Bắn chết thầy cúng vì nghi bỏ bùa con trai

TPO - Ông Thào bỏ đi được một đoạn, đột nhiên đứa con thứ hai của Sùng tỉnh giấc, khóc to, nước mũi và mồ hôi chảy nhiều. Cho rằng ông Thào “bỏ bùa” con mình, Sùng cầm khẩu súng kíp đuổi theo ông Thào và siết cò.

Ngày 29/3, công an huyện Mai Châu, Hòa Bình đã bắt tạm giam Giàng A Sùng (SN 1986, trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia, Mai Châu) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là ông Giàng A Thào (SN 1965), cùng trú ở xóm Thung Mặn, làm nghề thầy cúng.

Theo điều tra ban đầu, tối 13/3, ông Thào đến nhà em họ là Giàng A Sùng để vay 1 con lợn chuẩn bị cúng lễ. Tuy nhiên, Sùng từ chối. Nghe vậy, ông Thào dọa Sùng: “Nếu không cho vay tý nữa sẽ biết” rồi bỏ về. Ông Thào bỏ đi được một đoạn, đột nhiên đứa con thứ hai của Sùng tỉnh giấc, khóc to, nước mũi và mồ hôi chảy nhiều. 

Cho rằng ông Thào “bỏ bùa” con mình, Sùng bực tức cầm khẩu súng kíp đuổi theo ông Thào và siết cò. Nạn nhân bị trúng đạn ở phần cổ, ngực, cố bỏ chạy được khoảng 100m thì gục xuống tử vong. Gây án xong, Sùng mang súng về nhà đóng cửa đi ngủ, tạo bằng chứng ngoại phạm.

MỚI - NÓNG