TPHCM:

Bắt băng cướp chuyên dùng súng giết người cướp tài sản

Bắt băng cướp chuyên dùng súng giết người cướp tài sản
TP - Ngày 15/11, CA TPHCM công bố đã hoàn tất chuyên án điều tra một băng cướp chuyên sử dụng súng K54 gây 11 vụ trọng án, làm 2 người thiệt mạng...
Bắt băng cướp chuyên dùng súng giết người cướp tài sản ảnh 1
Phước lùn bị trinh sát ghi hình bí mật

Thượng tá Dương Minh Châu, Phó Giám đốc CA TPHCM cho biết: Đây là một băng nhóm tội phạm cực kỳ nguy hiểm gồm 18 tên, có sử dụng súng ngắn và đã gây ra 11 vụ trọng án “tiếng tăm” từ năm 2004, 2005.

Đầu mối thông tin về băng cướp này xuất phát từ việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC17) truy xét một vụ buôn bán ma túy trên địa bàn thành phố.

Trong 5 đối tượng bị bắt, một tên đã vô tình “tâm sự” cho các chiến hữu trong trại giam về  những tên cướp khét tiếng này. Từ nguồn tin quan trọng này, lãnh đạo CA TPHCM đã chỉ đạo lập chuyên án và giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự về xã hội (PC14) thụ lý.

Ngày 10/11, cơ quan điều tra đã bắt giữ 11 đối tượng (hiện đang truy bắt 7 tên), gồm: Huỳnh Văn Hòa (tên khác Huỳnh Văn Lâm), anh em Lâm Văn Tuấn (Tuấn mô) và Lâm Ngọc Thuận, Dương Thanh Tân (Tân đoản, Tân súng), Trần Hải Trung (Trung móp), Nguyễn Văn Phước (Phước lùn), Nguyễn Văn Hải (Minh beo), Trần Minh Phương (Bụng), Lưu Ngọc Tâm (Đen), Đào Huỳnh Vĩnh Đông (Vũ), Nguyễn Văn Hoàng (Tư Nên).

Trong đó, Huỳnh Văn Hòa là đối tượng có tiền án tiền sự và có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, không có nơi ở cố định, được xác định là kẻ cầm đầu băng nhóm này.

Để thực hiện các phi vụ, Hòa cùng Thuận lên biên giới Campuchia mua mỗi tên một khẩu súng K54.

Những phi vụ đẫm máu

Trong hàng loạt vụ trọng án, băng nhóm của Huỳnh Văn Hòa đã làm giới giang hồ đất Sài thành phải nể mặt, khi chúng thẳng tay nhả đạn giết hai dân thường.

Khen thưởng nóng

Hôm qua (15/11), ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM đến chúc mừng thành tích và thưởng “nóng” 15 triệu đồng cho tập thể PC14, PC17, CA TPHCM vì thành tích triệt phá băng cướp nguy hiểm.

Trung tướng Phạm Nam Tào, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cũng đến động viên, khen thưởng 6 triệu đồng cho hai đơn vị trên. 

Tối ngày 5/9/2005, Huỳnh Văn Hòa cùng Tư Nên thực hiện vụ cướp kinh hoàng, làm những người dân sống ở khu vực Bệnh viện 7A Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5 hãi hùng.

Hôm ấy, Tư Nên chở Hòa trên xe gắn máy Wave dạo quanh khu vực trên và phát hiện anh Đoàn Hùng Cường đang điều khiển xe Dylan. Lập tức chúng cho xe đuổi theo.

Khi qua mặt anh Cường, Hòa đã móc khẩu K54 nhằm thẳng vào người anh Cường nã đạn. Anh Cường ngã xuống chết tại chỗ. Sau đó, chúng đưa chiếc xe này về gửi ở nhà bạn của Hòa là Trương Phú Quân (59 đường Đô Đốc Long, phường Tân Quý, quận Tân Phú).

Tuy nhiên, sáng hôm sau khi một số báo đăng tin cơ quan điều tra đang truy tìm xe này, Hòa tạm “nằm im”, và 4 ngày sau khi gây án, đêm 7/9/2005, Hoà sai đàn em mang xe ra đường Tỉnh Nội bỏ lại đấy.

Cách đây một năm, tiểu thương ở chợ cá Chánh Hưng (quận 8) xôn xao về vụ ông Thái Hỷ Cheng (nguời Đài Loan) bị cướp bắn chết và chiếm đoạt tiền bán cá vào rạng sáng 29 Tết.

Cụ thể, rạng sáng 26/1/2006, Nguyễn Văn Phước (một tay giang hồ) và Trung móp mượn “đại ca”   Hòa khẩu K54 cùng Trần Minh Phương, Lâm  Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hải đến khu vực đường Nguyễn Văn Linh (ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) rình chờ ông Thái Hỷ Cheng.

Đợi khi Tâm đen gọi điện thoại báo ông Cheng đang ôm túi tiền, ngồi xe ôm ra xe tải đang đậu trên đường Siêu Tốc, nhóm cướp bám theo giật túi tiền. Khi ông Cheng giằng lại, Trung móp rút súng bắn hai phát khiến ông Cheng chết tại chỗ.

Trong vụ này, chúng cướp được 170 triệu đồng của nạn nhân. Song, tại cơ quan điều tra, Trung móp cùng các chiến hữu chỉ thừa nhận có 125 triệu đồng và đã chia cho Hòa 5 triệu đồng vì công cho mượn súng.

Ngoài ra, băng nhóm Huỳnh Văn Hòa còn thực hiện những vụ cướp tài sản lớn khác. Nổi bật trong đó là vụ cướp két sắt của một tiệm cầm đồ. Vụ này được Huỳnh Văn Hòa, Trần Hải Trung, Nguyễn Cẩm Hiền, một tên có biệt danh Tám Bò và Khương Vĩnh Duy (chết tháng 10/2007) và 2 tên khác (đang xác minh lý lịch) thực hiện vào đêm 21/12/2005.

Hôm ấy cả nhóm này thuê xe ô tô đến tiệm cầm đồ của anh Nguyễn Thành Công, số 316A/14 ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Hòa đã cùng đồng bọn xâm nhập vào phòng khách của tầng trệt ngôi nhà và dùng súng khống chế người làm công, cướp đi một két sắt.

“Chiến lợi phẩm” được cả nhóm đưa về nhà người thân của một thành viên trong nhóm ở Hóc Môn để mở khóa và lấy tài sản. Theo lời khai của anh Công, trong két sắt có chứa: 70 triệu đồng, 21 lượng vàng, 11 hạt xoàn có kích cỡ từ 3,8 ly- 5 ly và các loại giấy tờ nhà cửa, đất đai...

Thượng tá Nguyễn Việt Dũng, Phó phòng PC14 cho biết, hiện tại cơ quan điều tra đã xác định được 6 vụ án mà băng cướp này gây ra, còn lại 5 vụ án vẫn chưa được làm rõ do chưa tìm ra tung tích người bị hại. Do đó cơ quan điều tra rất cần sự hợp tác của các nạn nhân (số điện thoại liên lạc của PC14: 08.8387200 - 9200028).

Tuy nhiên, cũng theo ông Dũng  trong nhóm 5 vụ án còn lại (gây án trên địa bàn quận 3, quận 11 và Phú Nhuận), hầu hết mục tiêu của bọn cướp nhắm đến là xe Dylan thì có đến 3 vụ, hung thủ không cướp được xe vì có sự chống trả ngoan cường của những công  dân không… sợ súng. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.