Bản tin Hình sự 18H: Gài mìn do ghen tuông, một người chết oan

TPO - Truy quét 'mô tô bay” chở các tiếp viên nữ mát mẻ; Bắt khẩn cấp nghi can gài mìn vào gói quà 20/11; Sợ bị tố chuyện sàm sỡ, nam sinh giết người dã man; Giáng chức đại úy bị nữ nghi can tố cáo chuyện tiền bạc…

Bản tin Hình sự 18H: Gài mìn do ghen tuông, một người chết oan ảnh 1 
Bắt khẩn cấp nghi can gài mìn vào gói quà 20/11. Sáng 22/11, Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Thanh (21 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) - nghi can gài mìn tự chế vào hộp quà dẫn đến vụ nổ kinh hoàng sáng 20/11 tại khu tập thể dành cho giáo viên THPT Đoàn Kết, thị trấn Tân Phú. Vụ nổ khiến bà Phạm Thị Lan (54 tuổi, người thân của một giáo viên) thiệt mạng. Thanh khai nghi một thầy giáo có quan hệ tình cảm với bạn gái cũ của mình nên đã gài mìn để trả thù. (Xem chi tiết)

Truy quét 'mô tô bay” chở các tiếp viên nữ mát mẻ. Sáng 21/11, Công an phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội xử lý hơn 10 đối tượng hành nghề “xe ôm” và tiếp viên nữ vi phạm các quy định về TTATGT, vi phạm về quản lý, sử dụng chứng minh thư nhân dân. Đây là một trong số các đối tượng chuyên chở tiếp viên nữ đi phục vụ khách tại các quán karaoke trên địa bàn. Số đối tượng nữ cũng được làm rõ đều là tiếp viên “tự do”, thuê “xe ôm” chở đến các quán karaoke để tiếp khách. (Xem chi tiết)


Sợ bị tố chuyện sàm sỡ, nam sinh giết người dã man. Lúc lên lầu, Nguyễn Hữu Trí (18 tuổi, ở huyện Kế Sách, Sóc Trăng) “vô tình” chạm tay vào chị H. nên bị chị cho là sàm sỡ và dọa sẽ mách cô Trí. Nghe vậy, Trí xuống tầng trệt tìm dây dù mang lên lầu trói chị H. rồi giết chết nạn nhân. Sau đó, Trí lấy điện thoại của chị H. rồi trở về phòng trọ. Ngày 21/11, nam sinh này bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên 21 năm tù về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. (Xem chi tiết)


Bé gái 5 tuổi bị gã hàng xóm lôi vào bếp hãm hiếp. Công an huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) vừa khởi tố Bùi Văn Lon (37 tuổi, ở xã Cuối Hạ) về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là một bé gái 5 tuổi, bị Lon đưa vào bếp thực hiện hành vi hiếp dâm. Tại cơ quan điều tra, Lon đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. (Xem chi tiết)


Cho vay trái quy định, gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng. Viện KSND Tối cao truy tố cựu Giám đốc Chi nhánh 7 - ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cùng 8 bị can về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Các bị can nguyên là cán bộ Agribank bị xác định đã để các bị can khác “qua mặt”, chiếm đoạt hơn 396 tỷ đồng tiền gốc (lãi hơn 205 tỷ đồng) và mất khả năng thanh toán. (Xem chi tiết)


Giáng chức đại úy bị nữ nghi can tố cáo chuyện tiền bạc. Công an tỉnh Sóc Trăng vừa giáng chức, chuyển công tác Đội phó Đội điều tra án sở hữu thuộc PC45, Công an tỉnh Sóc Trăng đối với đại úy Ngô Văn Tuấn. Hơn một năm trước, ông Tuấn điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nữ bị can ở TP Sóc Trăng. Tại tòa nữ bị can khai ông Tuấn đề cập chuyện tiền bạc trong quá trình điều tra. Chị này đã ghi âm và lưu lại những tin nhắn được cho là của đại úy Tuấn. (Xem chi tiết)


Cho thôi việc thư ký tòa nhận tiền. Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa vừa kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Tuấn - thư ký TAND huyện Thiệu Hóa, do ông này có hành vi nhận tiền định giá tài sản của người dân không đúng quy định. Ngoài ra, căn cứ các quy định hiện hành đối với các vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, cùng với đơn xin thôi việc của cá nhân, Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định cho thôi việc đối với ông Tuấn. Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh việc ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhận số tiền 13 triệu đồng tiền định giá tài sản trong quá trình giải quyết vụ việc của người dân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.