Bản tin Hình sự 18H: Cướp xong còn sàm sỡ nạn nhân 10 phút

TPO - TIN NÓNG 3/7: 'Yêu râu xanh' đổ tại chị hàng xóm hớ hênh; 9X 'phi' xe máy vào đội tuần tra, một chiến sĩ công an tử vong; Vì sao Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp bị bắt?; Đang ngủ, 2 cô gái bị trai lạ kề dao đòi sàm sỡ...
Bản tin Hình sự 18H: Cướp xong còn sàm sỡ nạn nhân 10 phút ảnh 1

Tại cơ quan chức năng, Tạ Đình Được (xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, Hà Nội) - kẻ lẻn vào nhà định hiếp dâm vợ hàng xóm cho rằng lỗi do nạn nhân đã... ăn mặc hớ hênh trong phòng ngủ: "Cũng không phải do em bức xúc vì xa vợ mà tại rượu không kìm chế được. Với lại tại chị ấy mặc hớ hênh... Đàn ông mà chị..." (Xem chi tiết)


9X 'phi' xe máy vào đội tuần tra, một chiến sĩ công an tử vong. Bất chấp lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra, 2 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện say rượu đã tông thẳng vào đồng chí Nguyễn Văn Tí (Công an xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, Nam Định). Do lực đâm mạnh, đồng chí Tí văng ra xa: đùi và tay bị dập nát, đầu đập vào thành cầu... tử vong tại bệnh viện. (Xem chi tiết)


Khi biết con, em mình - hiện là học sinh lớp 9 (trường THCS Hưng Chính, Nghệ An) bị gã thợ xây lừa vào chỗ vắng sàm sỡ ngay tại trường học, người nhà nạn nhân vây trường đòi "xử""yêu râu xanh". Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, áp giải về trụ sở Công an điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Vì sao Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp bị bắt? Theo thông tin ban đầu, trong quá trình điều hành công việc, Nguyễn Đình Quý - Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp TP.HCM đã chỉ đạo một số đồng bọn lập khống nhiều hóa đơn, chứng từ về hoạt động trồng rừng; hạng mục dự án thâm canh, chăm sóc cây xanh… do Chi cục quản lý để chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 2/7, một trong ba nghi phạm liên quan đến vụ đánh chết ông Nguyễn Văn Chín (44 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã đến trụ sở Công an đầu thú. Cơ quan công an cũng chưa phát hiện có dấu hiệu về quan hệ nhân quả giữa sự việc ông Chín bị xử phạt vi phạm giao thông và bị chết sau cấp cứu (kể cả do bị đánh). (Xem chi tiết)


Vừa sử dụng ma túy đá xong, Trần Khả Lâm nảy sinh ý định đi cướp. Khi đi bộ ngang tiệm vàng Ngọc Thành tại chợ Thiếc, đường Phó Cơ Điều (phường 6, quận 11, TP.HCM), Lâm dùng đá đập bể tủ kính rồi hốt nữ trang nhưng đã bị người dân truy đuổi, bắt giữ, thu hồi tài sản và giao công an xử lý. (Xem chi tiết)


Nói đưa H. (dân tộc Tày) lên thành phố tìm việc nhưng Triệu Văn Sú (dân tộc Dao; trú tại tỉnh Lào Cai) cùng bạn đã bán người yêu nhí cho đường dây buôn người để lấy 30 triệu đồng. Sau đó thiếu nữ này lại bị bán cho 1 người đàn ông Trung Quốc để làm vợ. (Xem chi tiết)


Hai cô gái bị trai lạ kề dao đòi sàm sỡ. Đang ngủ tại nhà riêng (ở Phường 2, TX. Cai Lậy, Tiền Giang), 2 cô gái phát hiện một thanh niên bẻ song sắt cửa sổ đột nhập vào nhà, ngắt cầu dao điện. Sau đó, đối tương này dùng dao kề vào cổ khống chế chị T. để lấy tiền và chỉ chịu rời đi sau khi giở trò sàm sỡ chị này. (Xem chi tiết)


Sau khi nổ 4 phát súng giết ông Phạm Văn Tám (ngụ thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) để giải quyết mâu thuẫn, Nguyễn Văn Phương (ngụ cùng thôn) đã “nam tiến” vào TP.HCM. Đến ngày 2/7, đối tượng này bị bắt sau hơn 10 ngày gây án. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG