Bắt 11 tên tham gia sát hại Thiếu tá công an

Bắt 11 tên tham gia sát hại Thiếu tá công an
Chiều 5/8, hàng nghìn người dân đất Cảng bùi ngùi tiễn đưa Thiếu tá Bùi Tiến Tường, Phó trưởng CA phường Hùng Vương (Hồng Bàng, HP) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sự quên mình trấn áp tội phạm hung hãn để giữ gìn trật tự xã hội của anh Tường làm mọi người xúc động. Hàng trăm cơ quan, đoàn thể đến viếng và tiễn đưa anh...

Dọc hai bên đường đoàn xe tang đi, hàng nghìn người dân đứng tiễn đưa anh Tường với lòng thương tiếc vô hạn và cảm phục tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm hy sinh của một chiến sỹ CAND-một người con thân yêu của đất Cảng.

Thiếu tá Bùi Tiến Tường (sinh 26/6/1969, quê ở thôn Gáo, xã Vĩnh Long, Vĩnh Bảo, HP). Năm 1991, tốt nghiệp trường CĐ CSND, anh Tường được cử về nhận nhiệm vụ tại CA tỉnh Quảng Trị.

Thời gian sau, anh Tường về công tác tại CA quận Hồng Bàng, HP. Và, năm 2003, anh Bùi Tiến Tường được cử về làm Phó trưởng CA phường Hùng Vương, một địa bàn ven đô, phức tạp... nhưng anh luôn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và được đồng đội tin yêu, mến phục...

Vụ án bắt đầu từ việc vào tháng 6 năm 2004, Trần Văn Thà (SN 1981, quê ở Phù Cừ, Hưng Yên, tạm trú tại đội 8, Thiên Hương, Thuỷ Nguyên, HP) có đưa cho Phạm Văn Duyên (SN 1974, trú tại xã Đông Sơn, Thủy Nguyên, HP) 6 triệu đồng để “nhờ” Đoàn Mạnh Trung (SN 1957, đội trưởng đội kết cấu, XN Đóng tàu Quỳnh Cư, quê ở Tiên Lữ, Hưng Yên, hiện trú tại Quỳnh Cư, Hồng Bàng, HP) “chạy” vào làm công nhân XN Đóng tàu Quỳnh Cư (TCty lắp máy VN Lilama).

Bắt 11 tên tham gia sát hại Thiếu tá công an ảnh 1
Hàng nghìn người dân tiễn đưa Thiếu tá Bùi Tiến Tường  

Vào làm được 1 tháng, lương thấp, Thà bỏ việc. Tiếc tiền “chạy”, Thà đã nhiều lần đến gặp Trung để đòi lại tiền, nhưng Trung không trả... Đến 16 giờ ngày 2/8, Thà cùng mẹ vợ, Duyên và Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “ngọng”, SN 1958, trú tại Thiên Hương, Thủy Nguyên, HP) đến XN Đóng tàu Quỳnh Cư gặp Trung để đòi tiền.

Hai bên va chạm nhau rồi bỏ đi hẹn sẽ cho người đến “giải quyết” sòng phẳng. Sau đó, Trung nhờ Vũ Mạnh Thắng (SN 1980, trú tại Trung Hành 8, Đằng Lâm, An Hải, HP) làm bảo vệ XN Đóng tàu Quỳnh Cư “giúp”. Thắng liền gọi Trần Văn Long (tức Long ái, SN 1964, trú tại tổ 2/53 Hùng Vương, Hồng Bàng, HP) nhờ “giải quyết” hộ vụ này.

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Thà cùng khoảng 10 tên ở Thủy Nguyên chuẩn bị sẵn dao, kiếm, tuýp sắt... đi trên 2 xe taxi biển số 16H-7430 và 16H-7322 đến khu vực bến đò Lở (phường Hùng Vương, Hồng Bàng, HP) tìm gặp bọn Trung để “giải quyết”.

Bọn Trung, Long, Thắng cũng chuẩn bị lực lượng gần 20 tên đi xe máy thủ sẵn dao, kiếm... phục sẵn. Khi 2 xe taxi của bọn Thà đến bị bọn Trung phục kích dùng đá ném vỡ kính và lao lên tấn công. Bất ngờ, bọn Thà vội quay xe chạy mất...

Đúng lúc đó, Thiếu tá Bùi Tiến Tường xuất hiện truy bắt bọn tội phạm. Trong lúc vật lộn, anh Tường đã bị bọn chúng quây đâm nhiều nhát. Dù bị thương nặng, Thiếu tá Tường vẫn dũng cảm gắng truy bắt. Anh bị bọn chúng đâm tiếp đến khi gục xuống.

Đến chiều 7/8, lực lượng CA Hải Phòng đã bắt được 11 tên trong 2 nhóm gây án.

Bọn chúng gồm: Phạm Văn Duyên, Nguyễn Văn Hậu, Lê Tiến Công (SN 1987, trú tại ngõ 182, Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP), Nguyễn Văn Phong (SN 1990, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, HP), Trần Văn Thà, Nguyễn Đức Toán (SN 1984, trú tại Vạn Mỹ, Ngô Quyền, HP), Trần Minh Tuấn (SN 1986, trú tại Vạn Mỹ, Ngô Quyền, HP), Phan Hải Thành (SN 1987, trú tại 278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP), Đoàn Mạnh Trung, Lê Ngọc Hùng (SN 1988, trú tại phường Đông Khê, Ngô Quyền, HP) và kẻ chủ mưu Vũ Mạnh Thắng (SN 1980, trú tại Trung Hành 8, Đằng Lâm, An Hải, HP).

CATP Hải Phòng tiếp tục truy bắt những tên còn lại.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.