Bắt hung thủ giết người sau 8 ngày lẩn trốn

Bắt hung thủ giết người sau 8 ngày lẩn trốn
Hung thủ của vụ án giết người cướp xe rạng sáng 29 Tết tại quận 12, TPHCM đã bị bắt sau 8 ngày lẩn trốn. Trong thời gian này, hắn còn tiếp tục gây án trong một vụ cướp khác.

Theo thông tin ban đầu, chiều 4.2, các trinh sát Công an quận 12 đã mật phục và bắt khẩn cấp đối tượng Hà Văn Tự (SN 1979, quê quán Quảng Ninh, tạm trú tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12) khi Tự đang chuẩn bị đào tẩu sau vụ cướp xe, giết người không thành diễn ra vào sáng cùng ngày.

Khoảng 3 giờ sáng 4.2, Tự xuất hiện trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 và thuê ông Phạm Văn Hồng hành nghề xe ôm chở về nhà ở gần nhà máy bia Tiger.

Khi đến đoạn vắng người, Tự dùng dao đâm ông Hồng nhưng do vết thương không trúng vào vùng nguy hiểm nên ông Hồng đã kêu cứu. Do thấy có người chạy đến tiếp cứu ông Hồng, nên Tự đành phải bỏ của chạy lấy người.

Từ những lời khai và nhận diện của những người chứng kiến vụ việc, đến trưa cùng ngày Công an quận 12 đã xác định hung thủ và thực hiện việc bắt giữ Tự.

Khám xét trong người Tự, công an phát hiện 3 tờ giấy cầm xe, trong đó có một xe trùng khớp với chiếc xe của ông Mạc Văn Chính - người chạy xe ôm bị giết và cướp vào rạng sáng 28/1 (29 Tết) cũng tại khu vực gần nhà máy bia Tiger.

Tự đã khai nhận khoảng 2 giờ sáng 28/1, Tự thuê ông Chính chở từ Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình về nhà máy bia Tiger. Sau đó, Tự giết ông Chính và lấy xe đi cầm 12 triệu đồng tại tiệm cầm đồ Hoàng H. nằm trên địa bàn quận 12.

Hiện cơ quan công an đã thu hồi 3 chiếc xe và đang tiếp tục điều tra.

Theo T.Nguyễn-N.Lâm
Người Lao động

MỚI - NÓNG