Bắt nghi can vụ giết người dã man ở phố núi Pleiku

Bắt nghi can vụ giết người dã man ở phố núi Pleiku
TP - Khoảng 22h đêm 22/3 chị Trần Thị Bích Nguyệt đang trực nhà trọ thì có người đến xưng là cháu chủ nhà. Y tiến sát đến chỗ chị Nguyệt bất ngờ rút dao đâm tới tấp vào ngực, cổ nạn nhân (9 nhát) khiến chị Nguyệt ngã gục không kịp kêu cứu.
Bắt nghi can vụ giết người dã man ở phố núi Pleiku ảnh 1
Nguyễn Xuân Vy - nghi can số 1 trong vụ án giết chị Nguyệt

Chị Trần Thị Bích Nguyệt (sinh năm 1987) là con dâu chủ nhà trọ 108 Lê Thánh Tôn, TP Pleiku.

Trong lúc hung thủ đang tấn công chị Nguyệt, con trai chị Hà - người phục vụ nhà trọ đi chơi về phát hiện, vội lên phòng gọi ba mẹ xuống đóng cổng sắt bên hông nhà lại để bắt kẻ thủ ác. Phát hiện bị lộ, hung thủ vội cúp cầu dao điện lao ra ngoài.

Chị Hà cho biết: Khi chị ra chốt cổng hung thủ phóng ra trong tư thế đối mặt với chị để vọt qua cổng rào nên chị nhận ra khuôn mặt y.

Chiếc xe honda của kẻ sát nhân đang nổ máy để trước cửa nhà, y lên xe chạy mất. Nạn nhân được gia đình đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu, song do mất quá nhiều máu nên chị Nguyệt đã chết.

Hung thủ hành động quá bất ngờ, chồng nạn nhân là Trần Anh Kiệt (sinh năm 1977) đang nằm ngủ trong buồng không hề hay biết. Chị Nguyệt chết để lại 1 đứa con mới 4 tháng tuổi.

Trao đổi với PV Tiền phong, vợ chồng chị Hà cho biết, trong ngày 22/3 hung thủ đã vài ba lần lảng vảng trước nhà trọ này. Năm 2006 - 2007 tên này nhiều lần thuê nhà trọ dẫn bạn gái về ở, có lần bị chồng cô ta  bắt được, hai bên đánh nhau gây náo loạn cả nhà trọ nên chị Hà và chồng nhớ rõ y. Vào thời điểm đánh ghen ở nhà trọ, tên này làm bảo vệ cho khách sạn Hoàng Gia ở đường Wừu, TP Pleiku.

Ngày 23/3 trao đổi với chúng tôi bà Nguyễn Thị Mười, chủ khách sạn Hoàng Gia cho biết: Tháng 5/2005, Nguyễn Xuân Vy (sinh ngày 1/11/1984, quê Hà Tĩnh) trú ở thôn 2, xã Nghĩa Hoà, Chư Pah, Gia Lai đến xin làm bảo vệ khách sạn.

Vy làm việc chăm chỉ song tính tình ngang ngược, thường đánh khách nếu người nào làm trái ý. Khi đã nhận người vào làm, gia đình bà Mười mới hay tên Vy là đối tượng từng có tiền án tiền sự khi xác nhận lý lịch đương sự khai lúc xin việc, chính quyền địa phương không nói rõ.  Năm 2006, Vy yêu một cô gái đã có chồng, thường bỏ việc thuê nhà trọ 108 Lê Thánh Tôn để gặp gỡ người yêu.

Vụ việc đánh nhau ở nhà trọ bà Mười cũng có nghe. Nhận thấy tính tình Vy hung hãn, gia đình bà quyết định cho Vy nghỉ việc trong lúc tên này còn đang nợ bà gần 2 triệu đồng.

Sau này Vy nhiều lần quay lại khách sạn, bà Mười đòi tiền y không trả còn hăm dọa. Trước tết Mậu Tý gia đình bà Mười nhận được nguồn tin cho biết Vy có âm mưu tổ chức cướp của gia đình bà tại khách sạn Hoàng Gia. Suốt mấy tháng liền gia đình bà luôn đề cao cảnh giác nên vụ việc đã không xảy ra.

Ngay trong đêm  xảy ra vụ án mạng chị Trần Thị Bích Nguyệt, từ nhiều thông tin khác nhau cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Gia Lai đã tạm giữ Nguyễn Xuân Vy. Sáng 23/3 vợ chồng chị Hà, anh Anh được mời để nhận diện hung thủ.

Họ khẳng định kẻ sát hại chị Nguyệt và tên Nguyễn Xuân Vy có nhiều đặc điểm nhân dạng giống nhau. Chiều 23/3, Trung tá Phạm Hữu Đức -Phó Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Gia Lai cho biết đã ký lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Vy để điều tra làm rõ.

Nguyên nhân vụ giết người vẫn chưa có lời giải, song dư luận cho rằng đây là vụ giết người cướp của. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.