Bắt trùm ma túy trong bụi rậm sát biên giới

Đối tượng Dũng cùng tang vật tại Biên phòng Tân Thanh. Ảnh: DC
Đối tượng Dũng cùng tang vật tại Biên phòng Tân Thanh. Ảnh: DC
TPO - Giả làm người đi rừng hái củi, tên trùm ma túy không lọt qua con mắt trinh sát Bộ đội biên phòng Tân Thanh. Thấy động, hắn chui vào bụi rậm, thay áo 4 lần nhằm đánh lừa lực lượng chức năng.

Chiều 21/7, tại khu vực đường xương cá Đôi Keo thuộc khu Rọ Bon, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, lực lượng Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) phát hiện người đàn ông lạ mặt đang đeo một túi bóng đen lấm lét đi từ hướng Pò Chài (Trung Quốc) về Việt Nam. Lập tức, các trinh sát Biên phòng áp sát đối tượng, khép kín vòng vây.

Thấy vậy, người lạ mặt nhanh chân chạy về phía bên kia biên giới nhưng thấy có người án ngữ nên hắn chui vào bụi rậm, thay áo, cởi trần 4 lần hòng đánh lừa cơ quan chức năng.

Sau khi tra tay vào còng số 8, tại trụ sở Biên phòng Tân Thanh, hắn lộ diện là một trong những kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy xuyên biên giới. Đối tượng Tăng Ngọc Dũng (SN 1975), trú tại Trại Lộc, xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh khai nhận đã vận chuyển 3 kg ma túy đá từ chợ Lũng Vài (Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc) về Lạng Sơn tiêu thụ.

Bộ đội Biên phòng Tân Thanh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.