. Sau một thời gian dài, Tân bắt đầu dịu dần, hắn gục đầu xuống rồi ngồi dựa vào tường. “Tôi tiếp tục trò chuyện nhằm trấn an không để hắn làm liều nguy hại đến cháu My”, bà Ba kể. Khi tiếp cận được hung thủ, bà Ba vừa nói chuyện vừa vỗ vào người Tân nhằm kiểm tra xem còn hung khí gì trong người hắn nữa không. Mỗi lần hắn cáu gắt thì bà lại chuyển qua chuyện khác để trấn tĩnh hắn.

Đến 17 giờ, cháu My khóc đòi đi vệ sinh nhưng Tân không chịu để bà Ba đưa cháu đi mà tự hắn đưa cháu đi rồi quay lại đặt cháu lên giường nói: “Con nằm xuống đây chú hát con nghe rồi con ngủ với chú luôn nghe.” Tuy nhiên, bé My vẫn khóc đòi ra với ngoại nhưng hắn không chịu. Tân đặt bé My ra sau lưng, trên tay vẫn lăm lăm con dao. Bà Ba cố gắng tiếp cận nhưng Tân vẫn đề phòng. Bà trấn an: “Con đừng làm hại cháu bé, cô giải vây cho con, cô sẽ cho con tiền, đưa con ra ngoài…”.

Ngồi một lúc, Tân kêu đói và nói bà Ba đi lấy cơm cho ăn. “Hắn ngồi dựa vào tường rồi lấy từ trong túi ra một viên thuốc màu trắng, lấy chai nước và nói với bé My: Chú uống viên thuốc này là vì con đó nha. Không biết đó là thuốc gì, sợ là ma tuý hay chất kích thích tôi hỏi “Thuốc gì vậy con?”. Tân đáp “Thuốc bệnh của con”. Sau khi uống thuốc, Tân ngồi lim dim, tay cầm dao cũng nới lỏng dần”, bà Ba nói.

Đến 17 giờ 55 phút, thấy Tân sơ hở, bà Ba ôm tấm mềm lao đến trùm lên đầu hắn, tước dao rồi hô hoán. Lúc này, Tân bừng tỉnh rồi vùng vẫy nhưng bị lực lượng trinh sát lao vào khống chế đưa về trụ sở công an. Sau đó, bé My được gia đình đưa đến trung tâm y tế kiểm tra sức khỏe.

Nhân lúc Tân không đề phòng, buông cháu bé ra, bà Ba tước con dao ném ra ngoài đồng thời dùng mền trùm kín Tân lại khống chế rồi hô hoán cho công an ập vào bắt giữ.
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG