Hà Nội:

Bắt cóc con để đòi nợ mẹ

Bắt cóc con để đòi nợ mẹ
Chị Huyền có vay của Hoài 10 triệu đồng nhưng chưa trả được. Sau nhiều lần yêu cầu chị Huyền trả một lần không được, Hoài liền bắt cóc con chị Huyền để ép chị trả 19,3 triệu đồng.

Khoảng 19h30 ngày 25/1/2007, tại nhà nghỉ Vinh Anh ở phố Quan Nhân, Thanh Xuân, lợi dụng lúc sơ hở, Đỗ Thị Hoài, 30 tuổi, quê ở Nam Trực, Nam Định đã bắt cóc cháu Đỗ Vũ Trương Quang Vinh (3 tuổi), con của chị Trương Thị Huyền (32 tuổi) là chủ nhà nghỉ.

Nguyên nhân là do từ năm 2001-2006, chị Huyền có vay của Hoài (làm nghề buôn bán đồng nát và gọi Huyền là thím) hơn 10 triệu đồng nhưng chưa trả được.

Vì không đòi được tiền, ngày 25/1/2007, Hoài đã bắt cóc cháu Vinh về quê Nam Trực, Nam Định và gọi điện yêu cầu chị Huyền nếu muốn nhận lại con phải trả cả tiền gốc và lãi vay là 19,3 triệu đồng.

Thương lượng gần một ngày không xong, ngày 26/1/2007, chị Huyền đã trình báo vụ việc với Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngày 27/1/2007, Công an quận Thanh Xuân đã điều tra, phát hiện Hoài giấu cháu Vinh ở nhà bố mẹ đẻ ở Nam Trực, Nam Định và đã cứu được cháu đưa về gia đình.

Về phần Hoài, sau khi gây án, đã bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Ngày 18/12/2007, Công an quận Thanh Xuân đã bắt được Hoài. Hiện, Hoài bị tam giam 3 tháng về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Theo Thanh Sơn
Gia đình&Xã hội

MỚI - NÓNG