Bắt đối tượng “mổ” heo đất ngay giao lộ lấy hàng trăm triệu đồng

Sau khi lấy trộm 5 con heo đất cùng nhiều tài sản, tên Phương đã ra giữa giao lộ mổ heo để gom tiền rồi mới bỏ trốn
Sau khi lấy trộm 5 con heo đất cùng nhiều tài sản, tên Phương đã ra giữa giao lộ mổ heo để gom tiền rồi mới bỏ trốn
Sau khi leo rào đột nhập vào nhà hàng, đối tượng lần lượt vào các phòng ngủ của gia chủ lấy trộm nhiều tài sản có giá trị rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 12/8, công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ hình sự Lê Văn Phương (27 tuổi, quê tỉnh Phú Yên, sống lang thang) để xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h30 rạng sáng 7/8, Phương đi bộ trên đường Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức tìm sơ hở của người khác để lấy trộm.

Khi ngang qua nhà hàng T. L (KP2, phường Linh Trung), Phương trèo rào, đột nhập vào nhà hàng, lên tầng 2 và vào phòng ngủ của vợ chồng chủ nhà hàng. Tại đây, tên Phương đã lấy 5 con heo đất (bên trong có 210 triệu đồng), túi xách có 8 triệu, 1 nhẫn vàng 4 số 9, 4 ĐTDĐ Iphone 6, Ipad. Chưa dừng lại đó, kẻ trộm còn sang phòng ngủ của con trai gia chủ lấy luôn chiếc Iphone 5S rồi tẩu thoát.

Khi ra đến ngã 3 đường Linh Trung – Kha Vạn Cân, tên Phương dừng lại “mổ” 5 con heo đất gom tiền bỏ vào túi xách rồi đón xe ôm về quận 9 (TPHCM).

Sáng ngủ dậy, phát hiện mất tài sản, vợ chồng chủ nhà hàng đã đến công an trình báo. Qua truy xét và từ những hình ảnh camera nhà hàng ghi lại, công an quận Thủ Đức đã bắt giữ Phương khi y đang “đổi đời” ở thành phố biển Nha Trang.

Ngoại trừ việc Phương đã tiêu xài hơn 90 triệu đồng thì toàn bộ tài sản Phương lấy trộm đều chưa được tiêu thụ và công an thu lại được cùng số tiền 125 triệu đồng.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG