Bảo vệ bệnh viện đánh vợ chồng bệnh nhân

Anh Lương Thanh Thái tại Bệnh viện Trung ương Cần Thơ sau khi bị đánh.
Anh Lương Thanh Thái tại Bệnh viện Trung ương Cần Thơ sau khi bị đánh.
TP - Anh Lương Thanh Thái, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ nói rằng, sáng 17/6, bảo vệ của bệnh viện này dùng roi điện, gậy ba trắc đánh và chích điện khiến vợ chồng anh đa chấn thương.

Bệnh nhân Lương Thanh Thái (sinh năm 1978), ngụ tại P8, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) nhập viện ngày 16/6 để điều trị cao huyết áp. Đi cùng anh Thái là là vợ anh - chị Dương Mỹ Hà (sinh năm 1985).

Theo lời anh Thái, sáng 17/6, vợ anh có giặt và phơi một số quần áo ngoài  hành lang dãy C405. Sau khi phơi một lúc, bảo vệ bệnh viện đến gom quần áo của vợ anh vứt vào sọt rác. Anh Thái liên hệ với một số y tá và bác sĩ của bệnh viện đề nghị người bảo vệ nào vứt quần áo thì lấy đem giặt sạch và trả lại cho vợ anh. 

Sau đó, có 3 bảo vệ đến gặp anh Thái, trong đó một người cầm roi điện, một người cầm gậy ba trắc. Hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra mâu thuẫn. Cả ba bảo vệ xông vào đánh, chích điện anh Thái tới tấp. Chị Hà, vợ anh Thái, chạy lại can ngăn nhưng bị bảo vệ dùng roi điện, gậy ba trắc đánh vào đầu, lưng và tay. Thấy vợ bị đánh, anh Thái lấy cây lau nhà đánh trả nhưng chỉ trúng vào mông của một trong ba người.

Khi cuộc ẩu đả đang diễn ra trưởng khoa tim mạch và đội trưởng bảo vệ đến can ngăn nhưng không thành. Cả hai vợ chồng phải bỏ chạy vào phòng bệnh trốn mới thoát khỏi sự tấn công của bảo vệ. Ông Đỗ Hồng Ân (45 tuổi) người chứng kiến sự việc kể: “Mọi người ai cũng can ngăn nhưng không được vì bảo vệ quá hung hăng”. Ông Ân kể, bảo vệ bệnh viện không chỉ đánh anh Thái gục xuống mà còn nói: “Tao đánh cho mày chết” và chửi thề liên tục. Theo ông Ân, ông cũng nhảy vào can ngăn nhưng cả 3 bảo vệ nói đây không phải là chuyện của ông.

Ngay sáng 17/6, Công an phường An Khánh (Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã làm việc, lấy lời khai từ chị Dương Mỹ Hà và phía bảo vệ của bệnh viện.

Ông Nguyễn Minh Nghiêm - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Trung ương Cần Thơ xác nhận với phóng viên Tiền Phong vụ việc đánh người của bảo vệ bệnh viện là có thật. Tuy nhiên, ông Nghiêm nói rằng hiện phía bệnh viện và người nhà đã giải quyết ổn thỏa.

Phóng viên Tiền Phong liên hệ với công an phường An Khánh và được trả lời vụ việc vẫn đang điều tra nên chưa cung cấp thông tin được.

Hiện vợ chồng anh Thái và chị Hà vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.