Bẫy tình qua mạng

Bẫy tình qua mạng
Một ngày cuối năm 2005, Nguyễn Huy V. (SN 1977, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) hí hửng mừng thầm khi một cô nàng mới quen qua mạng Internet ngỏ lời mời tới... nhà nghỉ Quỳnh Giao để tâm sự..

V. hào hứng muốn thử cảm giác lạ và không thể ngờ rằng cô nàng mới 16 tuổi đầu này đã bày binh bố trận cho 5 gã bạn ập vào tận phòng tấn công và cướp của V. điện thoại di động Nokia 7260 cùng tiền bạc trong ví.

Ổ nhóm cướp lập tức bỏ trốn, song CAQ Long Biên, Hà Nội đã xác định ngay đó là Nguyễn Thị Thu (SN 1989, trú tại tổ 27, phường Ngọc Lâm, HN) và 5 gã công tử bột tên Dũng, Quý, Sơn, Khánh và Kiên đều ở độ tuổi 16 - 20. Từ đó, V. mới ngậm ngùi vĩnh biệt đam mê lang thang trên mạng kiếm “trái cấm”.

Cũng mắc vào bẫy “tình cho không biếu không” kiểu trên, Nguyễn Thanh X. (SN 1979, trú tại Lò Đúc, HN ) hồ hởi cùng cô bạn gái không hề biết rõ lai lịch tấp vào nhà nghỉ N. ở quận Long Biên.

Nàng thủ thỉ nhường X. tắm trước và chỉ trong thoáng chốc đã cuỗm sạch cả điện thoại di động, đồng hồ đeo tay và 900.000 đồng trong ví. Kẻ gài bẫy bị bắt giữ đó là Trần Thị Thu Thủy (SN 1988, quê ở TP. Nam Định) mới học hết lớp 5 và đang sống lang thang ở Hà Nội!

Nguyễn Văn C. (SN 1986) và Nguyễn Tiến N.(SN 1985) cùng trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, HN thì bị hút vào những lời tán chuyện rất lả lơi trên mạng của cô ả Nguyễn Thị Hằng (SN 1988, trú tại Quan Nhân, Thanh Xuân, HN) và hăm hở năn nỉ nàng cho một điểm hẹn.

Trên đường tới điểm hẹn, họ đã bị 4 gã cô hồn là đồng bọn của Hằng chặn đánh, cướp mất giấy tờ tùy thân và 1,2 triệu đồng.

Dương Mạnh Long (SN 1988, trú tại 88 tổ 10 Vĩnh Tuy, HN) tính chuyện kiếm tiền dài dài bằng thủ đoạn làm quen qua mạng. Hắn ăn mặc lịch lãm, rủ cô Đ.T.P đã “cắn câu” đi sinh nhật cùng, sau đó giả vờ có việc gấp, mượn xe đi một lát trong lúc nàng chờ gói hoa, quà sinh nhật.

Lấy xe chưa đủ, hắn còn cho đồng bọn là Trần Minh Tuấn (SN 1984, trú tại ngõ 88, phường Vĩnh Tuy) gọi điện báo mình gây ra tai nạn, cần thương lượng ngay với nạn nhân để khỏi bị CSGT giữ xe.

Đ.T.P. cuống quýt đi vay mượn ngay 4 triệu đồng, tới chỗ mà tên Tuấn hẹn gặp, để rồi lại bị hắn dàn cảnh cuỗm nốt số tiền này và tẩu thoát!

Trần Vũ Trung (SN 1987, trú tại ngõ 108, Nguyễn Lương Bằng, HN) mới học hết lớp 8 còn được bạn bè mệnh danh là... siêu lừa thời công nghệ thông tin, bởi hắn luôn phải thay đổi “nick-name”, cứ mi lần thay nick-name mới là y như rằng hắn đã cho một nạn nhân vào tròng.

Tháng 5/2005, khi CAP Trúc Bạch bắt được Trung, hắn đã lừa được 9 chiếc xe máy của 9 thanh nữ cũng với những “pha đẹp” như kể trên.

Những con số thống kê chưa đầy đủ của CATP Hà Nội năm qua có lẽ sẽ khiến không ít người phải sửng sốt trước thực trạng trẻ vị thành niên phạm pháp hoặc trở thành nạn nhân của trò dịch vụ đang mọc lên như nấm sau mưa này.

M.P trú tại phường Khương Thượng, Đống Đa lãnh một bài học đắt giá khi bắt bạn với một gã tự xưng là sinh viên Trường CĐ Kế toán tài chính ngân hàng.

Sau vài lần hàn huyên đã siêu lòng, M.P đồng ý gặp nhau để biết mặt. Đem xe đi đón chàng ở phố Bùi Xương Trạch, sau đó lên Hòe Nhai ăn bún, rồi lang thang về sân vận động Mỹ Đình hóng gió, chàng lịch lãm hỏi mượn xe nàng đi vệ sinh một lát, vì đó là nơi rất trống trải và đã... một đi không trở lại!

Nguyễn Duy Th. (SN 1983, trú tại Nguyễn Văn Cừ, Long Biên) thì lọt vào vòng ngắm của Bùi Thị Thu Trang (SN 1986) và Nguyễn Thu Trang (SN 1987) khi tới “chat” tại 126 Đại La.

Bị chúng “tia” được nick name, tới quán khác rót những lời êm ái và hẹn tới làm quen, Th. mất cảnh giác cho một ả mượn chiếc xe Hansen trị giá 23 triệu đồng đi có việc, đứng hàn huyên với ả kia chưa lâu thì ả hớt hải đòi đi tìm bạn vì bị tai nạn hoặc CSGT bắt giữ và... chuồn!

Lừa tình...

Hơn chục vụ xâm hại tình dục trẻ em, buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới bắt nguồn từ việc xem phim ảnh đồi truỵ trên mạng và lợi dụng mạng để tiếp cận làm quen là con số mà CATP Hà Nội thụ lý trong vòng có 1 năm trở lại đây.

N.H (14 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, Long Biên) chỉ vì ham “chat”, thường trốn gia đình sang phường Đức Giang để vào hàng Internet nên đã bị một kẻ lạ mặt rủ đi chơi và lừa bán sang Trung Quốc hành nghề mại dâm.

Tám cô gái trẻ, trong đó có cô là sinh viên đã bị tên Vương Duy Hà (SN 1987, trú tại Tiên Dương, Đông Anh) dùng thủ đoạn “chat” trên mạng Internet để làm quen, đặt vấn đề yêu đương, sau đó lần lượt tìm cách đưa họ lên Lạng Sơn chơi, mua sắm hàng Trung Quốc.

Hà đã phối hợp cùng Phạm Thúy Quỳnh (SN 1986, quê ở Tân Đồng, Chấn Yên, Yên Bái) để ả đưa họ qua biên giới làm vợ những kẻ già nua, bệnh hoạn hoặc phải hành nghề mại dâm với giá có 5 triệu đồng/người.

Cũng chỉ vì tin vào những lời “có cánh” trên mạng, N.V.A. (học sinh lớp 10 một trường dân lập) đã sập vào lưới tình của Trần Thọ Hải Long (SN 1976, trú tại Nguyễn Văn Cừ, Long Biên). Khi gia đình V.A phát hiện ra chân tướng sự việc thì đã muộn, chỉ còn nước gửi đơn tố cáo Long về tội “giao cấu với trẻ em”.  

V.H.A (17 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, Ba Đình) thì tin vào đàn chị sành điệu mới quen qua mạng là Nguyễn Thu Hương (SN 1984, hộ khẩu ở phường 2, quận Tân Bình, TPHCM) nên thử đi chơi “overnight”, không ngờ bị chúng ép bán dâm, sau đó lại đưa về nhà nghỉ khác cho đồng bọn là Lê Xuân Hà (SN 1987, trú tại Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai) cưỡng bức.

Nguyễn Mạnh Hà (SN 1986, quê ở Kim Bảng, Hà Nam) bị phim ảnh đồi trụy trên mạng tác động đã không còn lý trí, thông qua “chat”, hắn lôi kéo cô bé N.A.V về nhà trọ để tâm sự, bị chủ nhà trọ đuổi khéo vì thấy cô bé quá trẻ, Hà lại đưa N.A.V tới ngay phòng làm việc của Cty mình đòi quan hệ tình dục để rồi sự việc bị phát giác và bị khởi tố.

Ngày 7/12/2005, CAQ Đống Đa cũng bắt 5 tên: Phan Thùy Nhung, Hà Minh Tân, Phạm Giang Nam, Nguyễn Đức Phúc và Doãn Việt Huy (tên này phạm pháp khi chưa thành niên).

5 tên này đã rủ nhau “câu gái” qua mạng, rồi hẹn hò cô bé T.N.H (15 tuổi) và T.N.M (18 tuổi) đi ăn uống, sau đó đưa lên taxi chở về một nhà nghỉ ở khu Hoàng Cầu cưỡng hiếp... tập thể.

Các CBCS Đội Chống tệ nạn xã hội - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH khi tiến hành bắt giữ, khởi tố tên Nguyễn Quang Vinh (SN 1978, trú tại tổ 20, phường Vĩnh Tuy) về “tội hiếp dâm trẻ em” đã phải sửng sốt trước sự lạnh lùng của Vinh.

Hắn làm quen với cháu B. ở quận Đống Đa qua mạng rồi rủ bạn là Tuấn đón B. và bạn gái nữa là T. đi chơi loanh quanh, sau đó ép cả hai cô bé này vào nhà nghỉ Xuân Hoàng ở đường Giải Phóng và bất chấp việc B. sợ hãi kháng cự, Vinh đã cưỡng hiếp B. liên tiếp 2 lần.

Lợi dụng lúc hắn ngủ mê mệt, 6 giờ sáng hôm sau B. mới trốn được ra ngoài, thất thểu về báo tin cho gia đình...

Phạm pháp hình sự liên quan đến mạng Internet đang là vấn đề đau đầu của lực lượng CA các thành phố lớn.

Tạo điều kiện cho giới trẻ tiếp cận với những tiến bộ của khoa học công nghệ, tăng cường sự giao lưu, hiểu biết là điều cần thiết, song giáo dục cho giới trẻ biết phòng ngừa những tác hại mặt trái của Internet vẫn luôn là vấn đề cần ưu tiên hàng đầu.

Theo Thu Dương
Báo Công an TPHCM

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.