Bản tin Hình sự 18H: Bốn cảnh sát đập quán, đánh người

Bản tin Hình sự 18H: Bốn cảnh sát đập quán, đánh người
TPO - Thêm một công dân bị kết án oan; 4 cảnh sát say xỉn, gây rối; Hàng loạt nữ sinh Khánh Hòa bị rạch quần; Một phụ nữ môi giới bán 20 trẻ sơ sinh; Rõ nguyên nhân 5 học sinh chết tập thể ven suối... là những tin ANTT 'nóng' trong ngày.

Điều tra nhóm say xỉn, xưng là cảnh sát gây rối. Công an huyện Châu Thành, Bến Tre đang điều tra làm rõ vụ việc gây rối trật tự, cố ý gây thương tích của một nhóm người tự xưng là công an.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 4 người trong nhóm trên hiện đang công tác trong ngành công an thuộc các phường, quận tại TPHCM. (Xem chi tiết)


Thêm một người bị kết án oan. TAND TP Hà Nội đã lên kế hoạch xin lỗi công khai ông Phạm Đức Bình (SN 1956, ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - một công dân bị kết án oan từ năm 2000. Ở phiên sơ thẩm, ông Bình bị kết tội tham ô và sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa, nhưng án bị hủy ở phiên phúc thẩm. Theo TAND Tối cao, ông Bình được bồi thường do bị kết án oan, song đến nay ông này vẫn chưa được xin lỗi, bồi thường. (Xem chi tiết)


Liên tiếp nhiều vụ rạch quần nữ sinh ở Khánh Hòa. Thời gian gần đây, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa xảy ra hàng loạt vụ rạch quần nữ sinh. Các vụ gần đây, vết thương do kẻ xấu gây ra thường dài hơn và sâu hơn, nhiều trường hợp phải khâu từ 10 đến 12 mũi với độ sâu khoảng nửa đốt ngón tay. (Xem chi tiết)


Một án tử hình, 3 chung thân trong “đại án” tham nhũng. Kết thúc xét xử, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên Vũ Việt Hùng (nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông) án tử hình. Ba bị cáo khác trong vụ án lĩnh án chung thân.

HĐXX cũng tuyên VDB trả lại số tiền 511 tỷ đồng cho hai ngân hàng liên quan; tuyên các bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các ngân hàng. (Xem chi tiết)


Cướp của người câm điếc vì tưởng nhầm là Tây. Thấy anh Anh Đoàn Hoàng Thọ (SN 1981) ú ớ, nhóm tội phạm lại nghĩ anh là người nước ngoài không biết tiếng Việt nên ra tay cướp tài sản. Thực ra, anh Thọ là người câm điếc bẩm sinh. (Xem chi tiết)


Phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh lớn. Công an TPHCM phá đường dây chuyên mua bán trẻ sơ sinh, hầu hết đối tượng đều không nghề nghiệp, sống lang thang.Riêng một đối tượng khai, từ tháng 6/2013 đến khi bị bắt đã môi giới bán 20 trẻ sơ sinh cho nhiều đầu mối khác nhau. (Xem chi tiết)


Mâu thuẫn qua “chat”, chém chết oan người vô tội. Bảy đối tượng liên quan đã bị bắt giữ trong vụ việc. Điều đáng nói, người tử vong lại không liên quan đến mâu thuẫn của các đối tượng.

Cụ thể, An và Luận 'chat' với nhau, xảy ra cãi vã. Luận kéo đồng bọn đến quán nhậu đánh An, bị người ở quán can ngăn. Luận quay về rủ thêm người mang dao đến đập phá quán, giết chết một khách tại quán. (Xem chi tiết)


Xác định nguyên nhân 5 học sinh tử vong ven suối. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, khi 5 học sinh Trường THCS Cư Đrăm (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) chui vào “hàm ếch” của hầm cát đã dùng tay bới cát chơi đùa làm hầm sập bất ngờ. Các em được xác định tử vong khoảng 13h ngày 11/3, đến ngày 13/3 mới được phát hiện (Xem chi tiết)


Học sinh tiểu học bị bắt cóc trong trường. Trong lúc chờ phụ huynh đến đón về, Nguyễn Huỳnh Anh (lớp 5 trường Tiểu học Kỳ Đồng, quận 3, TPHCM) bị một người đàn ông dụ ăn một thanh kẹo cao su. Sau khi ăn xong, cháu thấy mơ màng và được đưa đi. Khi di chuyển đến khu vực gần khách sạn Rạng Đông (đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.1), Tuấn bừng tỉnh, nhảy khỏi xe tháo chạy. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG