Bắt cóc...cháu ruột của vợ

Bắt cóc...cháu ruột của vợ
Thấy anh vợ mang 200 triệu đồng về quê để xây nhà, cậu em rể máu cứ "sôi" lên. Từ đó, Toản nảy sinh ý định bắt cóc con của anh vợ để khống chế chuyện làm ăn.
Bắt cóc...cháu ruột của vợ ảnh 1
Cháu Trần Văn Tú

Khoảng 8h30 ngày 12/7, cháu Trần Văn Tú (7 tuổi, con trai anh Trần Văn Tuyên, 30 tuổi, ở xóm 1, thôn Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam) và bạn là Trần Văn Huy đang tha thẩn chơi ở con đường trước làng thì có 2 thanh niên đi xe máy tới "tóm" lên xe.

Cậu bạn tưởng Tú được chở đi "ăn kem" nên chạy theo nhưng đã bị gã thanh niên ngồi sau hất trở lại. Cháu hốt hoảng về báo tin Tú bị bắt. Từ giây phút ấy, cả đại gia đình bé Tú cứ như ong vỡ tổ, tỏa đi khắp các ngả đường tìm kiếm nhưng vẫn "tăm cá bóng chim".

Nhận được tin báo, các chiến sĩ Công an huyện Bình Lục do Trung tá Trần Xuân Dũng, Phó trưởng Công an huyện chỉ huy, đã tới ngay gia đình cháu Tú để nắm tình hình.

Nhận thấy đây là sự việc nghiêm trọng nên Công an huyện đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ tỏa đi các ngả. Mũi công tác do Thiếu tá Trần Minh Tiến, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH chỉ huy, làm chủ công.

Khi hỏi về các mối quan hệ thì vợ chồng anh Trần Văn Tuyên khẳng định họ chẳng có thù oán với ai. Trong lúc ruột gan người thân của cháu Tú đang rối như tơ vò thì tiếng điện thoại của gia đình réo vang.

Một thanh niên đòi gặp bố cháu Tú để nói chuyện về cậu con trai nhưng nghe tin anh Tuyên đang chạy đôn chạy đáo tìm con thì gã này liền cúp máy.

Ngay lập tức số máy điện thoại vừa gọi tới gia đình anh Tuyên được xác định, đó là số máy nhà anh Mai Đình Chiến ở thôn An Thư, xã Trịnh Xá (cách nơi cháu Tú bị bắt 7km), là một quán bán bia giải khát và có máy điện thoại dịch vụ. Các trinh sát tức tốc tới quán bia nhà anh Chiến.

Anh Chiến kể rằng, khách đến gọi điện tại máy của gia đình anh là 2 thanh niên còn rất trẻ đi một xe máy và có đèo theo một bé trai khoảng 6-7 tuổi.

Bắt cóc...cháu ruột của vợ ảnh 2

Ông em rể "quý hoá" và 2 tên bắt cóc

Chúng gọi vào máy cố định, sau đó lại gọi tiếp vào máy di động nhưng không nói gì. Chỉ vài giây sau thì người có máy di động liền gọi lại và cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu.

Số máy điện thoại cố định chúng gọi đến chính là số máy của gia đình anh Tuyên (bố cháu Tú). Gọi điện xong chúng lại vội vã đèo cháu bé biến mất.

Theo hướng anh Chiến chỉ, Thiếu tá Trần Minh Tiến cùng tổ công tác tiếp tục bao vây khu vực xã Trịnh Xá, thọc sâu vào thôn An Thư.

Đúng như nhận định, khoảng 1h30', có 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy biển kiểm soát 90F6-8830 từ trong xóm lao ra, ép  giữa xe là một bé trai mặt mũi ỉu xìu.

Đã được mẹ cháu cho xem ảnh, anh Tiến nhận ngay ra đó là cháu Tú, liền chặn xe lại hỏi nhanh: "Cháu ở đâu?". Cháu bé bỗng òa khóc: "Cháu ở Bình Nghĩa".

Hai tên Lê Văn Đông và Đào Xuân Tuyên, đều 25 tuổi, ở xóm 6, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, nhanh chóng được đưa về cơ quan Công an để làm rõ.

Lúc đầu chúng còn tỏ vẻ ngây ngô, mặt ráo hoảnh, nhưng trước sự cứng rắn của các chiến sĩ Công an, cả 2 tên đã phải cúi đầu nhận tội.

Kẻ đã thuê chúng bắt cóc cháu Tú là Vũ Văn Toản (25 tuổi) ở xóm 6, thôn Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, với giá 2 triệu đồng. Toản bảo rằng cứ bắt cháu bé mang đi cho hắn để hắn uy hiếp bố cháu.

Điều đáng tiếc, Toản chẳng phải là ai xa lạ mà là em rể của anh Trần Văn Tuyên. Hắn bảo rằng, anh em hắn đã mâu thuẫn từ lâu. Ngày vợ chồng Toản và vợ chồng anh Tuyên về Hải Dương buôn bán thì gia đình anh Tuyên làm ăn rất phát đạt, chỉ có vợ chồng Toản là "đì đẹt".

Thời gian gần đây 2 anh em chung nhau một cửa hàng, nhưng rồi anh Tuyên đã không cho em rể ở lại Hải Dương làm ăn nữa. Thấy anh vợ mang 200 triệu đồng về quê để xây nhà cao cửa rộng, cậu em rể máu cứ sôi lên. Từ đó, Toản nảy sinh ý định bắt cóc con của anh vợ để khống chế chuyện làm ăn.

Trước đó một tháng, đã 4 lần Toản chuẩn bị mũ xe máy và khăn bịt mặt thuê "đầu gấu"đến phục bắt cháu Tú nhưng đều không thành. Lần thứ 5 này hắn quyết tâm phải thực hiện bằng được.

Tối 10/7, Toản rủ cháu Tú đi chơi nhưng vẫn bất thành, đành phải về để hôm sau thực hiện tiếp. Sáng 12/7, Toản rủ Tú sang nhà hắn rồi điện cho bọn "đầu gấu" thông báo về màu áo của Tú.

Khi Tú đang chơi với Trần Văn Huy thì Toản bảo "sang nhà chú ăn hồng xiêm". Hai chú bé con cầm một túi hồng xiêm đi bộ về nhà cũng là thời điểm Toản điện cho bọn "đầu gấu" đón đường cháu Tú.

Tuyên và Đông phi xe máy tới rủ Tú sang nhà bà ngoại, nhưng vì thấy chúng là người lạ nên cháu vẫn ngại ngần, liền bị chúng bắt lên xe, mang xuống nhà ông Miện ở thôn An Thanh, xã Trịnh Xá nói dối là cháu của Tuyên.

Cháu Tú sợ hãi khóc lóc thì chúng dọa dìm xuống ao và treo ngược lên xà nhà nên cháu im như thóc. Một đứa trông cháu Tú, một đứa đi gọi điện báo cho Toản biết rằng Công an đang truy lùng rất gắt gao nên chúng định mang cháu Tú đi khỏi Hà Nam.

Nhưng kế hoạch của chúng đã bị các chiến sĩ Công an huyện Bình Lục đã nhanh chóng đập tan.

13h30' ngày 12/7, cháu Tú được trở về với người thân trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Gã em rể bất hảo và 2 tên đồng bọn đã phải vào nhà giam trong nỗi ân hận muộn mằn

Theo Kim Quý
CAND

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.