Bắt nghi can cuồng ghen thiêu sống thiếu nữ

Sau một ngày cấp cứu tại bệnh viện, chị Yến đã tử vong
Sau một ngày cấp cứu tại bệnh viện, chị Yến đã tử vong
Bất ngờ bị một thanh niên tạt lon đựng đầy xăng vào người rồi châm lửa đốt, chị Yến bị thiêu sống và bỏng 95% cơ thể. Sau hơn một ngày quằn quại chị đã qua đời khi mới 23 tuổi...

> Nghi can thiêu sống cô gái vì yêu đơn phương

Sau một ngày cấp cứu tại bệnh viện, chị Yến đã tử vong
Sau một ngày cấp cứu tại bệnh viện, chị Yến đã tử vong.

19h25 ngày 21/4, một ngày sau khi bị tạt xăng thiêu sống trước cửa phòng trà ở Đà Nẵng, chị Phan Thị Hải Yến (SN 1990, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã tử vong vì vết bỏng quá nặng.

Ông Phan Hải Sơn (bố chị Yến) cho biết, trước đó, Yến bị bỏng toàn thân gần 95%. Do toàn thân bị cháy đen và quá đau đớn nên rất khó khăn để các y tá, bác sĩ có thể lấy ven tiêm thuốc. Yến đã được các bác sĩ đã tiến hành mổ khai thông đường thở và chuyển lên phòng hồi sức ngoại, tiếp tục hồi sức tích cực. Yến chỉ tỉnh một lần từ khi vào viện sau đó hôn mê sâu, thở hoàn toàn bằng máy, huyết áp không đo được.

Trước đó, 20 giờ ngày 20/4, khi chị Yến đang làm việc tại phòng trà Dòng Thời Gian (số 48 Lê Đình Dương, quận Hải Châu) thì một thanh niên gọi điện ra cổng có việc. Khi Yến vừa bước ra khỏi cổng, kẻ này bất ngờ tạt một lon đựng đầy xăng vào người Yến rồi châm lửa đốt. Mặc cho Yến quằn quại trong đau đớn, lửa cháy ngùn ngụt, tên này nhảy lên xe máy đồng bọn tẩu thoát.

Sự việc diễn ra quá nhanh làm tất cả những người xung quanh bất ngờ. Sau đó, người dân đã dùng chăn thấm nước trùm lên người nạn nhân dập lửa và nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ông Sơn run run kể, Yến vừa mới tốt nghiệp ra trường, hiện đang làm thiết kế đồ họa cho một công ty ở khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng).

Trước khi vụ việc xảy ra, chị Yến đã nói với ông Sơn, có một thanh niên mấy ngày nay hay nhắn tin đến máy của anh Trương Văn Thịnh – vị hôn phu của chị Yến để nói xấu chị.

Cũng theo ông Sơn, chị Yến là một người con ngoan. Chị vừa đi học vừa đi làm. Ngoài thời gian làm việc ở Khu công nghiệp Hòa Khánh thì buổi tối chị Yến đi làm phục vụ ở phòng trà Dòng thời gian để phụ giúp gia đình. Thấy con gái vừa lo lắng cho gia đình vừa phải đối chọi với lời lẽ của kẻ “điên tình”, ông Sơn bảo chị Yến tới Chủ nhật này (tức ngày 21/4) mời con rể tương lai đến nhà chơi để động viên. Tuy nhiên sự việc đau lòng đã xảy ra ngay trong đêm thứ Bảy (20/4).

Hiện trường nơi chị Yến bị tạt xăng, châm lửa đốt
Hiện trường nơi chị Yến bị tạt xăng, châm lửa đốt.

Nhiều nhân chứng cùng làm việc với chị Yến ở phòng trà cho biết thêm về kẻ thủ ác đã tưới xăng thiêu sống chị Yến. Một đồng nghiệp của chị Yến tại phòng trà cho hay, tối 19/4, trước khi xảy ra vụ việc 1 ngày, đối tượng tình nghi cầm theo mũ bảo hiểm đi bộ đến phòng trà gọi chị Yến ra rồi bắt chị Yến chở về nhà.

Bị chị Yến từ chối thẳng thừng, đối tượng này vẫn tiếp tục đe dọa, bắt buộc chị Yến phải chở y về nhà bằng được. Khi đó, một số nhân viên của phòng trà đã ra ngăn cản, giải vây cho chị Yến khiến đối tượng này phải bỏ về. Đến 20 giờ tối 20/4, sự việc đau lòng không ai nghĩ đến đã xảy ra khi đối tượng này tiếp tục đến phòng trà gọi chị Yến ra cổng rồi bất ngờ tạt xăng để châm lửa đốt chị Yến.

Trò chuyện với anh Thịnh vào chiều ngày 21/4, trước khi chị Yến qua đời , khuôn mặt anh như tiều tụy đi rất nhiều bởi tai nạn ập đến với vợ sắp cưới. Anh kể, tối hôm nhận được điện thoại báo chị Yến bị nạn đang nằm cấp cứu, anh tức tốc chạy đến bệnh viện. Toàn thân chị bị cháy đen, tóc tai mặt mũi không còn nguyên vẹn, chị khóc: “Em xấu như thế này em không sống được.” Chứng kiến người yêu mình bị biến dạng anh không khỏi bàng hoàng.

Cùng ngày, đại tá Võ Tương, Trưởng công an quận Hải Châu cho biết, nghi can được xác định là Nguyễn Phước Thành (33 tuổi, phường Nam Dương, quận Hải Châu). Sau khi gây án, người này bỏ trốn ra Nghệ An. Công an đã huy động lực lượng truy bắt, đồng thời yêu cầu người nhà vận động Thành ra đầu thú.

Thượng tá Nguyễn Công Danh - Phó trưởng Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết: Lúc 1h ngày 22/4, Nguyễn Phước Thành (SN 1974, trú tại phường Nam Dương, quận Hải Châu, là lao động phổ thông) đã được gia đình cùng chính quyền địa phương vận động ra đầu thú. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu đã tạm giam và tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Sơn Ngân
Tổng hợp

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG