Bắt băng dàn cảnh đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản

Bắt băng dàn cảnh đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản
TP - Một băng nhóm gồm 9 thành viên vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) - CA TPHCM bắt giam khi thực hiện thủ đoạn dàn cảnh đánh bạc để cưỡng đoạt tài sản các đại gia.
Bắt băng dàn cảnh đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản ảnh 1
Lê Thế Danh (trên cùng bên trái) cùng đồng bọn và tang vật bị tạm giữ

Lê Thế Danh (tức Hoàng giám đốc, SN 1961, quê Hải Phòng) cầm đầu cùng 8 tay chân bị cơ quan điều tra tạm giữ truy xét hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Gài bẫy

Giữa tháng 12 - 2009, ông N.B.C.- Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng V.Đ (quận 1, TPHCM) nhận được điện thoại của một người tự xưng là Dũng (đã bỏ trốn), giới thiệu có một dự án xây dựng nhà máy chế biến gỗ rất lớn, mời ông C. hợp tác đầu tư.

Sau khi làm quen qua điện thoại, Dũng được ông C. mời đến trụ sở Cty của ông để bàn bạc chuyện làm ăn. Sau cuộc gặp này, hai bên sắp xếp thời điểm để Dũng mời giám đốc của mình gặp làm việc tại khách sạn năm sao Rex (quận 1, TPHCM).

Bắt băng dàn cảnh đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản ảnh 2 Bắt băng dàn cảnh đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản ảnh 3
Bắt băng dàn cảnh đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản ảnh 4
Một số đồng bọn của Lê Thế Danh

Đúng giờ hẹn, ngày 17-12, ông C. đến khách sạn Rex và gặp bộ sậu của Dũng tại một phòng nghỉ của khách sạn này. Ngoài Dũng, còn có giám đốc Lê Thế Danh (do Hoàng giám đốc, đóng vai), Nguyễn Tấn Thân, Trần Ngọc Uyển. Cả nhóm đang ngồi đánh bài.

Khi thấy ông C. xuất hiện, Dũng lấy lý do chạy đi photo tập tài liệu dự án để về cùng bàn chuyện hợp tác và nhờ ông C. cầm bài giúp. Một vài ván đầu, ông C. thắng nhưng chỉ nghĩ đó là tiền thắng của Dũng trong khi ông cầm bài giùm.

Tuy nhiên những ván sau đó ông C. thua liên tục và số tiền mà nhóm này thông báo trong thời gian “cầm bài giùm” cho Dũng đã lên đến 300 triệu đồng…

Trước đó, ông N.T.T. - giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ở Bình Phước chuyên hành nghề trang trí nội thất cũng bị băng nhóm trên dùng thủ đoạn xem dự án để nhận hợp đồng thi công và trên đường đi chúng gài vào một căn nhà trống để đánh bài. Kết quả, ông cũng bị chúng ép ký giấy nợ 40 triệu đồng.

Theo một nguồn tin riêng của Tiền Phong, cách đây gần hai năm, một cán bộ của một sở tại TPHCM cũng bị một băng nhóm có nhận dạng giống các thành viên thuộc băng của Lê Thế Danh gài đánh bạc tại một khách sạn trên đường Đồng Khởi và bị bọn chúng luộc mất 5.000 USD.

Sập bẫy

Quay lại vụ việc của ông C., sau khi bị băng của Lê Thế Danh thông báo ông đã thua với số tiền lên đến 300 triệu đồng, ông bị buộc trả tiền cho Nguyễn Tấn Thân. Ông C. không chịu, cho rằng chỉ đánh bài giúp cho Dũng chứ không biết chuyện tiền nong thế nào.

Hai bên đang tranh luận thì Trần Sỹ Phương xuất hiện. Chưa biết ông C. có đồng ý hay không, Phương quăng ra chiếu bạc 15.000 USD nói là trả giùm cho ông C. và Thân nhanh tay chụp liền cọc tiền rồi cùng Uyển bỏ đi. Lúc này Phương và Danh ở lại ép ông C. viết giấy nợ 300 triệu đồng cho chúng.

Từ ngày 18 đến 28-12-2009, các đối tượng liên tục gọi điện đòi tiền ông C. Không thấy nạn nhân phản ứng, chúng quay sang dùng lời lẽ sặc mùi xã hội đen đe dọa nạn nhân. Trước sự khủng bố của băng Phương, ông C. bí mật trình báo PC14.

Tại quán cà phê Gió Bấc (số 10 Công trường Quốc Tế, phường 6, quận 3), trong lúc Trần Duy Phương, Trần Văn Toàn và Trần Ngọc Tú đang hý hửng nhận cục tiền từ tay ông C. đưa thì bị trinh sát PC14 bao vây bắt quả tang.

Đồng thời,  tại phòng 534 mà Lê Thế Danh thuê để gài bẫy các con mồi, PC14 cũng bắt Danh cùng các tên còn lại. 

MỚI - NÓNG