Bắt kẻ sống trên thân xác phụ nữ

Bắt kẻ sống trên thân xác phụ nữ
Mỗi lần khách mua dâm với giá 1,5 triệu đồng/lượt, “tú ông” chỉ trả cho gái bán dâm… 350.000 đồng, số còn lại các chân rết trong đường dây này ăn trọn.

> Đồng ý với đề xuất quy hoạch khu kinh doanh 'nhạy cảm'
> Bị bắt uống thuốc lắc để bán dâm
 

Ngày 7-3, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 – TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Ngọc Nam (SN 1975, ngụ quận 3) về hành vi “Môi giới bán dâm”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nam làm bảo vệ cho một phòng trà ở quận 3. Quá trình làm việc, Nam quen biết nhiều người đàn ông sẵn sàng chi tiền để mua dâm những cô gái mới lớn, trẻ đẹp. Vì vậy, Nam thành lập thêm 4 chân rết khác để tuyển chọn, thu nạp những cô gái từ miền Tây lên TPHCM tìm việc và sẵn sàng bán dâm.

Qua quá trình theo dõi, đến 13 giờ 45 phút ngày 6-3, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm của Công an quận 3 phát hiện một số cô gái trong đường dây do Nam điều hành đang bán dâm tại khách sạn Đạt Dương ở 523 Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) nên ập vào bắt quả tang.

Theo lời khai ban đầu của “tú ông” Nam, đường dây mua bán dâm đã hoạt động được 3 tháng. Mỗi lần có người mua dâm, Nam gọi điện cho Lâm Sơn Hoàng (SN 1986, ngụ quận 3) để tìm gái. Sau đó, Hoàng tiếp tục gọi cho đối tượng tên Tài (ngụ quận 6) để Tài chở gái đến khách sạn hay nhà trọ theo yêu cầu rồi ngồi chờ lấy tiền mua dâm.

Mỗi lượt bán dâm, đường dây của Nam thu 1,5 triệu đồng, tuy nhiên chúng chỉ trả cho gái bán dâm 350.000 đồng/lượt, số còn lại Nam cùng đồng bọn chia nhau.

Ngoài việc chở gái đi bán dâm, Tài còn có nhiệm vụ dụ dỗ các cô gái từ quê lên TPHCM xin việc tham gia bán dâm.

Theo T. Tiến
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG