Bản tin Hình sự 18H: Trả hồ sơ vụ đại uý CSGT bắn chết 'sếp'

TPO - Cụ ông 70 tuổi kéo bé gái vào nhà tắm hiếp dâm; Trả hồ sơ vụ CSGT bắn chết sếp; Vụ 3 cháu bé tử vong: Đình chỉ ngay chương trình phẫu thuật Nụ cười; Bắt thiếu nữ khỏa thân chụp ảnh rồi cưỡng bức... là những tin NÓNG ngày 26/8.
Bản tin Hình sự 18H: Trả hồ sơ vụ đại uý CSGT bắn chết 'sếp' ảnh 1
 

Chiều nay, đại diện Viện KSND Đồng Nai đề nghị Toà tuyên đại úy CSGT Ngô Văn Vinh – người bắn chết “sếp” tại trạm Suối Tre, từ 21-30 tháng tù. Trong phần tranh luận, luật sư bảo vệ bị hại phản đối, đề nghị Toà tuyên trả hồ sơ điều tra lại theo hướng truy tố bị cáo tội "giết người". Luật sư cũng cho rằng các cơ quan tố tụng đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, ví dụ khẩu súng gây án không được chuyển qua Tòa để đánh giá mà chuyển lại cho phòng CSGT Đồng Nai...(Xem chi tiết)


Đến 17h45 chiều nay, sau giờ nghị án, HĐXX Toà án nhân dân Đồng Nai nhận thấy vụ án đại uý bắn chết thiếu tá CSGT ở trạm Suối Tre còn nhiều khuất tất nên đã tuyên trả lại hồ sơ để cơ quan cảnh sát tiến hành điều tra lại. 


Cụ ông 70 tuổi kéo bé gái vào nhà tắm hiếp dâm. Mang bát đũa ra sau nhà để rửa, bé Đào Thị Nhật Tr. (sinh ngày 09/4/2004) bị ông hàng Trần Kim Thanh (SN 1945, người dân tộc Khmer;  trú tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) kéo vào nhà tắm gần đó hãm hiếp. Tại cơ quan điều tra, ông lão này khai nhận, đã quan hệ tình dục với cháu Tr rất nhiều lần ngay tại nhà nạn nhân nhưng không bị phát hiện. (Xem chi tiết)


Đề nghị truy tố Công 'mô tô' về tội đưa hối lộ. Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án đưa và nhận hối lộ, tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương trong đó có Huỳnh Văn Xuân (còn gọi Công “mô tô”), Giám đốc Công ty TNHH DV-TM Thành Công Sài Gòn có trụ sở tại TP.HCM . (Xem chi tiết)


Người tố cáo tham nhũng có thể được thưởng đến 5 tỷ đồng. Liên bộ Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng với nhiều điểm mới so với thông tư trước đó. Theo đó, Tùy vào mức giá trị tài sản thu hồi theo quyết định của cơ quan Nhà nước, người tố cáo tham nhũng được khen thưởng lên tới 5 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ba cháu bé tử vong: Đình chỉ ngay chương trình phẫu thuật Nụ cười. Sau vụ 3 cháu bé tử vong khi phẫu thuật hở hàm ếch ở Khánh Hòa, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu đình chỉ ngay chương trình phẫu thuật Nụ cười của OSCA. Ngoài ra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã niêm phong toàn bộ phòng mổ, dụng cụ, thuốc men nơi Trung tâm Nụ Cười thực hiện ca phẫu thuật để làm rõ nguyên nhân các bé tử vong. (Xem chi tiết)


Bắt thiếu nữ khỏa thân chụp ảnh rồi cưỡng bức. Đang trên đường về công ty tại huyện Củ Chi (TPHCM), Nguyễn Thị Phượng L. (16 tuổi) bất ngờ bị Nguyễn Minh Hùng (25 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) dùng roi điện khống chế, ép lên xe chở tới bãi đất trống trong khu công nghiệp Samco (ấp 4, xã Hòa Phú). Tại đây sau khi đe dọa rồi chụp ảnh khỏa thân của L. nhằm mục đích tống tiền, gã trai này đã hiếp dâm nạn nhân rồi chở thiếu nữ này về công ty. (Xem chi tiết)


Lá thư tuyệt mệnh của người giết vợ hờ rồi tự sát ở Sài Gòn. Do mâu thuẫn trong tình cảm và bế tắc trong cuộc sống, bệnh tật nên anh Nguyễn Văn Bình (37 tuổi, ở quận 9, TPHCM; bị nhiễm HIV) đã đâm chết người sống chung như vợ chồng là chị Nguyễn Thị Mỡ (33 tuổi, ở An Giang) rồi tự tử tại căn nhà không số, tổ 7, khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường. (Xem chi tiết)


Kẻ đánh CSGT bằng đủ 'thế võ' từng có tiền án. Sau khi va chạm với xe ô tô khác tại ngã tư Xuân Thủy – Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1983, trú tại TP Thái Nguyên) xuống xe nhổ nước bọt và lao vào đấm đá lực lượng CSGT. Nồng độ cồn đo được của đối tượng này khi bị bắt là 0,886 mg/l khí thở (vượt quá tiêu chuẩn 0,25 mg/l khí thở). (Xem chi tiết)


Bị truy sát tới chết vì từ chối cho thêm cơm. Công an TP. HCM cho biết đã khởi tố vụ án và đang truy bắt Trần Văn Điểm (quê Hải Dương) - nghi can đâm chết anh Trần Minh Phước (ngụ quận 5) - người phát cơm từ thiện. Trước đó, do bị anh Phước từ chối phát thêm cơm nên đối tượng này đã dùng dao truy sát đâm chết anh này giữa đường. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.