Bán máu, cày game, giết người, xù nợ

Bán máu, cày game, giết người, xù nợ
Ba lần bán máu để lấy tiền “cày” game cũng không đủ với niềm đam mê bạo lực, Quân đã vay 500 ngàn đồng rồi hạ sát đồng nghiệp để "xù nợ", thả xác xuống sông nhằm phi tang tội ác...

Bán máu, cày game, giết người, xù nợ

Ba lần bán máu để lấy tiền “cày” game cũng không đủ với niềm đam mê bạo lực, Quân đã vay 500 ngàn đồng rồi hạ sát đồng nghiệp để "xù nợ", thả xác xuống sông nhằm phi tang tội ác...

Gã nghiện game Trương Mạnh Quân
Gã nghiện game Trương Mạnh Quân.
 

Người đàn ông đi mãi không về

Trưa mùng 4 Tết Tân Mão, trong cái lạnh se sắt của Hà Nội những ngày đầu năm mới, một phụ nữ đứng tuổi với vẻ mặt lo âu, sầu não đến “gõ cửa” Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội - Công an TP. Hà Nội.

Đó là bà Nguyễn Thị Minh (trú tại tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) trình báo việc cháu ruột bà là anh Nguyễn Hữu Tài (SN 1982, quê xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bị mất tích vào ngày 25 Tết âm lịch Tân Mão.

Anh Tài – một nhân viên kiểm ngân Cục Phát hành và Kho quỹ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chưa có gia đình, khá hiền lành và tu chí làm ăn. Trước giờ anh Tài vẫn ở nhà bà Minh, nhưng gần đây đến thuê trọ tại nhà một người bạn làm cùng cơ quan. Tuy vậy, anh vẫn thường xuyên qua lại nhà cô ruột của mình.

Ngày 28-1-2011, Tài sử dụng xe máy của mình nói là đi Tất niên với bạn bè cùng cơ quan để hôm sau (26 Tết) về quê Hà Tĩnh ăn Tết cùng gia đình. Tuy nhiên, đến hẹn gia đình ở quê không thấy anh Tài về, điện thoại không liên lạc được nên sốt ruột điện ra Hà Nội hỏi thăm.

Bà Minh và gia đình ở Hà Nội đã huy động mọi người tìm kiếm anh Tài khắp nơi nhưng chẳng thấy, điện thoại của anh Tài thì tắt ngóm từ hôm 25 Tết. Bà Minh cũng chỉ nhớ láng máng người bạn làm cùng đơn vị mà trước đây Tài từng đến ở nhờ có tên là Quân.

Từ đây, lực lượng trinh sát nhanh chóng xác định được người bạn cùng đơn vị mà anh Tài ở nhờ nhà chính là Trương Mạnh Quân (SN 1979, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng). Quân sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức, hiện đã có vợ và hai con nhỏ.

Quá trình thu thập những tài liệu liên quan đến các mối quan hệ và quy luật sinh hoạt của người mất tích, Cơ quan Điều tra xác định anh Tài mới về nhà Quân thuê trọ được khoảng gần một tháng. Theo lời đồng nghiệp nhận xét thì Tài và Quân khá thân nhau, cả hai cùng hiền lành, ít nói.

Trong khi trinh sát chưa triệu tập Trương Mạnh Quân lên để lấy lời khai thì cùng ngày 6-2 đối tượng “tình nghi số 1” đã đến trụ sở Phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TP. Hà Nội đầu thú, khai nhận mình chính là hung thủ giết chết anh Nguyễn Hữu Tài để cướp tài sản, rồi vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng.

Giết đồng nghiệp để "xù" 500 ngàn đồng

Theo lời khai của Quân, nguyên nhân khiến hắn sát hại đồng nghiệp là do muốn “xù” món nợ vỏn vẹn 500 nghìn đồng mà nạn nhân đã cho hắn vay.

Mặc dù đã có vợ con, nhưng với bản tính nghiện game bạo lực, lại ham lô đề bài bạc nên tiền lương đi làm hàng tháng không đủ để Quân chi tiêu cho bản thân.

Trước Tết, hắn “vay nóng” của anh Tài 500 ngàn đồng để nướng vào những trò chơi bạo lực trên mạng. Gần tết, anh Tài yêu cầu Quân trả món nợ trên để về quê nhưng Quân không có nên cứ khất lần.

13h50 ngày 28-1-2011, sau khi đơn vị tất niên xong, Quân hẹn anh Tài về nhà mình nói chuyện nợ nần. Cả hai lên sân thượng nói chuyện (nơi mà đôi bạn thường tập thể dục) nên anh Tài không chút nghi ngờ. Tại đây, Quân đã dùng thanh sắt giết anh.

Sợ những người thân trong gia đình phát hiện, Quân đã dùng dây điện trói nạn nhân rồi cho vào hai lượt bao tải dứa màu trắng để ở một góc sân thượng. Đến 23h30 hắn đưa nạn nhân từ sân thượng tầng 3 xuống đường, rồi dùng xe máy chở lên cầu Vĩnh Tuy ném xuống sông Hồng nhằm phi tang.

Toàn bộ tài sản mà nạn nhân mang cướp đi gồm: 250 ngàn đồng tiền mặt, một điện thoại di động và một xe máy Honda Wave, Quân đem bán được gần 9 triệu đồng để tiêu xài.

Tại Cơ quan Điều tra, Quân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên việc tìm ra tung tích nạn nhân là một thử thách lớn với Cơ quan Điều tra.

Căn cứ vào lời khai của Quân, Cơ quan Điều tra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân Nguyễn Hữu Tài, gửi công an các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định... - những địa phương có cùng dòng chảy của sông Hồng để phối hợp tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Không thể cầm lòng chờ đợi, gia đình nạn nhân đã tự thuê ca-nô chạy dọc sông Hồng rà soát, tìm kiếm tất cả các bao tải được trôi sông những mong tìm thấy thân nhân của mình.

10h30 ngày 9-2, Cơ quan Điều tra và gia đình anh Tài phát hiện được xác nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy, trôi lập lờ trên mặt nước sông Hồng, đoạn dưới chân cầu Vĩnh Tuy, thuộc địa phận phường Cự Khối, quận Long Biên.

Bán máu lấy tiền chơi game

Trương Mạnh Quân là con trai duy nhất trong gia đình có 5 chị em. Cha Quân trước đây từng nhiều năm công tác trong ngành công an, sau chuyển sang Cục phát hành và kho quỹ thuộc Ngân hàng Nhà nước. Quân là con út nên được gia đình cưng chiều, tạo điều kiện tốt nhất để học hành.

Chính vì được nuông chiều nên Quân lười học, ham chơi. Nghiện game online từ năm 10 tuổi, Quân có “thâm niên” gần 20 năm trong nghề “cày” game. Gia đình Quân cũng thừa nhận, Quân mê game đến mức bệnh hoạn, đã từng ba lần bán máu để lấy tiền chơi game.

Trước đây Quân từng theo nghề xây dựng, chuyên theo các công trình để đóng cọc bê tông. Thấy công việc ở các công trường quá vất vả, trước khi về hưu người cha đã cố xin cho Quân vào làm công việc hủy tiền rách, kiêm kiểm ngân ở Cục mà ông đã từng công tác. Gia đình cưới hỏi cho Quân một cô vợ ngoan ngoãn, khỏe mạnh quê ở Ba Vì.

Từ khi lấy vợ, tưởng hắn tu chí làm ăn không ngờ vẫn say game bạo lực hơn say vợ. Khi biết vợ mang bầu, Quân bắt vợ sau này sinh con trai thì đặt tên ngôi sao kiếm hiệp Trương Vô Kỵ, con gái đặt tên của “đả nữ” Trương Mạn Ngọc. Có vẻ như trò chơi bạo lực trong thế giới ảo đã khiến Quân mê muội, cảm giác như thần kinh hắn “có vấn đề”.

Hôm Cơ quan Điều tra tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án, mọi người tận mắt chứng kiến gia cảnh nghèo nàn, éo le của Quân ai cũng ái ngại. Bố mẹ Quân đã ngoài 70 tuổi, dáng người ốm o, già cả vì gánh trên người đủ thứ bệnh mà chẳng dám thuốc thang vì phải dành tiền nuôi con cho Quân. Vợ Quân không nghề nghiệp, hai đứa con đau ốm oặt ẹo (lớn 5 tuổi, bé mới một tuổi rưỡi). Từ khi biết tin Quân gây ra vụ thảm án “Giết người, Cướp tài sản”, tất cả mọi thành viên trong gia đình gần như suy sụp hoàn toàn.

Biết Quân sát hại anh Tài, dù gia cảnh khó khăn nhưng gia đình bị cáo đã cố gắng vay mượn bồi thường cho gia đình nạn nhân được hơn 100 triệu đồng. Quá trình tố tụng vụ án, gia đình nạn nhân đã có đơn xin giảm nhẹ tội cho bị cáo. Tuy nhiên, với hành vi mất hết nhân tính, không thể cải tạo được nên rốt cục Trương Mạnh Quân vẫn phải chịu hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo Pha Lê
Pháp luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG