Bản tin Hình sự 18H: Phát hiện bất thường trong lệnh khám xét tiệm vàng

Bản tin Hình sự 18H: Phát hiện bất thường trong lệnh khám xét tiệm vàng
TPO - Khách vào bán 100 USD hôm 24/4, song lệnh khám xét tiệm vàng lại được ghi trước đó... một ngày; Trại giam Thanh Phong mất trộm 6 khẩu súng; Người phụ nữ tử vong sau khi vào nhà nghỉ với trai trẻ... là những tin đáng chú ý ngày 27/4.

Bất thường vụ “Khách vào bán 100 đô, tiệm vàng bị khám xét, niêm phong” 559 lượng vàng. Như tin đã đưa, từ việc một người đàn ông vào tiệm vàng Hoàng Mai (đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh, TPHCM) đổi 100 USD, Công an quận này đã khám xét hành chính tiệm vàng, tạm giữ gần 15.000 USD, hơn 2.000 Bath Thái Lan, niêm phong 559 lượng vàng SJC.

Điều bất thường là việc phát hiện khách vào bán 100 USD diễn ra trưa 24/4, song lệnh khám xét hành chính lại được ghi trước đó... một ngày. Lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh cho rằng đây chỉ là... sai sót của cán bộ hành chính, ghi nhầm ngày. Ngày 27/4, Công an quận Bình Thạnh đã giải toả niêm phong số vàng trên, do chủ tiệm chứng minh được đây là tài sản cha mẹ để lại. (Xem chi tiết)


Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, chủ tiệm vàng Hoàng Mai, bày tỏ bức xúc với cách làm việc của Công an quận Bình Thạnh . “Sự việc xảy ra khiến tôi bị khủng hoảng, điên loạn. Giờ tôi đang nằm bệnh viện và không còn tâm trí nào để suy nghĩ, nói chuyện. Người nhà không cho gặp ai hết, sợ tôi bị thần kinh. Anh thông cảm”, bà Mai nói qua điện thoại khi PV đề nghị gặp để hỏi rõ thêm thông tin vụ việc. (Xem chi tiết)


Phiên phúc thẩm Dương Tự Trọng dự kiến diễn ra ngày 22/5, tại Hà Nội. Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Dương Tự Trọng 18 năm tù giam. Sau phiên tòa sơ thẩm, 6/7 bị cáo kháng án. (Xem chi tiết)


Tử vong sau khi vào nhà nghỉ với trai trẻ. Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang làm rõ cái chết của một người phụ nữ khoảng 35-40 tuổi trong nhà nghỉ Hồng Lộc, đường Phúc Diễn. Người phụ nữ này đi cùng 1 nam thanh niên vào nhà nghỉ thuê trọ từ 25/4. Đến tối 26/4, chủ nhà nghỉ phát hiện vị khách nữ nằm bất động trong phòng nghỉ với một vết cắt ngang cổ; nam thanh niên đi cùng đã biến mất. (Xem chi tiết)


Trại giam bị mất trộm sáu khẩu súng K54. Sáng 27/4, đại tá Trần Văn Thực, Chánh văn phòng công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đang khẩn trương truy tìm kẻ gian đột nhập vào phòng làm việc của trại giam Thanh Phong, đóng trên địa bàn huyện Nông Cống, lấy đi 6 khẩu súng K54. "Theo báo cáo của giám thị trại giam, thời điểm đó không có phạm nhân nào trốn tù nên rất có thể trộm là người từ ngoài lẻn vào", ông Thực nhận định. (Xem chi tiết)


Cuồng ghen, ông lão 62 tuổi trút 'mưa dao' vào hàng xóm. Nghi cô vợ trẻ cặp bồ với anh Hòa, trong cuộc gặp với "tình địch", ông Nguyễn Văn Thọ đã dùng dao đâm 11 nhát vào bụng, lưng nạn nhân. Ông Thọ còn cho rằng anh Hoà cùng một vài người khác trong thôn sử dụng thuốc mê, dùng “phép Kinh Kông” bẻ của ông... 6 chiếc răng. Ở tuổi 62, ông Thọ phải lĩnh tù chung thân. (Xem chi tiết)


Tướng cướp 31 năm cạo đầu đi tu trốn lệnh truy nã. Gây ra hàng loạt vụ đánh thuốc mê, cướp tài sản chấn động các huyện vùng cao tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), Nguyễn Đình Tâm (SN 1951, ngụ TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) và đồng bọn phải trả giá bằng bản án hàng chục năm tù. Tâm đục tường trại giam bỏ trốn. Trong suốt quá trình trốn chạy 31 năm, Tâm thay tên, hộ khẩu và núp dưới thân phận của một thầy tu nhưng cuối cùng vẫn sa lưới. (Xem chi tiết)


9X đâm chủ nhà chục nhát để trộm 20.000 đồng. TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Vỹ Hùng (19 tuổi, ở phường Bình Hiên, quận Hải Châu) 12 năm tù về tội Giết người, Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản; buộc bị cáo bồi thường 50 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho nạn nhân. Trước đó, đang rạch con heo nhựa lấy 20.000 đồng thì bị chủ nhà phát hiện, Hùng dùng dao đâm nhiều nhát vào người phụ nữ này, khiến chị tổn hại 35% sức khoẻ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG