Bắt tên cướp của, hiếp dâm táo tợn

Bắt tên cướp của, hiếp dâm táo tợn
Điểm đặc biệt của tên cướp "kỳ dị" này là chỉ cướp vàng số lượng từ một chỉ trở lên,  và chỉ lấy tiền loại mệnh giá 100.000đ. Sau khi cướp tài sản thì y hiếp dâm rồi mới tẩu thoát...

Trước tết Ất Dậu 2005, trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Bến Cát, Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) liên tục xảy ra nhiều vụ cướp tài sản và hiếp dâm trong các khu dân cư với cùng một thủ đoạn.

Cũng bằng thủ đoạn này, rạng sáng ngày 7/1/2005, hung thủ đã tấn công chị T.T.N. để cướp tài sản. Sau khi đã thu gom hết vòng vàng, hắn định giỏ trò đồi bại thì bị chị N. chống cự quyết liệt, cắn đứt vành tai phải đồng thời tri hô cầu cứu mới thoát được. Nhờ quần chúng tố giác, tháng 4.2006, kẻ "bị đứt vành tai phải" này đã bị bắt giữ.

Qua giám định máu và gien, cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Văn Điền, 30 tuổi, ngụ tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương chính là hung thủ của các vụ cướp của hiếp dâm trên. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.