Bảo vệ ngân hàng bị sát hại dã man trong đêm

Anh Văn bị sát hại dã man tại phòng bảo vệ chi nhánh ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Đà (Thanh Oai, Hà Nội). Ảnh: An ninh Thủ đô.
Anh Văn bị sát hại dã man tại phòng bảo vệ chi nhánh ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Đà (Thanh Oai, Hà Nội). Ảnh: An ninh Thủ đô.
TPO – Khoảng 5h10 sáng 12-11, anh Nguyễn Tiến Văn - bảo vệ phòng giao dịch ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Đà (huyện Thanh Oai, Hà Nội) được phát hiện nằm chết trên giường với nhiều vết dao đâm chém trên người.
Bảo vệ ngân hàng bị sát hại dã man trong đêm ảnh 1
Anh Văn bị sát hại dã man tại phòng bảo vệ chi nhánh ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Đà (Thanh Oai, Hà Nội). Ảnh: Tuấn Nguyễn.
 

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tiến Văn - bảo vệ phòng giao dịch ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Đà (huyện Thanh Oai, Hà Nội). Anh Văn sinh năm 1963, trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai. Ngoài làm bảo vệ cho chi nhánh ngân hàng trên, anh Văn còn là công an viên của xã Bình Minh.

Khoảng 5h10 sáng nay, anh Lưu Văn Nghĩa (lái xe khách tuyến Hà Nội – Hòa Bình) đã phát hiện thấy anh Văn nằm chết trên giường phòng bảo vệ khi định ra lấy chiếc xe vẫn thường được gửi tại đây. Ngay lập tức, anh Nghĩa gọi điện báo cho công an xã Bình Minh và gia đình nạn nhân về vụ việc.

Tại hiện trường, nạn nhân Văn chết do bị nhiều vết dao đâm chém dã man. Hung thủ đã đâm vào cạnh sườn bên trái và bụng nạn nhân, đầu bị một vật cứng đập mạnh. Mọi đồ đạc trong phòng bảo vệ rộng khoảng 10m2 không có sự xáo trộn, cánh cửa ra vào vẫn được đóng kín.

Tuy nhiên, cửa ra vào chính của ngân hàng là loại cửa cuốn đã bị đối tượng sử dụng đèn khò cắt một đoạn rộng khoảng 30cm, dài 80 khoảng 80cm rồi nâng cửa lên khoảng 40cm để chui vào bên trong tòa nhà.

Bên ngoài sân, chú chó Béc giê vẫn được anh Văn mang theo từ nhà đến cơ quan mỗi ca trực tối nằm ngủ li bì, khả năng bị đánh thuốc mê.

Nhiều người cho rằng, có thể hung thủ đã lợi dụng đám cưới cạnh ngân hàng để ra tay giết hại anh Văn, cướp ngân hàng. Hiện vẫn chưa xác định được số tài sản, của cải bị mất mát.

Vợ của nạn nhân, chị Nguyễn Thị Liên hết sức bàng hoàng khi nhận được hung tin, chạy ra thấy xác chồng nằm chết trên giường chị đã ngất xỉu.

Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Thanh Oai phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Hình Sự CATP Hà Nội đã có mặt để phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG