Bắn chết người vì nhầm là khỉ

Phát hiện một cành cây rung lắc, nghĩ là có khỉ trên cây, Tuấn giơ súng bắn một phát làm anh Chuyến, cũng là thợ săn đang nấp trên cây rình thú, rơi xuống đất tử vong.

Ngày 19/5, Lô Văn Tuấn (21 tuổi, trú tại tại xã Cắm Muộn, Quế Phong, Nghệ An) bị công an huyện tạm giữ hình sự về hành vi Giết người.

Trước đó chiều 17/5, Lô Văn Tuấn một mình mang súng tự chế vào rừng đi săn. Sẩm tối, phát hiện một cành cây rung lắc, nghĩ là có khỉ trên cây, Tuấn giơ súng bắn một phát. Hậu quả anh Lô Văn Chuyến (19 tuổi, trú cùng xã), cũng là thợ săn đang nấp trên cây rình thú, rơi xuống đất tử vong. 

Biết đã gây án, Tuấn vứt súng bỏ trốn. Trưa 18/5, sau khi thi thể nạn nhân được phát hiện, Lô Văn Tuấn đã tìm tới công an xã đầu thú, sau đó được chuyển cho công an huyện Quế Phong thụ lý.

"Anh ta khai, phát hiện cành cây rung lắc, nhìn lờ mờ thấy giống con khỉ nên đã giơ súng bắn, không ngờ bị nhầm anh Chuyến đang nấp trên cành cây", ông Vi Văn Duân, Trưởng công an xã Cắm Muộn kể.

Nhà chức trách khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân Chuyến bị một phát đạn loại hoa cải sượt qua đầu gối găm vào mũi dẫn tới tử vong. Hai khẩu súng tự chế dài 1,2 m của nạn nhân và hung thủ đã bị cơ quan chức năng thu giữ.

Cả hung thủ và nạn nhân đều là người dân tộc Thái, chưa lập gia đình. Tập tục dùng súng tự chế đi săn khá phổ biến ở đồng bào dân tộc miền Tây Nghệ An. Trước đây từng có vụ bắn nhầm người gây tử vong.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG