Nhóm đối tượng bị bắt gồm: Hồ Phương Hùng (SN 1992), Nguyễn Văn Quốc Hiền (SN 1991), Ngô Văn Tý (SN 1992), Trần Ngọc Hận (SN 1991), Lê Minh Khang (SN 1993), Lê Thanh Tùng (tức “Lỳ”, SN 1994), cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; Lê Thành Luân (SN 1993, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh), Võ Thanh Hùng (tức Hùng “nhỏ”, SN 1994) và Chống Mỹ Lềnh (tức Linh hay “Bé lùn”, SN 1994), cùng ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.
Theo hồ sơ, băng cướp này đã gây ra nhiều vụ vụ cướp và trộm cắp tài sản trên hai địa bàn quận Tân Phú và Bình Tân. Mục tiêu mà bọn chúng nhắm đến là những cặp tình nhân ngồi tâm sự ở các khu đất trống, vắng người qua lại.
Vụ mới nhất mà băng này gây ra là lúc 19 giờ ngày 4-7. Nhóm Hùng, Tý, Hiền, Khang, Hận, Tùng, Lênh bàn lên kế hoạch đi “ăn hàng” theo cách cũ. Sau đó, chúng dùng xe máy chở nhau tới khu vực vườn rau Tân Thắng.
Tại đây, cả nhóm phát hiện một cặp tình nhân ngồi trong vườn rau, nên cử Khang chở Lềnh vào giả làm tình nhân để quan sát con mồi có tài sản gì.
Khi phát hiện đôi tình nhân có 1 xe gắn máy hiệu Wave S còn mới, sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ), Khang cùng Lềnh thông báo cho đồng bọn biết và cả nhóm xông vào dùng dao kề khống chế nạn nhân tên H.N. (SN 1991) và bạn gái là Ng.Th.M.L. (SN 1990) để cướp xe máy biển số 55P4 – 6539, cùng 450.000 đồng và 3 ĐTDĐ.
Sau khi gây án bọn cướp tháo chạy, nạn nhân hô to truy cứu đúng lúc CA phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú) đi tuần phát hiện, truy đuổi bắt giữ được Hùng, Hiền.
Xe tang vật bị thu giữ Ảnh: T.H.V
Nhóm còn lại chưa biết chiến hữu bị bắt nên thong dong mang tài sản xuống thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) để tiêu thụ, nhưng chỉ bán được 2 chiếc ĐTDĐ của nạn nhân được 500.000 đồng. Số tài sản còn lại chúng mang về vùng đầm lầy tại xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) cất giấu.
Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CA quận Tân Phú, cho biết, từ lời khai của Hùng, Hiền, CA quận đã tiến hành truy xét và phát hiện các thành viên có tên nêu trên đang trú ngụ tại tại “bản doanh” trong vùng đầm lầy, xung quanh được bao bọc bởi rừng tràm dày đặc và khá vắng vẻ tại xã Lê Minh Xuân.
Các trinh sát đã vượt lao sậy um tùm, vượt bùn lầy đến thắt lưng để truy bắt trọn ổ băng cướp, thu hồi tang vật cho nạn nhân. Các đối tượng khai đã dùng địa bàn này làm nơi trú ngụ và đợi khi trời tối, chúng mò ra các khu công nghiệp, các con đường vắng nơi các cặp tình nhân thường tâm sự để gây án.